Thế là series mùa lạnh đã hết thế chỗ cho series ăn gì năm mới đây ahihi nhưng trước khi năm mới thì những kì thì đua nhau kéo đến làm cho bạn bị ngộp đúng không ????????
❤️ Mình là dạo này bị deadline, final dí sát mông nhưng ở nhà thì mình không thể nào làm bài được cả ????????♀️????????♀️. Vì thế dạo này tớ cứ mò mẫm đi những quán trà sữa nào càng vắng mà bàn càng to thì càng tốt. Thế là tớ đã mò ra quán alo trà này !!! Một trong những quán trà sữa hot nhất thời đó.????????
❤️ Nhưng tớ nói thật ấy chắc do quán vắng quá với lại ít người tìm đến nên quán ít khi mở đèn và máy lạnh lắm ???????? nhưng được cái lục trà uống vẫn ổn mà chỉ có 17.000vnd là bạn có chỗ để ngồi họp nhóm cả ngày rồi. Mà quán được cái khá yên tĩnh, vị trí lại ngay trung tâm nữa nên tớ thấy trừ đi những điểm trừ kia thì quán được cho là ok đi ???????????????? mà quán siêu nhiều muỗi nha nếu bạn nào mà sợ muỗi thì nên tránh tránh quán ra ????????
Nghe bảo thương hiệu này là tuổi thơ của nhiều bạn trẻ nên mình cũng mạo muội thử ý. Mình đến quán lúc tầm 9h30 sáng quán đã mở cửa rồi nè. Mình gọi 1 hồng trà chanh size M (21k) muốn thêm tc đen nhưng quán chưa có.
Quán làm món khá nhanh. Tuy nhiên thái độ nhân viên order thì khá khó chịu và ko vui vẻ gì. Mình có thắc mắc và hỏi thì bạn nhân viên trả lời như ko muốn trả lời. Ko niềm nở, nhiệt tình.
Nói về ly nước thì vị trà loãng, mình gọi là hồng trà chanh nhưng hình như quán quên bỏ chanh, vị lợ lợ khá khó uống. Và nói thật là còn thua các quán lề đường. Mình khá thất vọng nên chắc chắn sẽ ko ghé lại.
Thật ra uống ở đây cũng nhiều lần rồi, do đi bus tới công viên 23/9 thì sang mua luôn, nước ok, giá ok, nhưng mà do thái độ của chị bán hôm qua mà phải lội lên đây viết review. Mình với bạn vào, bình thường thì chị khác sẽ hỏi "mang về hay uống ở đây em?" tại vì giá sẽ khác nhau, nhưng mà chị này ko hỏi, rồi mình gọi 2 ly hồng trà alo vs hồng trà trân châu, cũng ko hỏi mình ly lớn hay ly nhỏ. Mình nhìn menu, thì thấy ghi giá là 17k, nhưng trc đó 2 ngày mình cũng mua y chang thì 16k ly lớn, mình mới chợt nghĩ "có khi nào là không biết mình mua về không?" Thì y như rằng mình thấy chị đó đang bỏ vô 2 ly uống tại chỗ. Thế là mình nói "chị ơi em mang về chị ơi" thế là chị quay ra nhìn 2 đứa bằng ánh mắt ko mấy thân thiện và tiếp tục lấy 2 ly mang về ra làm lại. Sau đó chị xách 2 ly nước ra đặt cái cạch lên bàn, mình hỏi bao nhiêu, tại vì mình đưa trước 17k rồi, còn bạn mình lúc đó mới đưa 20k. Chị không nói không rằng lấy 4k quăng lên bàn chỗ mình đứng, 4k chỗ nhỏ bạn và giải thích "ly này 13k, ly này 16k đem về giá khác, ít hơn" và xách mông quay vô. Bạn mình quay sang nói mình "thái độ quá nha", mình kiểu wth, bộ lỗi tụi mình hả, không báo mang về là lỗi tụi mình hả. Bó tay chị đó.
Lần đầu vào quán, vì nghe nói đây là quán của tuổi thơ 9x. Nhưng rất thất vọng bởi cách phục vụ, vì khi mình vào gọi món thì nhân viên không hỏi size mà tự đặt L, nếu mình không mang đủ tiền thì sẽ thế nào ?. Và theo mình cảm thấy trà sữa thật sự không tệ, nhưng trân châu thì không ngon và mình ăn thạch trái cây lại có vị đắng khác với mấy quán khác. Có lẽ đây sẽ là lần cuối mình đến.
