- Địa điểm quán: 180 Trần Đại Nghĩa chứ kfai 2 Trần Điền nữa nhé! ❌❌❌
Chỗ khu này đánh số lộn xộn lắm, mình fai đi cùng cô bé bạn thân Linh Chim thì mới mong tìm đc đường ấy chứ đi vs ngkhac thì lòng vòng lắm còn lâu mới tìm đc )))
- Còn quán thì khá là xink, chỉ có 2 tầng thôi. Ở chỗ này là cafe chuyên gấu Brown với thỏ Cony nè. Từ các con gấu to đùng 1,5m-2m cho đến các con gấu bông nhỏ xíu trên tay nhé. Vào đây tha hồ chụp ảnh sống ảo ???? Vì thực ra nhìn bên ngoài trông đồ đạc xuống cấp mà gấu bẩn lắm rồi nhưng lên ảnh lại đẹp vô cùng nhéeee (Hoặc có thể do bạn Linh Chim chuyên chụp ảnh đẹp ????)
- Đồ uống thì khá bt k có j xuất sắc cả, 2 đứa gọi Trà thôi trông cũng k đẹp mắt lắm để mà lên ảnh.
- Chị chủ quán cũng rất vui vẻ, còn giới thệu các dịch vụ ghép đôi cho mấy bạn FA nữa chứ )))
Không gian thật sự rất ok, 2 đứa cô đơn rủ nhau đi, cuối tuần nên quán rất đông khách.
Mình thích nhất không gian trên tầng 4, cám giác tìm người yêu ở quán khá thụ vị.
Mô hình này mình thấy bên hàn có khá lâu rồi, ở Việt Nam thì là quán đầu tiên.
đồ uống ở mức độ ổn, không làm mình ấn tượng lắm.
Thích hợp để đổi gió.
Chắc chắn sẽ quay lại.
Ra rạp xem phim hết vé nên mấy đứa rủ nhau đi cafe .
Quán ở vị trí khá xa trung tâm . Nhìn từ ngoài vào giống công ty hơn là quán cafe . Đi tháng máy lên tầng 4 nhé . Quán gồm 3 tầng tầng 4 là fa tầng 5 là ghép đôi tầng 6 là không gian ngoài trời .
Thiết kế tầng 4 hơi chật bàn ghế đc kê sát nhau chỗ decor đơn gian hơi thất vọng .
Tầng 5 khu ghép đôi . Tầng này thì nhiều gấu bông . Chính giữa có con gấu siêu to thích hợp sống ảo . Ánh sáng hơi tối , gấu k đc vệ sinh sạch sẽ
Tầng 5 ngoài trời decor khá đơn giản vs vài bộ bàn ghế
Nhân viên : bình thường
Đồ uống trung bình
????Vị trí: Quán nằm ở ngay đầu phố Trần Điền, rẽ vào cái là thấy ngay. Tuy nhiên nhiều bạn chưa biết phố này ở đâu thì nó ở chỗ "con đường biển kiểu mẫu" các bạn nhé. Tra GG map rất dễ đi ạaa
???? Không gian: Quán nằm ở tầng 4 5 6 của một chưng cư tư nhân nho nhỏ, cả tầng 1 là chỗ để xe nên an toàn và không bao giờ phải lo lắng về vấn đề để xe ở đâu cả :)) và yên tâm là có thang máy nhanh vèo vèo, quán có 3 tầng, tầng 4 cho các bạn FA, thất tình, đang trong thời gian crush hay chia tay vv, chỗ ngồi chia làm từng ô nhỏ chẳng sợ ai làm phiền, vả lại có em Dodo rất xinh )) hay nằm chổng bụng lên đòi gãi hehe, tầng 5 là không gian làm quen chống ế thêm bạn mới cần bầu bạn tâm sự :)) có nhiều ô và giữa mỗi ô có một chiếc màn kéo, ở đây còn có mấy em Browny khổng lồ ôm rất sướng )) tầng 6 là tầng thượng nhìn toàn cảnh không gian xung quanh, hôm nào trời đẹp thì sống ảo thôi rồi luôn :)))) có cả một chiếc sân khấu bé xinh nữa, buổi tối đèn nhấp nháy siêu lãng mạn ???? Không gian kiểu này mình thấy bên Hàn Quốc cũng có rồi nhưng đây là địa điểm đầu tiên ở VN đi theo mô hình này thì phải :p rất hay ho và đáng thử các bạn ạ
???? Không chỉ tập trung vào không gian mà đồ uống của quán cũng vô cùng chất lượng, mình gọi sữa chua Việt Quất và smoothie Việt Quất đều ngon ạ, kem mặn ngầy ngậy trộn cùng sữa chua việt quất siêu thơm. Menu đồ uống cũng đa dạng và mình nhớ ko nhầm thì có cả đồ ăn như mì ý pizza nữa..
