Đi vô trong này chơi, cái một hồi thèm pizza quá tạt vô Al Fresco's làm 1 bánh mang về luôn ????
Với mình thì pizza bên Al Fresco's vẫn là nhất rồi. Hôm nay order #3 hải sản với #8 bò xúc xích cay, size L. Nói chung 2 loại nhân này trộn lại cũng khá là ngon à nha, #3 là best rồi, lên hình cũng là đẹp nhất luôn :D
Mà giờ mới biết bên Al Fresco's đang có chương trình bánh size L giá 95k chưa thuế dành cho thẻ thành viên trung khung 16~18h hàng ngày á, ăn tại chỗ hay mua mang về gì cũng được áp dụng hết nha. Ăn vậy là hời quá rồi, triển đi thôi bà con ????
P/s: mình đi đường hơi xa nên bánh nó hơi nát, lên hình nó bị gớm, m.n thông cảm ????
Sai lầm lớn nhất của mình là vào đây ăn
Chả hiểu sao lại đông khách vậy
✔️ pizaa ăn cũng bình thường món mì là kinh dị nhất mình khá xót tiền nhưng cũng phải bỏ luôn đĩa mì chắc do mình không hợp
✔️ món sườn nướng kia ăn cũng ổn nói chung ngon nhất trong mấy món mình gọi
✔️ điểm cộng là sinh tố bơ ở đây ngonnn gê í mình thích nhất cái này
Mình đi 2 người bill hết gần 900 khá là đắt nhỉ
Được cái nhân viên nhiệt tình và quán khá đẹp nhìn rất sang chảnh
Đây là set 1 người ăn của Al Fresco's gồm 1 mì ý, 1/2 cái pizza và khoai tây chiên. Giá cả thì mình không nhớ lắm nhưng cũng tầm 100 200 gì đấy. Pizza to hơn mình tưởng, thấy bảo là được 1/2 thôi mà ăn vào cũng ngang bụng phết đấy. Pizza bò băm chưa từng làm mình thất vọng tuy rằng không được nhiều cheese cho lắm :( Khoai tây chiên thì thôi không bàn vì quá phổ biến rồi. Cái đáng nói là mì ý thật sự đáng thất vọng đấy, nó quá chua, mình ăn được chua mà còn thấy nó chua thì không hiểu những người khác cảm nhận như thế nào. Vị chua lấn át hết tất cả, vị thịt, vị mì đều mất hết
Nhà hàng nằm tầng 5 nhưng nó hơi khuất, nên so với các nhà hàng khác, mình cho là hơi khó tìm.
Quán rất đông, có khi đến thấy châth cứng luôn, không có chỗ ngồi. Đành phải chờ thôi nếu muốn ăn món ngon.
Vì món ngon nên giá chát ???? mình thấy sốt đậm đà, to và nhiều nhưng hơi mỡ nên ăn dễ bị ngấy. Nhà hàng quá đông nên gọi đồ xong phải bình tĩnh chờ đồ ra và vì khách đông quá nên hơi ồn và nhân viên khó bao quát hết khách hàng
Alfresco- sự lựa chọn an toàn mỗi khi phân vân không biết ăn gì. Đi ra ngoài hàng ăn pizza thì luôn trung thành với quán này. Ăn khá ngon, giá cũng vừa phải và không gian tốt. Có rất nhiều chi nhánh nên tiện đi lại
Các món hầu như đều vừa vặn, rất thích pizza hải sản và hawaii. Sườn ướp rất vừa, thịt mềm
Hiện Al đang có chương trình khuyến mãi cực khủng cho chủ thẻ Reward plus với giá 95k ( chưa tính thuế - 105k : đã thuế ) cho pizza bất kì size L - giá chưa thuế bình thường là 240 . Từ 14h-18h và 1 khung giờ nữa tầm 10,11h gì đó. Ăn tại cửa hàng, mang về, hình như không giao hàng thì phải.
Nhân viên : Thái độ mình thấy khá ưng, nhất là cô đứng quầy thu ngân, xưng cô- con siêu ngọt ❤. Mình có đến làm thẻ ( làm thẻ mất có 5-6 ph rồi đặt bánh luôn cũng được) và hẹn 5h chiều đến lấy thì trước 5 giờ đã xong bánh. Nhân viên thao tác khá nhanh nhẹn.-> 7.5/10
Không gian quán : Thấy khá thoáng, rộng rãi ngay cạnh kế cầu thang tầng 5 Vincom NCT. ->7.3/10
Bánh : Mình chọn bánh số 7 Bò - đế mỏng ( theo nhiều bạn review , vị ngon là số 7&10 đế mỏng ). Bánh nóng hổi, nhân viên cắt bánh nghe giòn rụm. Sốt BBQ ngọt ngọt, bò , cheese đầy đặn , chất lượng, còn có cà chua , hành tây.... Có 4 gói tương cà như hình mình chụp, nhưng không có tương ớt.( Mình thích trộn cả tương cà lẫn ớt, nhưng bên Tây chỉ ăn với tương cà. Nếu ăn ở quán có tương ớt đó). Mang về thì được đựng trong túi bóng khá lớn, đi đường 15ph về vẫn nóng.
->Mình chấm bánh 7.5/10 Vị ổn nhưng không quá ấn tượng. Nhưng chắn chắn ngon hơn Hut và Domino theo quan điểm của mình. Với giá siêu ưu đãi kia mình nghĩ các bạn nên thử.
Hôm nay t có ăn ở đây , gọi một combo 385k. Thái độ anh nhân viên order ko tốt chút nào , là cái anh béo béo đeo kính ấy , lúc order thì nói nhỏ xong thái độ mệt mỏi với khách , lúc thanh toán thì vứt toẹt hóa đơn xuống bàn ko nói một câu ? Chúng mình đi ăn trả tiền chứ có ăn xin đâu ạ . Thực sự ko muốn quay lại đây vì thái độ của bạn này . Có một chị áo trắng thái độ phục vụ rất tốt cứu vãn buổi ăn hôm nay của mình . Ngoài ra pizza khá ngon , nên gọi đế mỏng , sườn ngon .
8h tối qua mình có đến quán. Trước đó mình có gọi hỏi bàn cho 2ng thì nhân viên quán có bảo mình là 2ng thì chắc có bàn thôi ạ, giờ đó cũng vãn r, chị cứ đến đi 2 ng cũng dễ sắp xếp. Lúc đến thì có 1 bạn nhân viên ra hỏi a/c đặt bàn trước chưa, mình bảo là chưa, nãy mình có gọi cho quán đấy. Bạn ấy bảo mình đợi chút r chạy vào trong. Trong lúc đấy thì có 2 bạn đến sau mình vào quán, 1 bạn nv khác hỏi thì 2 bạn đó bảo chưa đặt bàn, và bạn nv dẫn 2 bạn đó vào bàn luôn. 1 lúc sau thì bạn nv hỏi mình lúc đầu mới ra và bảo mong a/c thông cảm, nhà hàng hết bàn. Bạn mình mới hỏi là tại sao 2 bạn đến sau mình không đặt bàn mà đc vào r. Ngay vừa nói từ cuối cùng ra khỏi mồm thì bạn nv đó nói lại luôn là 2 bạn đấy đặt bàn r ạ?? Tai mình đâu có điếc và bạn cũng k biết 2 bạn khách đứng sau mình có đặt bàn hay k đã nói lại khách ngay vậy??