Đây là lần đầu tiên mình đên và có vẻ cũng như lần cuối. Biết đến quán và định đi ăn thử vì mình là một con nghiện tokbokki, tuy nhiên sau khi ăn xong mình kiểu như trên thiên đàng rớt xuống vực sâu. Mình gọi phần gà tokbokki 50k, nhân viên đem ra thì khá shock vì giá hơi đắt so với chất lượng và số lượng một phần 50k. Thứ hai gà ăn có vẻ đã cũ và nếu được làm thì chắc gà này đã làm từ sáng sớm rồi để cho đến tối. Khi ăn mình ko cảm thấy giòn mà còn nguội ngắt.
Tokbokki ăn tạm được, không có gì đặc sắc như các bạn khác review.
Mình order một trà sữa thái cam size L, và một ca cao sữa dầm gì đó, trà sữa nhạt nhẽo va bình thường vô cùng, cũng chả có trân châu hay topping gì đi kèm. Milo sữa dầm thì rải chút milo lên trên còn lớp sữa bên dưới ko biết là sữa gì, uống chỉ ba ngụm là hết.
Đó là cảm nhận của cá nhân mình, bạn nào muốn trải nghiệm có thể đến tận quán và xem xét kĩ hơn nhé.
???? Để xe đối diện quán nhe. Ngồi có bàn trong và ngoài thoáng mát. Có cô chú và chị kia bán lên món bao nhanh luon.
???? Menu đa dạng món ăn và món uống hổng biết kêu sao luon á. Ghi ra giấy rồi đưa vào trong thui.
• Heo viên nhân phô mai tokbokki 40k: Tok cỡ đốt ngón tay có chút phô mai chảy bên trên. Viên thịt heo to ghê, nhân sốt phô mai béo nhưng hơi nhạt. Còn sốt bên ngoài ăn tạm ổn hen.
• Trà sữa ô long hoa lài size L + tc hằng ngày + 2 phần phô mai viên: Chu choa kết phô mai viên rui nhe, bột quyện với phô mai mặn mặn béo béo nhai mà sướng rơn. Tc hằng ngày thì ngọt, mềm. Trà sữa thì ok á.
• Trà sữa caramel size L + khúc bạch + tc đen + phô mai viên + ..: Nghe caramel thì đã ngọt gấp đôi ly thường ha. Khúc bạch đặc hơn loại ăn chè, to đầy muỗng luon á. Tc đen thì cũng ná ná hằng ngày nè.
????Tổng bill 150k nhe. Giá cả tạm ổn với menu đặc sắc như dị. Từ mình tới đó xa nên nếu để ghé lần sau chắc là có viên phô mai đó níu kéo mình :)))
Trước đây mình cũng có ăn bên Alifood vài lần mà cũng tầm khoảng năm ngoái , thấy quán không phải là một quán ấn tượng nên tới tận bây giờ mình mới quay lại
Gà viên sốt tokbokki mật ong mình gọi cỡ 2 giá (50k) tokbokki hình như là loại tok lá dứa , mình ăn cũng bình thường , hơi ngán
Cơm nắm Ali (40k) ấn tượng lúc đầu là cục cơm khá toa :)) khi chắc được hấp lại , bọc ngoài là lớp màng bọc thực phẩm , cơm cầm rất nặng tay , khi giao tới mình cắt ra cảm thấy khá nóng ,cơm hình như được trộn với trứng muối thì phải, nhiều nhân đa dạng ăn cũng khá ok các bạn nên thử 4/5* à điểm trừ là phần hạt sen cứng ngắt :)) còn lại ăn ngon + ly trà sữa là siêu no
Cá viên mình gọi size 70k , ăn ngon nhất trong tấy cả các món
Cơm nắm HongKong và Gà rán Tokpokki huyền thoại
.
- Chỗ này mình ăn từ hồi quán chỉ bán chè khúc bạch thôi á, chắc cũng được 5-6 năm rồi )) Giờ thì @alifoodcorner đã có tiệm hoành tráng và đủ thứ món luôn.
.
- Trà sữa Thái Xanh lúc nào cũng ngon, hồi xưa uống mê dữ lắm, lâu rồi uống lại vẫn xịn, dặn ít ngọt hoặc không đường nha, ly tổ bố 3 đứa uống có 38k thui . Trân châu phô mai 10k cục bự, mềm ăn đã lắm, củ năng 5k thì hơi nhỏ nên ăn hơi cực ))
.
- Đồ ăn mặn thì ở đây có nhiều món lắm nhưng tụi mình gọi 3 món ngon nhất là cơm nắm 40k, cá viên phô mai 50k và gà rán tok 50k. Cơm nắm kiểu này chỉ thấy ở đây có thôi à, lớp cơm dẻo, ép chặt và mỏng lắm, nhân mới nhiều. Phần nhân có gà, rau củ, hạt sen, xá xíu, trứng cút ăn không hề ngán, mà cục này to quá, 3 đứa ăn mới hết á. Cá viên phô mai siêu siêu ngon, viên rất to, nhân có thịt bằm và phần phô mai béo ngậy, sốt ăn cùng rất hợp. Gà rán thì vỏ hơi dày và phần sốt hơi ngọt do có mayonnaise nên mình không ưng lắm. Tok của quán là tự làm nên ăn siêu ngon á, cục nhỏ dai dai, không bị mềm, ngon hơi mấy quán tok khác nhiều.
.
- Nói chung lâu lắm mới ăn lại mà thấy vẫn chất lượng quá, sau này sẽ tích cực ghé hơn huhu. Còn nhiều món như sườn non rồi mực, tàu hũ phô mai nữa nha, gía mỗi phần bạn chọn từ 40-100k nên cũng dễ nè.
Nói thật là lâu lắm rồi, chắc 4 5 năm gì đó, mới ăn lại ở đây ????????????
Đồ ăn theo mình thấy thì không còn ngon như trước, hoặc tại mình không còn hợp vị ở đây nữa nhưng ăn vẫn ok nhaaaa ????????????????????????
Giá rẻ, hợp lý với mọi người nè ????????????
@t4_eattheworld
Đặt qua Now phần tokbokki mật ong chả cá nhân thịt bằm phô mai 50k, cực phẩm luôn. Được hẳn 5 viên chả cá to đùng, bên trong thịt bằm ướp ngon, có thêm phô mai béo ngậy. Tok thì hơi ít, dẻo, ngon.
Lúc đầu mới mở bán cơm gà sốt caramel thì sốt ngon, ngọt ngọt và k quá cay, miếng gà cũng to và dc cắt sẵn rất đàng hoàng. Dạo gần đây 2 tháng trở lại mình đặt 2l cơm gà thì lần nào sốt cũng quá cay, lần thứ nhất còn dc cho 1 miếng gà nhỏ xíu :))) trong khi giá cũng 55k chứ k gọi là rẻ, lần t2 thì dc miễn gà to như bt nhưng sốt vẫn quá cay k cảm nhân dc vị caramel luôn.
Bỏ 60k mua 1 hộp mực thối, thối hoắc, thối nguyên cả hộp. Vậy mà cũng dám bán cho khách.
Gà tok ngày xưa ngon chứ bây giờ hăng mùi gừng quá. Tóm lại, đã từng là khách quen, nhưng lần này chắc là lần cuối mình order.