Đồ uống ok nhưng thích hợp cho take-away hơn vì design trông chán quá. Trên tầng khu vực ngoài ban công view khá ok nhưng bàn ghế đóng bụi, vừa mở cửa ra đã mất cảm tình.
• Nằm trên đường Thống Nhất, kế bên shop Leo.
• Mình gọi 1 hồng trà trân châu. Hồng trà khá ngọt, trân châu không ngon lắm, nói cũng bình thường. Với mức giá 16k cho 1 ly hồng trà trân châu như vậy thì hợp lý rồi, tiền nào của nấy.
• Quán có một lầu, cũng khá rộng rãi, chứa được hơn mười cái bàn. Khu trong nhà có máy lạnh và khu ngoài trời cho những ai muốn tận hưởng khí trời. Quán có vẻ không chú ý lắm về phần trang trí không gian, vậy nên nhìn quán khá cũ kĩ.
• Nhân viên lịch sự, có vẻ hời hợt chứ không nhiệt tình lắm. Bảo vệ không thân thiện.
• Không quay lại.
Quán trà này có khá lâu rồi, mình uống cảm thấy vị ở đây khá ngon và đặc biệt hơn vị những quán trà khá.
Vì quán có khá lâu nên trang trí của quán có phần hơi củ ... chủ yếu mình thấy quán bán mang đi nhiều hơn là ngôi lại quán.
Dạo này hay đi làm về khuya...
Hôm qua cũng thế, định bụng giờ này 10h mấy về, tiệm trà thế nào cũng đã đóng cửa, lại đang thèm ly trà quá. Chỉ cần được một ai đó giống như ba bên cạnh thì những ngày giông bão sẽ cũng là những ngày bình yên...
Tâm trạng tí vì 2 ly trà Alo xuất hiện đúng thời điểm quá :")
Trà Alo rất hợp với mình.
Mặc dù mình là dân gốc Thủ Đức 18 năm nhưng chưa có dịp ghé Alo trà. Hôm nay, có duyên 2 lần trong ngày uống ngay tại quán, buổi sáng là ly size lớn lục trà sủi bọt trân châu 24k, buổi chiều là ly size nhỏ lục trà tắc xí muội 20k.
Ly 1 thì cũng ngon nhưng vị khá nhạt, so với giá 24k thì cũng phù hợp, vì nó đầy ụ.
Ly 2 thì vị thanh thoát hơn. Uống để giải khát vào trưa nắng là bá cháy bọ chét.
Điểm cộng cho quán là ly giấy (bảo vệ môi trường), thêm cái nữa chị chủ sẽ đưa cái muỗng inox cho những ai uống liền tại chỗ ^^ so với nhiều quán đương thời sử dụng quá nhiều ly nhựa thì Alo trà làm đc điều này khá đáng khen.
Bên cạnh đó không gian quán cũng yên tĩnh, máy lạnh mát (chứ ko lạnh :)), phù hợp cho học hành, còn mấy anh chị muốn hẹn hò kín đáo thì không phù hợp lắm.
Điểm trừ là cầu thang leo lên tầng trên khá nguy hiểm, nếu ko cẩn thận dễ lọt chân xuống bậc thấp, vì dạng xoắn trôn ốc và khoảng cách giữa các bậc khá cao.
Chắc cũng recommend mn đi buổi tối nếu muốn ngồi ngoài hiên ngắm xe cộ qua lại, thời điểm đó mát mẻ hơn.
Lâu rồi mới ghé lại, giá cả vẫn như hồi đó, nhân viên phục vụ cũng được. trang trí có đỡ hơn xưa nhưng so với các quán trà sữa khác thì quá chán, giá nước khá đắt so với chất lượng. được cái anh bảo vệ giữ xe cũng nhiệt tình.
trừ khi k còn nơi để đi, còn lại, mình k đưa nơi này vào trong danh sách đầu tiên để lựa chọn
- Alo trà là 1 lựa chọn thoả đáng cho những khi thèm trà sữa mà túi tiền không được rủng rỉnh. Rất thích trà sữa thạch cà phê ở đây, trà sữa thơm thơm, chỉ 25k 1 ly 500ml thì phải. Nói chung chỗ này là trà sữa tuổi thơ của thế hệ 8x, đầu 9x
- Hồi nhỏ trước khi có quá nhiều quán trà sữa đổ bộ thì Alo Trà nổi tiếng lắm nè. Bây giờ bớt nổi rồi nhưng vẫn ngon, giá cả lại phải chăng, mình vẫn đặt thường xuyên.
