????
#reviewfoody #thanhtatua
Quan nay cung nổi tiếng phết nè, đên lân nao cung thây đông khách da man con k có chỗ ma ngồi luôn hic hic ???????? may la vân chup dc cái ảnh đep đep ngoài cửa :))
Menu co cả món ăn no :)) cơ ma mây đưa no rui nên chỉ uông nc zem như nào ???? thấy ko hợp vi cho lắm hic ????
Giá cả thấy cung ko dc rẻ cho lắm so vơi chât lương mình đã dc check nên chăc sau đeen thư vi khác mới chốt dc chât lượng hi
❤️ Mình nghe danh All day khá lâu rồi nhg bâyh mới có dịp đến ???? Quán nằm ở Quang Trung ngay cạnh 1 quán cafe Intro cx siêu đẹp nữa ^^
❤️ Mình thấy kgian khá giống kiểu Xofa nhưng ở đây hơi hướng phương Tây hơn 1 chút. Quán cuzng đông đúc nữa nên nchung mình k thấy đây là nơi phù hợp để chill đâu vì ầm lắm ~.~
❤️ Đồ uống khá bình thường. Mình k đc uống cafein nên k gọi mấy loại cafe hoặc kem Afrigado signature của quán ????
❤️ Giá mhifn chung cao, tầm 70-80k/1 ly đồ uống ????????????????
Mình qua All Day tầm chiều 3h, quán siêu đông và ồn ào, gần như kín hết bàn luôn, cảm giác như đang ngồi ở Highland ý.
Đồ uống thì mình gọi nước dưa hấu chanh gì đó, lúc gọi ko để ý giá lúc đi về trả tiền tận 70k lận mình thấy shocked vì giá cao quá. Cửa hàng này mới mà đồ nội thất bên trong góc tường cũng bẩn mà xuống cấp nhanh quá, chỗ học cũng tạm nhưng vì ồn ào nên chắc mình sẽ ko quay lại
Mình đến All day coffee mấy lần rồi, quay lại vì thích món bánh kếp hoa quả ở đây, còn lại thì bình thường.
- không gian quán đẹp, toàn bàn ghế gỗ, có giá sách, cảm giác khá chill. Quán này lúc nào cũng đông, đi cuối tuần chắc không có bàn.
- nhân viên mình thấy không thân thiện, mình qua đây mấy lần mà chả thấy các bạn nhân viên tươi cười với khách bao giờ, nhưng gọi gì phục vụ đấy, cũng vâng dạ chứ không đến mức không chấp nhận được. Điểm trừ nữa là không chủ động dọn đĩa khách đã ăn xong, khách không nhắc thì kệ thế thôi
- về đồ ăn, mình thích món bánh kếp hoa quả ở đây, bánh pancake ăn với hoa quả và sữa chua ngon, mình từng ăn salad táo tôm với salad ceasar, cũng được. Menu còn nhiều món, mỳ ý, burger...
Nói chung là không phải hài lòng tuyệt vời gì, nhưng thỉnh thoảng quay lại cũng ok
☕️ Quán ngay mặt đường không khó tìm. Chỗ để xe thoải mái
☕️ Quán gồm 3 tầng to, nhiều chỗ ngồi nhưng cũng đông kín chỗ đó. Tầng 3 có cả phần diện tích rộng ngồi ở ban công
☕️ Quán decor tông gạch đỏ, bàn ghế gỗ, tranh, tủ sách nhìn ấm cúng hiện đại. Ưng decor quán ????????
☕️ Menu quán sẽ chú trọng vào cafe hơn, hơn nửa menu sẽ là cafe đủ loại. Các đồ uống khác sẽ đơn giản, cơ bản hơn như nước ép, nước quả. Menu thiết kế như tờ báo khá độc đáo
☕️ Chất lượng phục vụ ok
☕️ Mình gọi một bánh sữa dừa non, một cam ép hết 160k. Đồ cơ bản ok
Sẽ còn quay lại quán.
Mình biết quán này rất rất lâu rồi và quyết định đến đây để thử.
Về vị trí : quán ở ngay mặt đường***cực kì dễ tìm và quán mở cửa bắt đầu từ 7h sáng ạ
Về không gian: không gian quán ổn chắc đến đây chủ yếu là để gặp gỡ bạn bè thôi ý nên nếu ai có mục đích làm việc hay học tập thì đây không phải là nơi lý tưởng lắm ạ. Nhưng mà cách trang trí ở đây đẹp lắm còn có cả giá sách nữa????????????????
Tầm 10h sáng là quán bắt đầu đông khách và đến 11h là gần như kín bàn
Về đồ uống thì mình gọi bạc xỉu, đồ uống khá thơm và ngậy có vị dừa hay sao á tuy nhiên mình không thấy đáng đồng tiền bỏ ra lắm :( mình thấy mức định lượng thì hơi ít chắc với số tiền đấy mua được hẳn 2 cốc the coffe house rồi ????
Về giá cả thì tất cả mọi thứ đều >60k đổ lên và chưa kể VAT 10% nên thử một lần cho biết thôi ạ
Nhân viên phục vụ không nhiệt tình: bàn có cốc bẩn không dọn, thiếu quan sát để ý, mình xin cốc nước lọc nhân viên cũng bơ luôn.
Ngồi ngoài trời thì có nhiều người hút thuốc nên không khuyến khích cho ai có vấn đề hô hấp.
Đồ uống không ngon như kì vọng, mình gọi cà phê trứng muối mà quá ngọt và hầu như không có mấy cà phê.
Có lẽ hôm qua là lần đầu và sẽ là lần cuối mình tới All Day Coffee. Có 3 điều làm mình thấy không hài lòng, và thậm chí là tệ...Thứ nhất là đồ uống, thứ hai là phục vụ và cuối cùng là không gian ngoài trời trên tầng 3.
Trước hết, nói về ưu điểm nói chung của quán mình khá ẩn tượng với cách bài trí, sắp xếp bàn ghế cũng decor bên ngoài của quán. Về cơ bản vẫn mang một chút phong cách của xofa nên mình không muốn bàn quá nhiều. Nói về đồ uống và phục vụ ban đầu thì cũng rất nhanh nhẹn, đồ uống ra sau khoảng 10p order.
Tuy nhiên, mình lại thấy thất vọng khá nhiều. Đầu tiên là đồ uống không vừa miệng, mình gọi một dứa dưa hấu cam và một cốc hot choco. Cả 2 cốc đều nêm nếm không đồng đều, cốc thì chua loét cốc lại nhạt toẹt. Bên cạnh đó, điều tồi tệ nhất và là nội dung chính mình muốn đề cập tới là không gian trên tầng 3 của quán có CHUỘT. Cứ thi thoảng lại có 2,3 con chuột chạy dưới chân khách. Tồi hơn là mình ngồi ở góc ngay trên cái ổ chuột nên mình rất sợ và bực. Mình có nhờ nhân viên để ý cho mình và các khách khác đến quán về vấn đề chuột này. Nhưng nhận lại bạn nhân viên thờ ơ mà kệ mình luôn. Thế là chuột lại cứ chạy tứ tung trên sân thượng của quán. Do quá bực chỉ sau tầm 15p ngồi mình đã đứng lên trả tiền và ra về.
Đây thực sự là một trải nghiệm tồi tệ.