Nhà hàng thì ngay đầu ngõ nhà mình, hôm nào đi qua cũng thấy mùi đồ ăn hấp dẫn dã man mà đây mới là lần đầu tiên đến ăn ở Al Fresco's. Vào cửa đã được các bạn nhân viên chào hỏi lễ phép. Quán đông nên full bàn, may quá mình đến cái thì có bàn mới ăn xong, các bạn nhân viên nhanh chóng dọn dẹp bàn cho mình rồi nhanh chóng mang menu ra chờ mình chọn đồ. Không nhớ mình đã gọi chính xác là pizza gì, chỉ nhớ nó là hải sản thôi, cùng với 1 phần khoai tây chiên. Quán đông nhưng đồ ăn có thể nói là khá nhanh. Nhân vừa vặn, hợp khẩu vị mình phết, tuy có cái là phải cầm tay ăn pizza thôi chứ mình chịu không thể cắt được bởi phần đến bánh cứ cứng lắm, cắt hoài không ra, hoặc là nhờ các bạn nhân viên dùng dụng cụ cắt từng miếng nhỏ ra cho. Khoai tây chiên rất ổn, ăn bị thích luôn, ăn nhiều mà không bị quá ngấy.
Chỗ này là alfresco gần công ty bà chị nên mình rất là hay lượn ra đây ăn.
Bình thường thì ra đây toàn gọi pizza và mỳ thôi, nhưng được ngày đổi gió, kêu bà chị nay ăn thử cơm rang hải sản xem.
Đĩa cơm được bày rất đẹp, nhìn mà thích cả mắt. Gọi thêm đĩa mỳ dẹt nữa.
Đồ được dọn ra nhanh và ngon thì miễn chê luôn :D có chăng thì mỳ chén về cuối hơi bị ngán với đám này hơi nhiều thành ra hai đứa ăn hơi bị thừa.
cơm rang ở đây xong ăn với xì dầu rất đáng thử, dù giá của nó thì không được rẻ cho lắm.
Đi ăn thường khoảng 150k/tên. Quán rộng rãi thoải mái, nhân viên ngoan ngoãn, chỗ để xe thoải mái.
20/10 năm nay tổ chức cho lớp quyết định mua pizza về ăn cho bõ :)) bọn mình đặt bánh vào hôm thứ 6 có chương trình mua 1 bánh cỡ lớn thêm 49k nữa là có thêm bánh thứ 2. Định đặt size XL nhưng nv bảo ngày lễ k kịp làm size XL nên thôi chuyển qua size L.
Bọn mình order vị hải sản và bò. Ship cực đúng giờ hẹn, bánh vẫn nóng hổi, đầy đặn nhiều nhân. Cơ mà chỉ cho bọn mình ketchup chứ không thấy tương ớt ???? à còn được tặng thêm thẻ thành viên để tích điểm nữa. nói chung xứng đáng vs số tiền bỏ ra ????
Mình vẫn hay tới quán này ăn, một là vì đồ ăn ngon, hai là không gian quán ấm cúng và không quá ồn ào. Nhân viên phục vụ nhanh, gọn gàng, còn hỏi ý kiến về đồ ăn mỗi khi thanh toán. Tuy nhiên một lần gọi ship mỳ mà không cho mình nĩa ????
Nhà mình trung thành với Al Fresco's từ khi mới biết đến pizza. Chất lượng giờ không bằng mấy năm trước mà cảm giác ngày càng công nghiệp quá. Biết là fastfood rồi nhưng ngày xưa mở hộp bánh ra thì háo hức vì thơm, vì nhân đầy đặn, không có cảm giác 1 tấn đồ đông lạnh sẵn sàng nhảy vào chiếc bánh. Còn bây giờ, tất cả ngược lại.
Mình gọi hôm thứ 3: mua 1 tặng 1. Mình có 2 bánh đế mỏng: số 6 Cheesy Tuna và 10 Seafood gì đó có sốt cay.
Tuna ăn mềm và ngậy nhờ bacon và cá đóng hộp. Dù nhân fastfood cỡ nào thì em này cũng thơm, rất đáng để thử. Seafood tôm đông lạnh, sò điệp đông lạnh, thanh cua cũng làm từ cá lạnh quá nên đông. Bánh này được sốt cay, còn lại không thơm, không ngậy gì hết. Và phô mai của cả 2 đều rất ít, không như ngày xưa thơm nức mũi.
Giao hàng:
Sớm 25 phút!!! Lần nào cũng bị giao sớm hơn tầm nửa tiếng. Biết là ship phải đi 1 lượt cho đỡ mất công, nhưng thế này thì lúc ăn nguội tanh hết. Mất hết cả hứng ăn 1 chiếc pizza đế mỏng nóng giòn, chỉ còn lại 1 chiếc bánh mì nguội bẹp dí.
Dine in:
Nhà mình từng ăn ở đây rồi. Có gọi pizza, sườn, lasagna, khoai tây chiên và salad. Cảm giác ăn ở quán khác hẳn mang về, là slowfood chứ không phải fastfood nữa. Sườn nướng thơm dù khá đắt. Lasagna tuyệt hảo mà mẹ mình ăn 1 lần nghiện luôn. Quán có ghế ăn cho bé và phục vụ thì tận tình.
Có cô quen cho văn phòng mình voucher giảm giá nên ăn thử pizza ở đây
Pizza hải sản rất ngon, món sườn ướp đặc biệt ngon và vừa miệng, mình lấy khoai tây chiên chấm cùng nước sốt này ngon nhức nhối luôn
Văn phòng mình gọi ship về nên thấy rất ngon và nóng vì vp mình gần đây
Món pizza bò mình không thích lắm vì không thích vì hơi không hợp vị, ngược lại pizza hải sản thì lại rất ngon theo đa số mọi người trong văn phòng
Có tặng kèm coka, giao hàng thần tốc
Nhất định sẽ còn ủng hộ dài
Mình đi ăn cùng con nhỏ, vào hỏi em phục vụ là có xuất combo nào không để gọi cho nhanh đỡ phải chọn, em này khẳng định không có chỉ dành cho ship. Mình gọi món mà vừa dc 1 món chưa dứt lời là chạy biến đi đâu gọi mỏi cả cổ ko trả lời. Lúc mình nhìn lên bảng quảng báo bỗng nhiên thấy có combo mình hỏi lại, em ý lại bảo có nhưng kêu làm rồi ko đổi dc. Nói chung là các phục vụ của địa điểm này tệ quá. Chắc không tới ăn lần sau.
Vi vu cuối tuần, nghe đứa bạn quảng cáo sườn nướng BBQ ở đây quá nên kéo nhau đi ăn thử.
Vị trí quán: dễ tìm, thoáng mát sạch sẽ. Bên đường có nhiều oto đỗ quá cản tầm nhìn đi hơi sợ ))
Phục vụ: ổn, mà Alfresco các cửa hàng nghe bạn bảo có giấy vs màu vẽ để nghịch trong lúc chờ món mà bọn mình gọi món xong đợi k thấy ai đưa màu cho vẽ đành mở miệng xin
Đồ ăn: bọn mình gọi sườn 5 dẻ và pasta phô mai vs salad gì gì mình quên r, đại khái là ngon, sườn ăn mê thật ạ, nước sốt đậm vị chất lượng, pasta thì mình thấy bt, khá ngấy k thích lắm.
Sườn ngon quá nên mải ăn quên cả chụp ảnh sống ảo
Quay lại: có nhưng chắc sẽ gọi sườn vs salad thôi ))