Tự nhiên thèm đò chạy nên ghé quán ăn món lẩu nấm được bạn giới thiệu là khá ngon
Mình gọi phần lớn 75k, thật ra là lẩu lớn nhưng bằng lẩu nhỏ mấy quán kia thôi
Lẩu này nẩu sắn chín rồi đem ra luôn, chứ k cần phải bếp núc rườm rà
Lẩu ngọt, toping mình thấy hơi ít
Ăn phải goij thêm 1 dĩa bún nữa mới no nha
C chủ nhiệt tình
Mình ăn chay thường xuyên nên rất ưng quán này. Quán bình dân, có đủ các món từ cơm, bún, mỳ, bánh cuốn... đều nóng hổi. Thích hợp cho người ăn chay hàng ngày. Đồ ăn nấu vừa miệng, cơm dẻo như cơm nhà nấu, các món khác đều okk. Giá bình dân lắm chỉ từ 15k đến 25k.
Quán chay bình dân An Lạc, những ngày rằm hay ghé đến đây ăn. Ở đây có khá nhìu món chay như cơm chay, cao lầu, mì quảng chay, bánh canh chay, lẩu chay...Ăn cũng ngon, nhưng tuỳ lúc. Không gian rộng rãi, ngay mặt tiền
Nhân viên, chủ quán thái độ với khách rất tệ. Đã phục vụ không tốt khiến khách hàng phải tự đi phục vụ lấy, hỏi xin nước, xin bọc cũng thái độ. Khách ý kiến thì sau đó nói xấu. Chưa biết quán ngon hay không chứ cần xem lại cách phục vụ.
Đồ ăn thì tạm được mà cách hành xử kém vô văn hóa tưởng tượng được. Mình đi hai người gọi một đĩa gỏi 30k, một phần lẫu 1 ng, anh chủ nói đi 2 ng ko đc gọi lẫu một ng (quán chay này thiết lập luật mới nè). Có một thằng nhỏ khoảng lớp 7 mấy bạn nạt nộ sai bảo một ng làm theo mình nghĩ là sinh viên đến quán làm thêm với thái độ hách dịch. Mình gọi trà đá, thằng cu p vụ tội nghiệp lấy 1 cái ly bỏ 4 viên đá bi nhỏ đem ra trước quán lấy nước trà, thằng nhỏ lớp 7 (con của chủ quán) quát theo lấy ca inox mà lường nước trà, kết quả là ly trà đá của mình khoảng 2/3 ly vừa trà vừa nước. Đến lúc mình kêu tính tiền thằng lớp 7 mất dạy quát ra ngoài kia tính, mình cũng ok ra ngoài tính, nó đi vô chỗ mình ngồi xem mình ăn gì, cuối cùng tính 1 gỏi 30k + 1 lẫu 35k + 1 sữa 7k + 1 ly trà đá 3k tc 75k! Mình biết nó tính ly trà đá 3k cho chẵn 75k nên cố tình gặng hỏi lại sao 75k. Mình nói ly trà đá vậy mà 3k chắc chắn quán này chỉ cần bán trà đá cũng đủ xây nhà lầu ko cần bán cơm chay đâu!!!
Chuyện gọi đt đặt món:
Mình gọi đặt 1 cơm chiên dương châu, 1 cao lầu, 1 sữa bắp, 1 hạt sen.
Cô chủ nói là hết cao lầu rồi cúp máy luôn, không nghe mình nói tiếp luôn.
Mà trong khi tl đt rất cộc lốc và nghe vẻ khó chịu.
Haizzz buồn