Hôm rồi tụi mình có qua đây ăn trưa, ấn tượng đầu tiên là quán rất rộng và thoáng.
Mình đi tầm đúng giờ ăn trưa nên quán khá đông, nhân viên thì vẫn khá nhiệt tình.
Tụi mình order rau xào, canh chua và cá kho. Rau xào ăn cũng bình thường, cá kho chưa thấm lắm nhưng đặc biệt canh chua ngon nha. Nêm nếm rất chuẩn vị miền Tây mình thích luôn. Do buổi trưa đói nên bưng ra cái là ăn liền, không kịp chụp hình luôn.
Mình để ý ở đây có bán cafe nữa, buổi sáng ra đây ngồi làm việc cũng ổn phết ấy.
Quán gần công ty bạn mình nên được bạn rủ tới ăn thử.
Nghe bảo buổi chuyên bán cơm văn phòng rất ngon, cơ mà bọn mình đi buổi chiều nên không ăn cơm mà order 1 cái lẩu gà nấm, và 1 suất cơm chiên. Bọn mình đi 3 người nên gọi vậy nghĩ là đủ ăn, ai dè là ăn no ngắc ngứ, thấy phần cơm gọi thêm là hơi dư. Order phần lẩu 2 người, nhưng được 1/2 con gà, 1 mâm rau, nấm to oạch & 1 nồi nước bự đùng. Cảm thấy choáng váng. Nước lẩu rất thanh & ngọt dịu, ngon tuyệt. Điểm trừ duy nhất là mì ăn kèm lẩu hơi mặn, quán nên đổi sang mì trứng sẽ ngon hơn. Còn phần cơm chiên gọi thêm rất giòn và vừa miệng. Nói chung là điểm 10 cho chất lượng. Quên nói là tổng thiệt hại của bọn mình là 135k/người. Quá ổn luôn.
Không gian quán rất dễ thương. Nhìn rất ấm cúng, giống 1 quán cà phê hơn là quán ăn:))
Bọn mình đi giác 6h nên quán khá vắng, phục vụ rất nhanh và tận tình. Cứ nhiệt tình ra hỏi anh chị có cần thêm cồn không, thêm nước lẩu không.