???? Giá cả: mình thấy ngồi không gian này và với giá đồ uống tb từ 25-50 cũng khá hợp lý và đáng để thử đấy ????
Đến quán vì mấy em cony và dony mà đông khách quá, hết mất chỗ ngồi bệt rồi. Chỉ còn bàn 2 người thôi. Chỗ này thì siêu thích hợp cho các bạn đi 1 mình luôn ????. Muốn có "gấu" thì phải đến đây. Có 1 điểm trừ là gấu bông không được giặt khô nên dù sạch thì lông cũng bết, cảm giác hơi bẩn. À ở đây có em chó poodle lầy lội lắm, muốn chơi với em ấy thì gọi 1 đĩa hướng dương để dụ nhé. Hướng dương là loại đóng túi giấy mua ở siêu thị thôi, thơm thơm bùi bùi.
Tầng 1 là chỗ gửi xe, nhân viên trông xe cũng siêu nhiệt tình ấy. Vỉa hè cách mặt đường hơi cao, bạn nữ nào không dắt được xe lên thì nhớ gọi nhân viên nhờ dắt hộ
Lướt fb, thấy cả foody và loại giới thiệu địa điểm này, gần nhà nên kéo hội chị em bạn dì đến đó. Quán có 3 tầng, mỗi tầng 1 phong cách, được cái nhiều gấu xinh tha hồ chụp choẹt. Tuy nhiên, phục vụ siêu lâu. Và đồ uống cũng dở. Chị mình gọi trà táo bạc hà nhưng rồi cũng chẳng uống nổi, vì nhạt thếch, không có mùi vị gì ???????? xin thêm đường vs mật ong nhân viên đều bảo không có. Chắc sẽ không quay lại
Mình tới alone lâu phết rồi nhưng giờ mới viết đc. Đây là một quán cf mới khá thú vị cho các bạn trẻ ????????????????
Bỏ qua những mô típ cf xưa cũ, chủ quán sáng tạo ra những nét đặc trưng mà chỉ nơi đây có.
Như là các khu vực cho từng nhu cầu của khách, đặc biệt khu alone có các thú bông siêu yêu nhất mấy e thỏ vs gấu cực xinh. Mỗi tội có mấy e bị rách rồi, đề nghị khấu vá lại các e ý nha
- tổ chức các cuộc gặp gỡ kết bạn cho các bạn đăng ký khá hay và thú vị.
Quán nằm ở vị trí rộng rãi, an toàn an ninh cao, có thang máy. Nchung khá ok và nên thử nha các bạn hihi ????????????????
Lâu rồi không quá quán!
Bây giờ quán thay chủ rồi mọi người ạ!
Quán ở 180 Trần Đại Nghĩa không ơ Trần Điền nữa cũng dễ tìm!
Trước mình thấy thái độ phục vụ của quán không được tốt lắm nhưng nay thì thấy nhân viên và chủ rất nhiệt tình và vui tính. Hài lòng về dịch vụ!
- Đồ uống : mình gọi cafe cốt dừa cũng nghĩ bụng là vừa phải như xưa nhưng bây giở đồ uống ngon hơn xưa các bạn ạ
Nói chung cũng chấp nhận được!
Được hôm check thì đến nơi đóng cửa. Lúc về mưa to tầm tã. Buồn. Cơ sở 1 tạm đóng cửa để tu sửa, nhưng thấy thông tincho thuê văn phòng rồi. Quán giờ có CS2 ở 180 Trần Đại Nghĩa nhé.