Quán trà bánh nằm trong ngõ 82 Thợ Nhuộm, ngay bên cạnh trường tiểu học của mình ngày xưa - trường Bình Minh. Quán nằm cuối ngõ luôn nhé nên cứ thế phi xe thẳng vào thôi. Không gian quán nhỏ và chỉ có một tầng, trước cửa chắc để được độ chục cái xe; quán trang trí cũng dễ thương lắm. Mình đến tầm 5h rưỡi chiều, không biết giờ đó có muộn lắm không mà khi order đồ bạn nhân viên bảo mình quán chỉ còn các loại trà và bánh, chứ cà phê hay đồ uống khác hết rồi... Ok, mình gọi một trà đào và một bánh cheese oreo. Được cái là cả hai món này đều ngon. Trà đào có 2 miếng đào, uống ngọt vừa và có đá nên mát lạnh; bánh cheese oreo thì thơm ngậy mùi kem cheese và lượng oreo trong bánh cũng tương đối hào phóng. Trà đào 35k còn bánh đang được giảm giá nên mình cũng không rõ là bao nhiêu tiền nữa, nhưng mà ngon! Nếu các bạn này bán oreo cheese whole cake thì mình sẵn sàng đặt một em về ăn :))
Nhưng đọc trên Insta của quán thì thông báo sắp đóng cửa :( buồn ghê. Không biết các bạn có bán bánh online không?
Alley Coffe, ngõ 82 Thợ Nhuộm
Quán nhỏ xíu ở cuối ngõ, nhưng không gian ấm, tone quán kiểu trắng vàng Hàn Quốc xỉu luôn, bước vào quán thấy thích dã man. Đồ uống ở đây nói thật là quá rẻ so với chất lượng ???? Dưới đây là 2 đồ uống của chúng mình
???????? Dâu dừa
???????? Dưa hấu cốt dừa
Giá khoảng 45k - 50k
Đồ uống đá xay không quá ngọt, không quá nhiều đá xay đâu ạ vừa phải, thơm và mát ???????? Ở đây có cả bánh + đồ ăn trưa, bao xịn cả hình thức lẫn chất lượng huhu. Ở quán thỉnh thoảng có nhiều hoạt động như : học vẽ tranh, xem bài Tarrot,,, bổ ích lém mà toàn free ạ.
Mng nên thử nha, một không gian tuyệt vời để cùng một nhóm bạn chuyện trò ????
Mình đến đây để thử món súp kem với mì nhưng quán lúc đấy ko có. Đành gọi baked pasta với bánh mì. Hai món đều dễ ăn nhưng khẩu phần hơi bé. Bọn mình gọi 1 set trà hoa đậu biếc, ấm bụng, vị dễ uống, ko cho đường uống càng ngon hơn. Bánh thì chả ấn tượng mấy, đế bánh dày, ngấy, cứng, vị cứ bột bột chả thích, thích mỗi phần nhân ở trên, ăn chua ngọt vui vui mồm. Hôm mình đến có mỗi 1 nhân viên nam. Quán bé, hơi khuất, tối, trang trí ổn
Mình tới quán hai lần nhưng là hai trải nghiệm khác nhau nhé
Lần 1 tới, quán mới khai trương nên còn vắng vẻ và khá sạch sẽ, trang trí cực phù hợp để chụp ảnh (nhất là với những bạn theo style Hàn Quốc), đồ uống ổn, bánh ngon.
Lần 2 tới, trời ơi hôm đó có 1 mình 1 bạn nhân viên làm thôi, từ order đến pha chế, mình gọi 3 cốc nước mà ngồi đợi 30' mới có(mà trc bọn mình chỉ có 1 bàn order thôi), lần này đồ uống chất lượng đi xuống hẳn luôn, trông quán cx ko còn sự gọn gàng ngăn nắp như những ngày đầu nữa hic :"( hơi thất vọng 1 chút
Quán cafe trắng xinh xắn trong ngõ phố Thợ Nhuộm. Quán nằm khá sâu trong ngõ nhưng cũng không quá khó tìm cửa hàng cafe. Nhìn từ ngoài vào là thấy màu trắng xinh xắn theo phong cách Hàn Quốc. Quán tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều góc ảnh đẹp để sống ảo nhé....
Đồ uống sẽ order trước tại quầy. Mình khá thích latte và bánh gato vị chanh ở đây. Cảm thấy ăn rất hợp vị mà lại không quá ngấy.
