Cách hoạt động của hình thức kinh doanh này rất ít khi bị lỗ luoi , thật đấy, tahn cháy thì khá nhỏ, vie nướng cung. Đường kích thấp, muốn nướng đồ ăn nhanh thì thật khó khăn luôn nên buộc bạn phải chọn nhưng món có sẵn như cơm, trứng khiến rất dễ no bụng
Thứ hai bất tiện nữa là khi Đến quán này về từ tóc tới tất ( không nói điêu) ám mùi khói kinh khủng khiếp luoin, theo mình thì nên ghé ăn cho biết thì ổn chứ ghé lần hai thì không nên.
Đồ ăn theo mình cũng không được tươi, giá nước uống khá ổn.
Nhân viên thì khỏi chê , nhanh nhẹ. Mặt đường có bãi đỗ ô tô nên vô cùng tiện lợi, không gian thoáng nên cũng thoải mái chuyện trò
❤️ Alibaba Buffet Nướng - 320 Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng. Vâng, đúng kiểu bufet muốn gì lấy nấy, lấy thả ga, ăn lết về thì thôi. Hải sản hơi không tươi chút, nhưng thịt nướng các loại thì ổn hơi nhiều, tẩm ướp cũng đậm đà phết. Thịt ở đây chủ yếu là thịt gà, nai, đà điểu, diềm, heo nhưng chế biến ra được nhiều loại. Với giá 119k thì như vậy cũng ổn rồi. Không gian thoáng mát, vị trí ngồi thoải mái lắm.
???? Hệ thống thoát khói chưa tốt lắm nên ăn xong cũng bị ám mùi
????Alibaba Buffet nướng
320***, Đà Nẵng
Nhìn chung thức ăn bên này với bên Hun Khói buffet cũng na ná nhau . Thịt ở đây ướp cũng đậm đà vừa miệng mà bị một tẹo hải sản không được tươi cho lắm . Được cái không gian thoáng hơn , rộng rãi hơn. À mà bên đây không lên hết món một tẹo mà kiểu lên ít ít , từ từ . Một phần khách cũng đông nên mấy món hot hot như hàu nướng hay bạch tuột nướng đa số đều hết sạch :)) canh me lắm mới lấy được mấy con hàu .
Tóm lại với giá cả vậy mà được bữa đồ nướng no nên là cũng ổn rồi . Mà ăn mấy này xác định hít khói phê luôn nha ????
????Buffet nướng Alibaba - 320***❤️Nói về điểm trừ trước: bước vô là khói mịt mù cay mắt dã man, thêm vô nướng xong là người ỉm nguyên mùi thịt.Đồ ăn tự lấy: có khá nhiều như thịt heo rừng, ba chỉ, bò cuộn, tim, gan.... nói chung thịt ướp khá đậm vị, ăn vừa vặn- ngon! Nhưng còn hải sản: ko hề tươi, thậm chí có miếng còn bị ươn nữa huhu. Thích ăn hàu nướng mà đợi mãi ko thấy đem- đem ra thì giành giật, mệt! Tóm lại là mình ít ưng hải sản ở đây, chả chất lượng tẹo nào.
Điểm cộng tuyệt đối: nước chấm. Có rất nhiều loại, nhưng ngon nhất theo mình là muối ớt đỏ& muối ớt xanh. Có tương cà pha sao cũng ngon lắm. Nói chung dù đồ ăn ko tươi nhưng nước chấm đỉnh cùng gia vị đậm đà bù trừ lại tất cả. Đồ ăn kèm có: mì, cơm, súp... nhưng mình thấy nguội và nấu ko ngonQuán ngoài buffet còn có đồ gọi thêm. Nhưng mình nghĩ ăn buffet đủ no và ok r.
Buffet nướng alibaba -***
Quán này mình cũng ghé với hội bạn bè mấy lần rồi , giá buffet rẻ , đồ ăn ở đây có đủ thứ thịt heo , ếch , cá , bạch tuộc , tôm , hàu , thịt gà , ... đồ ăn nhanh thì có cơm , mì , súp ... nước chấm cũng rất nhiều loại nhưng mình vẫn thích chấm muối ớt xanh của quán làm , các món nướng mình thấy ướp thấm , đậm đà nên rất ngon , không gian quán thoáng , nhân viên nhiệt tình , sẽ ghé lại ủng hộ quán.
Nghe tiếng Alibaba đã lâu nhưng giờ mới có thời gian đi ăn. Nói chung đồ ăn ở đây khá ngon, giá rẻ chỉ 129.000/ 1 người. Đồ ăn buffet tự chọn nên bạn có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Mỗi bàn đều có máy hút khói tự động nên khá thuận tiện trong lúc ăn. Ở đây mình thấy có một vài bạn nhân viên phục vụ nhưng chỉ thấy ngồi chơi và bấm điện thoại, không quan tâm đến khách mấy. Đó là điểm trừ duy nhất mà mình thấy không hài lòng ở chỗ này. Còn lại với những bạn muốn đi ăn buffet mà đang phân vân về giá cả và đồ ăn thì mình nghĩ đây là một sự lựa chọn hợp lí.
Lần đầu tiên tới quán này, nghĩ là ngon vì thấy khá nhiều người ăn quán này. Nhưng mà thật sư vô cùng thất vọng. Đồ ăn rất bở, ăn chẳng ra vị gì cả. Cá thì mềm, hải sản k tươi. Không ăn được một món gì ngon cả luôn. Lần đầu tiên cảm thấy rất tiếc tiền khj phải trả cho một mớ đồ ăn không ra sao
Nhân viên thì thờ ơ, khách làm gì mặc khách
Chưa thấy quán nào tệ như quán này