-Mình biết alo trà từ rất lâu r nhưng uống lại vẫn thấy ngon, trà ở đây có vị khác hoàn toàn so với mấy chỗ khác k lẫn vào đâu được
-Giá rất rẻ ly nhỏ khoảng 20k còn ly lớn thì cỡ 22k thôi, nói chung là rẻ hơn nhiều so với mấy chỗ khác mà uống cũng ok
-Mình mua đem về nhưng thấy kgian quán cũng được, rộng rãi, có mấy bàn có view nhìn ra đường lê lai
-Mình gặp chị nv nhỏ con nói chuyện rất dễ thương, mua nước đem về lại làm rất nhanh nên không phải đợi lâu
Do là uống hết trà sữa rồi mới nhớ chụp lại :))
Uống ở đây từ hồi nhỏ mà bây g mới quay lại , giá cả hợp lí , yên tĩnh , thích hợp học bài , thoáng mát ❤
Đi bus ở 23/9 mà gặp mưa thì sẽ tấp vào đây, ở quận 1 mà trà sữa rẻ thế này cũng là hiếm thấy. Bị cái mình hay vào lúc hết xiền nên chỉ toàn uống hồng trà thôi, không gì đặc biệt. Nhưng với giá này mà ngồi quán khá đẹp, có máy lạnh mát mẻ, ngay trung tâm là quá hời. Tuy nhiên nhân viên không nhiệt tình gì cả, toàn lo nói chuyện với nhau nên có lúc lên nước chậm, rất là không thích điểm này. Trừ khi bất quá thì sẽ vào chứ không thì không quay lại.
Tiếc cho thương hiệu trà gắn liền cùng tuổi thanh xuân
Trước giờ mình vẫn uống alo trà và giá vẫn rẻ như thế, nhưng vừa nổi lên trở lại thì liền tăng giá tiền lên 10k, thiệt sự thì tiếc tiền ko bao nhiêu nhưng tiếc cái cách alo trà pr cho thương hiệu như thế! Mọi người luôn nhớ alo trà về vị trà ngon, gắn liền với tuổi thơ nhưng bây giờ thì bớt nhiều rồi. ( trong hình là hồng trà mình uống chỉ 16k giờ thì giá tăng lên 10k )
Trà ở đây có vị thơm, thanh, không ngọt gắt như những quán khác, giá cũng ok, nhưng thái độ phục vụ phải nói là... , nói chuyện cứ ngang ngang, cảm thấy giống đi xin hơn đi mua
Nước uống ở đây không tệ nhưng cũng không có gì nổi bật.
31k/ly sinh tố dừa cũng là giá không phải rẻ. Tuy nhiên phải nói dịch vụ KH của người quản lý, chủ ở đây bị chậm phát triển quá.
Hôm nay trời mưa tầm tả, mình vào quán khoảng 15h chiều. Tìm được 1 góc có ổ điện thì mình vào ngồi để sạc pin. Góc này cực tối, một phần vì hôm nay trời mưa. Chỗ mình ngồi còn có bị nước thấm ra dưới sàn, muỗi bay lòng vòng rất khó chịu. Cực chẳng đã mình cố gắng mà ngồi.
Nhân viên trẻ bưng nước ra thấy tối quá mới mở đèn cho mình. Mình rất cảm ơn bạn này. Bỗng đâu một chị không được trẻ bay tới hỏi mình đi mấy người vì bàn mình ngồi là bàn 6 người. Không cần biết mình giải thích là mình cần sạc pin, chị phán là đèn này chỉ mở vào buổi chiều. Xong tắt cái bụp.
Mình thật sự là thất vọng với cách này! Alo trà hoàn toàn xuống cấp về chất lượng, dịch vụ. Kiểu làm ăn cứng nhắc, không quan tâm đến cảm xúc của KH, không quan tâm đến chất lượng phục vụ và sản phẩm của Alo trà thì làm sao có thể tồn tại lâu trong thời buổi quán trà sữa mọc lên đầy như nấm?
Chắc chắn sẽ nói câu giã từ!
P/s: hình chụp bằng máy ảnh có flash nên các bạn thấy nó sáng. Thật sự bên ngoài ánh sáng chỉ bằng 30%