Giá cả thì mình thấy khá rẻ so với mặt bằng chung của các hàng cafe trên phố.
Nhìn hóa đơn là mình order đồ từ 21h33p trong khi đó hiện tại là 22h 43p rồi mà vẫn chưa có đồ. Đợi 1 tiếng đồng hồ k ai ra xin lỗi hay trình bày lý do. Đến khi mình vào bàn order 2 lần liền. Vẫn nhận dc câu mình đang làm. Hnay đông quá.
Mà k chỉ riêng mình. Có 1 bàn khách tây 4 ng vào than thở với nhân viên rất nhiều lần đến phát cáu mà vẫn k có đồ ra.
Ngay từ lúc gửi xe k ai ra chỉ dẫn cho khách. Mình đợi 1 bạn dắt xe ra để vào thì dân ở đây họ chửi mình trong khi mình có ý để trc cửa nhà ngta đâu. Chỉ là đợi 1 lát cho 1 bạn dắt xe ra r đi thôi. Mình đã trình bày lý do mà họ vẫn chửi.
Noel ăn chửi. Cộng thêm việc order lâu khiến mình rất bực mình
Đồ uống đã ra dx vài phút khi mình viết bài này. Chẳng có j đặc sắc và sẽ k quay lại
Hôm mình qua đây là tầm 3h chiều ngày 4/5
Quán cũng k đông lắm nhưng phải đợi cực kì lâu vì chỉ có mỗi 1 bạn nhân viên vừa ord vừa pha chế . Đồ uống mình gọi thì cái gì cũng nhạt , nhạt đến mức đáng sợ . Như 3 cốc nước lọc vậy . Ra xin bạn nhân viên 2 lần nước đường vẫn k đỡ nổi độ nhạt nhẽo . Được cái chỗ ngồi view nhìn khá thoải mái và thư giãn , thích hợp cho việc học bài hoặc đọc sách .
Alley Coffee
????cuối ngõ 82 Thợ Nhuộm
⏰30k-60k
????8am-11pm
___
Alley vốn là quán quen của mình, nhưng sau hôm nay có lẽ mình sẽ phải suy nghĩ trước khi quay lại!
Về không gian, chúng mình đã review ở post cũ (các bạn tìm đọc theo hashtag #coffeewht) nên mình sẽ không nhắc đến nữa ạ, điều mà mình thật sự thất vọng lần này chính là về chất lượng training nhân viên và đồ của quán ????
Hôm đó mình đã order Blue Ocean, Trà đào nóng và Strawberry Cake (vì nhân viên báo hết Earl Gray, Matcha). Theo kinh nghiệm của mình thì Blue Ocean là soda thêm siro, nhưng mà cốc của mình như kiểu 40% là nước lọc ý, không có nhiều ga và vị ngọt k ăn nhập với nước. Trà đào nóng là trà túi lọc dilmah, mình nghĩ nó sẽ có miếng đào ý nhưng mà nó chỉ là cốc nước không thui, trà cũng không đậm và không thơm.
Về bánh, sau khi order và đợi gần 10p thì nhân viên quên luôn bánh của mình, lúc nhắc thì bạn ý lại báo chỉ còn bánh EG, hết bánh Dâu )))) đợi tiếp 5p thì bánh lạnh toáttt, cốt bánh khi ăn bọ vón kiểu để tủ lạnh (trừ điểm lần 1), bánh bị khô (lần 2) và kem bị tanh (trừ lần 3) ????♂️
Khi mình vào thì chỉ có mỗi bàn mình là order mới + một bàn đang ngồi sẵn và một khách take away thôi mà nhân viên có vẻ bị cuống với quên nhiều quá!!
___
????Tổng kết: Quán phải khắc phục và training lại nhân viên chứ cứ tình trạng này thì chắc chắn sẽ không có nhiều khách ruột đâu !!
Rate 4/10
___
????đọc thêm những bài viết cùng chủ đề tại instagram.com/eatingwus.ht nhé
must try huhu :)) bị mê món bánh dâu ở đâyy mãi thuiii. Quán mới ra mắt set trà 80k với đk khách hàng share bài viết ngon nhắm đóoo. Vừa được nghe nhạc du dương vừa được thưởng thức trà bánh cho những ngày đông giá rét thì còn gì bằng nữaa