- Mình đặt trà sữa trân châu trắng - 500ml (28k): tức ghê á, quán note trân châu trắng trên nắp, mà trong ruột lại để trân châu đen, tức dễ sợ. Cơ mà trà sữa thơm, vị thanh. Đá mình thấy cũng lạ nữa, kiểu vuông vuông.
Đồ uống tạm được, có nhiều món và giá cực kì sinh viên dao động từ 11k - 35k.
Nhân viên phục vụ nhanh và tận tình. Quán cho phép mang đồ ăn từ bên ngoài vào, buổi tối có bảo vệ giữ xe.
Không gian quán chia làm 2, phòng máy lạnh và ngoài trời. Vì quán mở lâu năm nên ko được đẹp mắt lắm và lung linh như các quán trà sữa khác, tuy nhiên nếu nhu cầu đơn giản là uống trà sữa, online, học tập và thoải mái tám chuyện thì đây là địa điểm tụ tập thích hợp để đỡ viêm màng túi. ?
Quán nhỏ trên đường Thống Nhất, trà và trà sữa ở đây bình thường, giá khá rẻ so với các quán khác. Mặc dù không gian hơi nhỏ nhưng thường yên tinh và thích hợp học bài. Wifi mạnh và máy lạnh vù vù. Đây là nơi mình thường ra học bài ôn thi.
Mình đi làm về là mua Trà trân châu mật ong loại lớn và trân châu khoai môn..rất ngon..có điều quá có bố cục chán quá..hông muốn ngồi lại..nhưng vẫn ok
Quán khá rộng, chứa được cỡ 25 người, máy lạnh thoáng mát, 2 tầng!
Về chất lượng thì tuyệt vời, là quán ruột của mình đớ. Ở đây theo mình ngon nhất là lục trà đào, cam hoặc dâu trân châu.
Nhân viên của quán cũng rất thân thiện
Ngon, rẻ, có lục trà đắng kiểu mình thích. Đi khắp thanh phố hầu như chả quán nào có lục trà và hồng trà riêng biệt mà chỉ toàn gọi chung là trà và uống rất ngọt, vì thế mình thường vô alo trà nhiều nhất. Trân châu cho nhiều. Gọi trà trân châu thì rẻ nhưng đến trà sữa và nhất là thạch thì giá cao mất rồi.
Lần thứ n đến quán
Nhiều năm rồi, dẫu cho vật giá leo thang thì menu quán cũng vẫn y như cũ, ko đổi
Giá rẻ hơn nhiều so với những quán trà sữa khác, tầm mười mấy ngàn hà
- Quán không đẹp nhưng view đẹp, nhìn ra những hàng cây. Bàn ghế xếp, trệt gió, và lầu máy lạnh.
- Quen quá không biết đánh giá sao, vì mọi thứ đều nhìn bằng lăng kính có kỉ niệm. Vẫn như Passio, bao năm vẫn chỉ hồng trà, đậu hũ đá. Những câu chuyện hay không cần thức uống đặc sắc. Chỉ cần một chỗ ngồi, một không khí thân gần, và góc nhìn ra những hàng cây, vì khách khoái cây :">
- Giá rẻ, đồ ăn hai bên vẫy gọi: khoai xoắn, tekoyaki bạch tuộc/ phô mai vs. bánh mì que.
- Nhân viên dễ thương vì ngồi lâu không đuổi, không phụ thu, không có gì phàn nàn.
Trà sữa ở đây khá nhạt. Sinh tố thì bạn mình nói ko ngon. Giá cả thì rất sinh viên. Chỗ ngồi cũng khá thoải mái. Quán cũ nên ko gian ko đẹp nhưng yên tĩnh. Mình ngồi bàn phía ngoài sát cửa sổ. Nhân viên cũng nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Đã đến quán này cả... ngàn lần ko nhớ rõ nữa. Tuần nào bận rộn quá thì cũng phải uống 1 ly. Trà sữa đậu hũ, trà xanh yagourt, trà sữa đậu xanh.... nói chung là mua riết nên quen luôn mấy em bán quán. Là nơi duy nhất uống trà sữa mà ko lo "độc" ở Thủ Đức.
