Trưa nay team mình có ghé quán, đi 8 người, dùng 2 phần seafood pizza ko rõ tên, 1 phần có nghêu ở bên trên, 1 phần nghe nói là premier nhưng mình no quá ko thử nổi. 2 phần pizza size lớn siêu to, ít béo hơn các store pizza khác, đế mỏng giòn. Kết nhất là khoai tây múi bên này, ăn rất ngon và chất lượng. Salad có bacon ăn khá ổn nhưng salad 48 Bistro thấy làm ngon hơn. Giá ổn, nhiều km, có thẻ thành viên được tích ko biết được giảm ko nữa vì mình quên mang thẻ. Nhân viên lịch sự.
Mình ăn loại pizza nào mình cũng quên mất tiêu :)))))) sry mng. Mà nhớ được cái loại Hawaiian vơia Pepperonni là Highly Recommended nheeee. Ngon lắm. Tính mình thích cheese cho nên là thích kiểu nhiều phô mai ngập ngụa ăn cho đã hehe
Chất lượng pizza ổn định, thuần Ý hồi nào tới giờ rồi. chưa kể có nhiều chi nhánh nữa nên nếu không muốn thay đổi vị thì al freshco vẫn là lựa chọn rất ổn.
Mà đợt này mình ghé quán vì tình cờ, lúc đó cũng trưa rồi nên ngại đợi pizza, sợ nướng lâu á. Thành ra gọi mì ý sốt bò bằm basic ăn cho lẹ. Bữa ăn gồm salad, mì ý và thêm combo dẻ sườn rưới sốt ngon tuyệt. Nói chung vào đây thì mình chỉ ăn loanh quanh mấy món đó cho khỏe, kêu mấy món lạ lạ mắc công bị flop uổng tiền nên cứ tàn tàn menu cũ mà chắc cú là ăn ngon & no cho rồi.
Pizza ở đây là ngon khỏi bàn luôn á, phần bột làm ăn không bao giới ngán cả, nhiều chỗ pizza mình ăn xíu là bị no ngang cảm giác ngấy ngấy ý. Đặc biệt là topping tươi, không biết làm sao mà hay ghê.
Mình order pizza hải sản, khoái tôm ở đây lắm, cắn là tan trong miệng luôn.
Xong thì mình măm thêm pepperonis nè, pepperonis ở đây ngon hơn bên the company pizza, ăn có vị lắm, bên kia là ăn cứng ngắc hà.
Cuối cùng là set sườn 10 miếng, nước sốt ngon nè, sườn mềm nhưng mà thịt không ngon, thịt không thơm, mình không thích set này lắm.
Có salad nữa nà, salad sốt ăn cùng nhạt lắm, sốt phải mặn mà ăn mới ngon, về salad bên the company với pizza hut ổn hơn nhan.
Pizza ở đây đựng trong mâm nhôm lạ lạ
pizza hải sản sz to, mì ý hải sản sốt kem với mực chiên giòn. Bao béo luôn :))) Pizza nướng cạnh vừa chính tới. Nhiều cheese. Mì ý tưởng béo lắm nhưng cũng vừa phải thôi. Ăn đỡ ngán. Có mực ống cắt khoanh chiên giòn rụm hà ăn ngon lắm nha. Nhân viên phục vụ hơi lơ là với khách
Bữa ăn 5 người gọi Combo sườn thịt nguội gà bánh mì + cơm chiên + pizza + salad kia là no xỉu luôn. Còn sườn không và chiếc pizza có ớt xanh là ăn xủa đợt khác.
Pizza đế mỏng ngon còn đế dày hơi ngán xíu. Bột thì tùy hôm, có vài hôm bị cứng. Sườn nướng mềm ăn được cả sụn, nhưng về phần ướp thì mình muốn đậm vị hơn, thơm mùi hơn nữa. Gà nướng cũng tương tự. Các loại sốt để chấm kèm thì có cái tương ướt xí muội thì phải màu cam cam, chấm ngon.
