Al Fresco's thì miễn chê rồi, mọi thứ đều ổn.
Pizza ở đây ngon gấp mấy lần Pizza Hut với Pizz Inn các thứ nhé ;) lại còn có kiểu 2 loại nhân khác nhau trên một đế pizza nữa mới kích thích chứ ????
Đấy là lần đầu tiên mình ăn beef steak đấy, mê vãi chưởng, bị ghiền cmnlr huhu...
Có cái mì ý thì nhiều vãi chưởng, ăn lòi mồm ra mới hết mà mình thấy nó nhạt nhẽo thế nào ý, mà mì ý ở đâu thì ăn chả nhạt :v
Đây là 1 trong những quán đầu tiên của thương hiệu này
Vị trí ngay cạnh khách sạn fortuna
Không gian không quá rộng
Về đồ ăn: đây là phần bò mỹ usda , đã được thái lát, ăn kèm rau củ nướng, ngô nướng và khoai bổ cau
Phần bò nướng tái, có dính tí gân ,
Bánh quesadilla của mexico, hình dáng hơi giống pizza, khá ổn
Qua thị bạn thèm ăn alfresco, tụ tập may quá gần khu mình làm nên chạy ra cái alfresco này. Đi thuận chiều là đi từ phía giảng võ xuống nhá, quán ở giữa giữa phố. Mặt tiền to, rất dễ nhìn, bác bảo vệ rất tốt bụng.
bọn mình gọi salad, sườn và một bình nước. có 5 tên mà thực ra ko uống nhiều lắm vậy là vừa á.
Salad bình thường. Sườn ngon <3 ngôi sao của bữa tiệc luôn ấy.
chê nhất chắc là khoai. Miếng to mà bị sượng bên trong dã man. Gọi nhân viên được mang vào trong làm lại mà vẫn sượng (( chán đời. Chả đòi đổi thêm nữa :(
Ăn mỗi tên hết có 100k vì đã được giảm giá. Cơ bản là ổn <3
Al Fresco luôn nằm trong top ưu tiên của mình khi muốn đi ăn pizza. Giá cả mình thấy cũng khá mắc nhưng với chất lượng pizza tuyệt vời thì ai cũng có thể vui vẻ chấp nhận. Pizza seafood ngon, hôm đó đến mới biết ở đây có cả pizza hình chữ nhật :)) nhân viên thân thiện và pizza cũng như salad ra khá nhanh, không phải chờ lâu.
Chính ra hồi xưa Al Fresco có combo sườn cho 1 người này ngon phết, mà từ hồi cơn lốc sườn nướng nguyên cân quét qua Hà Nội thì chả mấy ai đến đây ăn nữa. Mình toàn mỗi đứa một combo xong gọi thêm đĩa salad nữa là no lè.
Sườn khá róc thịt, sốt ngon mỗi tội nhìn hơi bé không được phồn thực cho lắm. Khoai thì hôm ngon hôm không, hành vòng chiên giòn một cách đáng ngạc nhiên nhưng mình không thích ăn hành tây nên chả mấy khi ăn. Salad vừa đủ.
Nhớ nhung phết bữa nào phải ra ăn lại.
Ngày xưa ăn pizza là chỉ có hay qua Al Fresco này. Quán mở lâu lâu lắm rồi, kiểu hồi đó cả khu Láng Hạ đống đa chắc chỉ có tiệm pizza này thôi đó.
Pizza ngon, steak cũng ngon, mỳ ý và khoai chiên cũng ngon nay ăn cá hồi cũng đỉnh luôn. Đồ không kiểu xuất sắc nhưng cũng không hề đại trà, rất vừa mồm và dậy vị giác.
Điểm mình thích ở cơ sở này là không gian nhỏ nhưng ấm cúng hệt như bước vào một quán ăn giữa lòng châu Âu.
Quán có phục vụ cực nice, nhẹ nhàng và chiều khách, Đồ ăn ra nhanh và nóng hổi nhen.
Đây là hãng ruột của mình để ship pizza về nhà. Cứ canh bên Al hoặc Pepperonis đan xen ngày nhau KM để đặt về khi cơn thèm pizza lên mà lười k muốn ra ngoài ????
Nhà mình chưa ăn tại nhà hàng bao giờ mà hay đặt ship về. Pizza ở đây siêu ngon luôn, nhà mình hay ăn bò bằm với hải sản. Nóng, ăn vừa miệng mà thơm cực kỳ, lại còn không có dứa (vì mình không thích dứa), đến nỗi chả muốn thử vị khác hay pizza chỗ khác. Mà thực sự thì ăn pizza chỗ khác cũng không thấy ở đâu ngon bằng ở đây ý. Thứ 3 hàng tuần còn được sale mua 1 tặng 1 nữa tính ra thì giá siêu rẻ. Không biết nói gì hơn chỉ biết pizza ở đây là số 1 đối với mình.
Đã mua rất nhiều và sẽ còn mua lại rất nhiều lần nữa.
Không gian đẹp, nhỏ phù hợp cho nhóm 4 người, phục vụ tận tình chu đáo, nhà mình 2 người gọi 3 món salad, steak, pizza và 1 đồ uống hết hơn 600k. Đồ ăn đều ngon chỉ ko vừa lòng 1 chút món bò khá dai.