Lần đầu tiên tới đây, điểm chê thì cũng nhiều nhưng tóm sơ lại vài ý:
- Không gian yên tĩnh, hơi cũ kỹ nhưng nếu đến để học bài thì chấp nhận được
- Nước uống theo mình thì mắc hơn so với chất lượng.
- Nhân viên được mỗi cái nhiệt tình khi gọi nước, còn lại thì lơ là sao ấy.
- Về việc giữ xe thì mình hơi ức xíu, vì là lần đầu tới nên ko rõ về việc lấy thẻ xe lắm, thấy có 1 bảo vệ cũng trẻ chắc cỡ tầm mình 24 25 j thôi ngồi 1 chỗ có xấp vé giữ xe nên dựng xe xong mình ra chỗ ông anh đó, ổng cứ nhìn mình, ko mở hé cái miệng ra đc 1 từ nào, mình nhìn ổng 1 lúc chắc tầm 30s chẳng biết phải làm sao, thế là mình đọc số xe ổng ghi xong xé vé đưa mình ko nói 1 lời nào (lúc trc có đi 1 vài quán đọc số xe nên mình nghĩ ở đây cũng vậy ai ngờ đúng :))), chưa từng thấy 1 nhân viên giữ xe nào làm như sếp mình vậy ak -_-
Chốt - có thể lần sau sẽ ko đến nữa.
Nói chung đối với những bạn nơi khác thì k biết nhưng những bạn ở Thủ Đức thì sẽ rõ quán này có cũng khá lâu rồi, chắc không ai ở ngay khu này mà chưa từng uống ở đây.
Uống ở đây khá ngon, giá rẻ, có chỗ ngồi, wifi, máy lạnh đầy đủ.
Quán giống như kiểu tự phục vụ vậy nhưng rất sạch sẽ, thoát mát, tuy nhiên quán hơi cũ.
Sẽ ủng hộ dài dài.
Công nhận uống nhiều chỗ mà mình vẫn thích hồng trà bên alo nhất, loại hồng trà sủi bọt bình thường thôi nhưng được pha chế rất ngon, trân châu mềm,dai, một ly lớn mà cũng có 16k thích hợp cho những bạn hs-sv cuối tháng mà thèm trà sữa quá thì có thể qua đây :)))
Nhân viên làm nhanh tay, thân thiện, ở đây có 1,2 chị j thôi nhưng phục vụ rất chu đáo, mình thấy đa số là mua mang về do quán cũng không lớn nhưng nếu thích ở lại uống thì view cũng rất ok nhá
*Tuy là cũ nhưng mình thấy vẫn giữ được nguyên chất lượng ban đầu, nhớ hồi đó nghe đi alo là cũng thuộc dạng dân giàu r :)))) tiếc là alo qua nhiều năm không phát triển cũng như làm mới sản phẩm nên bị chìm hẳn so với các thương hiệu của VN khác :((((
Từng uống rất nhìu chổ nhưng mình vẫn thấy hồng trà ở đây ngon nhất. Size lớn 16k là quá rẻ, trân châu dai ngon.
Ko gian ko đc đẹp nhưng bù lại nhân viên thân thiện và đồ uống ngon.
Haizzzz... lần đầu tiên kêu trà sữa ở đây, gọi đt tới thì nv nói chuyện k đc thân thiện cho lắm, kêu giao hàng tận nơi thì bảo là xa (từ cửa hàng trà sữa ở Lê Văn Sỹ giao hàng qua cầu Hoàng Hoa Thám), xong rồi lại bảo kêu 5 ly trở lên mới chịu giao....hic...trong khi mình kêu 4 ly
Hồi còn ở Q9 tuần nào mình cũng ghé 2-3 lần! Thường đi 1 mình ngồi ngoài ban công góc trong cùng! Yên tĩnh lắm! Trời có mưa ghé vào đây ngắm mưa cũng được nữa! ^^
Giờ về Gò Vấp rồi không còn thường xuyên ghé nữa cũng buồn! :"(