Ăn cả bàn xong thấy Bánh hành ngon, bánh mì nướng bơ tỏi ngon
Nói chung ăn ổn chứ k phải kiểu vị chua cay ngọt đậm đà mình thật sự thích nhưng cho bữa ăn có cả pizza cả sườn thế này với giá ổn như vậy thì okie rồi
Cuối tuần rồi mình va bạn có ghé pizza ở đây để thử vì thấy nhiều bạn ăn khen ngon. Quán nằm ngay ngã tư***và NTMK.
Mình gọi pizza BBQ beefy khá ngon, đế mỏng, size lớn, hương vị đậm đà, có khoai tây sợi tăng thêm độ giòn tan cho pizza. Ngoài ra mình gọi thêm cánh gà khá ít so vs giá nhưng ngon mềm thơm ướp vừa miệng lắm.
Món ăn ra khá nhanh cỡ 10’ là có pizza nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn. Không gian ấm cúng
Ngoài ra có chương trình M1T1 các ngay trong tuần
We've been trying all the restaurant of Alfresco, and this is one of the best.
Food, of course very consistance same as the other Alfresco restaurant. But I personally feel the Staffs seem more friendly and always serving with smile.
Also the speed seem faster than other.
Hôm chủ nhật tuần rồi, mình có dịp đi với một người bạn thân đến đây thưởng thức pizza sốt bò bằm và xúc xích BBQ. Trước tiên, mình nêu cảm nhận về món ăn ngày hôm đó - chỉ có một chữ "Tuyệt vời"! Pizza có lớp đế mỏng giòn rụm, hơi cháy cạnh và đã được loại bỏ ớt chuông theo đúng yêu cầu của mình với bạn nhân viên phục vụ trước đó. Xúc xích dọn ra thơm lừng, ăn hợp vị cùng với hành tây và nấm xắt mỏng xào.
Điều mình muốn chia sẻ ở đây là Al Fresco Mạc Đĩnh Chi nên tự hào - không phải vì nơi đây là một nhà hàng món Âu sang trọng - mà vì họ đã huấn luyện đào tạo được những nhân viên phục vụ vô cùng ân cần và chu đáo với từng khách hàng đến dùng bữa ở đây. Mình ngồi cùng bạn thưởng thức món ăn một lúc thì có bạn nhân viên phục vụ, và sau đó có lẽ là chị quản lý đến tươi cười hỏi mình thức ăn hôm nay có vừa miệng và ngon không. Mình đánh giá rất cao thái độ làm việc chuyên nghiệp và tận tâm đó vì khi hỏi, họ luôn nhìn vào mắt mình và thể hiện thái dộ lắng nghe. Từng đi ăn ở một số nhà hàng Tây khác, giá cả cao hơn, thức ăn có thể "sang chảnh" hơn, nhưng không đâu mình cảm thấy được tôn trọng và quan tâm như thế.
Có lần mình cùng bạn đến ăn ở nhà hàng beef steak kiểu Âu El Sol với giá khá cao, thịt mềm ngon, nhưng bạn nam nhân viên điệu bộ chải chuốt chỉ nhìn mình với "nửa con mắt" và thậm chí không buồn giới thiệu về chương trình buffet salad mà nhà hàng đang có. Mình chỉ cười thầm cuộc đời thật lạ. Bạn ấy có lẽ không biết nhưng mình luôn cố tình chỉ ăn mặc casual như sinh viên hay nhân viên văn phòng bình thường đến đó, vì người cần thoải mái, vui vẻ là mình, không muốn phải ăn mặc theo ý thích người khác. Và quan trọng nhất, khi ăn ngoài mình luôn có thái độ tôn trọng và lịch sự với nhà hàng và các bạn phục vụ, để bàn sau ăn gọn gàng nhất có thể. Thiết nghĩ đó là điều quan trọng nhất của một người khách hàng, không phải cứ đầm váy, nữ trang, thắt cà vạt mới đáng được tôn trọng, phải không nào?
Nhân viên Al Fresco đã thực hiện phương châm khách hàng là thượng đế, là tấm gương về ngành dịch vụ. Mình rất trân trọng và cám ơn về điều đó, cũng là lý do tại sao mình lại dành thời gian để viết một comment dài đến thế.
Sẽ quay lại trong thời gian gần nhất có thể để thưởng thức các món ăn ở đây. Xin cám ơn nhà hàng rất nhiều!