Ở đây là buffet từ thiện tổ chức vào mùng 1 hàng tháng. Buffet ở đây ngon. Món ăn cũng quá trời luôn. Lần đầu tiên đi buffet mà ăn món nào cũng thấy ngon, không chê được. Đồ ăn ở đây thích nhất là món bánh cuốn ăn ngon quá trời. Ngoài ra còn có chè khúc bạch ăn cũng ổn lắm nha
Chắc nữa năm rồi mới quay lại đây ăn lần nữa, hồi trước có 2 cổng, 1 cổng chính nằm ngoài mặt tiền, nay chỉ còn 1 cổng trong khuôn viên của trường đua.
Giá vé 150k ghi là 30 món nhưng mình thấy nhiều hơn số đó, rất là đa dạng. Buffet này mở ra chủ yếu để gây quỹ từ thiện, những người đứng quầy và đi dọn dẹp toàn là tự nguyện k à.
Buffet bắt đầu từ 4g, mình thấy đi cỡ 4g30 là ổn, đừng đi trễ quá, cả ngàn khách chen lấn tìm chỗ ngồi cũng mệt.
Đến đây vài món đáng ăn nhất là cơm tấm, cháo nấm, mì vịt tiềm và các loại chè.
Khuyết điểm lớn là đang mùa nắng nên hơi nóng hừng hực làm giảm bớt cảm giác thèm ăn.
Mình đến đây ăn vào mùng 1 âm lịch. Vé buffet 150k/ người mà qua trời đồ ăn ngon, sạch sẽ, chất lượng. Có người đứng gắp đồ ăn dùm luôn nè. Ấn tượng nhất là mì tiềm, gỏi cả 3 loại loại nào cũng ngon. Bánh hỏi, bánh cuốn, cháo nấm, cơm bì chả,... Tráng miệng có yogurt dẻo quá ngon hoho chè khúc bạch, chè vải, chè bà ba,... Bắt đầu từ 4h đến 8-9h tối. Món ăn có thể thay đổi. Càng về tối thì càn đông hihi mà nói chung là ngon quá. Lần sau sẽ dẫn gia đình ghé tiếp.
Chỗ này mình đi ăn lần thứ 2 rồi, nằm ngay đoạn Lê Đại Hành đối diên gà Popeyes luôn đó, buffet chỉ mở đúng một ngày mùng 1 trong tháng thôi, giá vé 150k/người, vô đây là bao la đồ ăn chay mà trình bày đẹp, hấp dẫn quá chừng, mà chất lượng ngon nữa, nó quá ăn hok nổi chứ hok nỡ bỏ xót món nào hết, món cơm tấm, mì giòn ngon, rau nhiều tươi, nấm cũng vậy nữa, mấy món chiên xào, bánh bèo, bánh khọt, bột chiên, gỏi các kiểu đủ thứ hết luôn nha, tráng miệng thì mát có chè zới nấy món có nước, có dịp cũng đi lần 3 nữa ah
Buffet chay mỗi tháng tổ chức có 1 lần vào ngày mùng 1 âm lịch hà, chỗ tổ chức ở ngoài sân, đi sớm còn có chỗ ngồi tốt, còn trễ vừa đông vừa kiếm chỗ ngồi hok có. Đồ ăn thì nhiều vô kể, mà mỗi lần đi lấy đồ ăn phải có người canh chừng cái bàn, ko là bị người ta chiếm hoặc là nhân viên dọn sạch sẽ những gì có trên bàn lun.
Kể ra thì đồ ăn ngon lắm kìa, đồ chay mà nấu ngon hết biết lun, tráng miệng cũng đủ thứ món nữa chớ. Tính ra rẻ vì chỉ có 150ng.
Bữa mấy ông anh rủ đi ăn buffet chay thử, thấy cũng xôm tụ đông vui nên đi cùng luôn.
>>VỊ TRÍ: nằm bên trong nhà thi đấu phú thọ luôn nha, các bạn vừa chạy tới có biển gửi xe buffet cứ thế mà làm theo hướng dẫn. (gửi xe trong nhà thi đấu mặc định 5k nha)
>>MÓN ĂN: Mình đi sơ sơ tính ra khoảng 40 món chay tính luôn cả món tráng miệng, có cả nước chanh dây + trà đá thật là tiện lợi khỏi tốn thêm tiền mua nước uống, đồ chay làm rất là ngon, mình thích nhất và recommend những món sau đây:
CƠM TẤM
MÌ TIỀM
HỦ TIẾU NAM VANG
BÁNH CUỐN
BÁNH KHỌT
BÒ NẤU TIÊU XANH
CHÁO NẤM
CƠM CHÁY SỐT PATE
Các món chiên ăn vặt làm tạm ko ngon lắm
>>PHỤC VỤ: Dọn chén dĩa nhanh lắm, ah mà khu vực buffet rất là rộng nên phía dưới có nhiều bàn lắm, tại thấy nhiều người đi trể cứ đứng loay hoay tìm bàn trong khi phía dưới thì còn trống rất nhiều lun
. >>GIÁ CẢ: Giá vé 150k/1ng, tất cả tiền bán vé dùng làm từ thiện hết lun nên mình thấy cũng rất ý nghĩa.
ĐIỂM TRÙ: KO GIAN ĐÔNG + KO CÓ QUẠT NÊN KHÁ NÓNG BỨC.
Mình thích ăn chay lắm,bữa mùng 1 được bạn rủ đi ăn buffet ở đây nè,thích ghê luôn
Không gian nằm trong khuôn viên nhà thi đấu nên rộng rãi thoáng mát lắm nha
1 tháng chỉ bán duy nhất ngày mùng 1 nghen,mở từ 4g chiều,khách đông lắm luôn
Menu có hơn 40 món đó,châm lên liên tục,đủ thứ món nhìn mà khó lựa luôn áh,nhiều quá mà
Tuy nấu chay nhưng vẫn chất lượng,decor đẹp mắt,nêm nếm vừa miệng,mấy món nên ăn là cơm tấm,gỏi xoài,hủ tiếu nam vang,mì vịt tiềm,phá lấu...
Tráng miệng phong phú với chè 3 màu,khúc bạch trái vải,trái cây,rau câu...
Với giá vé 150k so chất lượng là quá ok,k hề mắc luôn
Nhân viên nhiệt tình,vui vẻ,dọn dĩa liên tục luôn
Đc bt lợi nhuận có góp phần cho việc từ thiện bên Cambodia,vừa ăn ngon vừa góp chút sức cho việc thiện nguyện,ý nghĩa lắm đó