Hôm đó là ngày cuối cùng của năm, mình ghé qua vì thấy quán nằm khá xa trung tâm nên nghĩ sẽ vắng, dù vậy quán khá đông, may mà vẫn có chỗ
phục vụ ở al fresco thì thường khá tốt, quán này còn tốt hơn nhiều, không phân biệt ngày tết hay ngày thường
mình gọi 1 beefsteak rib eye new zealand và 1 cocktail magharita
cocktail này nổi tiếng vì giống như chanh đá xay kèm thêm rượu ))
nhưng không biết pha chế kiểu gì mà được 1 lúc thì trên bàn sũng nước
phần beefsteak là ribeye , hơi giai do có cả mỡ và phần gân, mình chọn thêm rau củ nướng ăn kèm nên không bị ngấy quá vì phần steak này khá ngậy và béo
sốt tiêu không được đặc sệt mà khá loãng, mình tưởng đặc nên rót quá tay thì nó đỏ tràn cả đĩa, nhìn không đẹp lắm
Sau lần ăn pizza Al Fresco's Trần Thái Tông thì bị thích đồ ăn ở đây, lần này mới ghé qua cơ sở Hoàng Ngân cho đổi mới với lại cũng không quá xa nhà mình. Khu phố này buổi tối khá tối và quán địa chỉ là A37 Hoàng Ngân, không rõ số nhà nên mình vừa đi vừa tìm mãi mới thấy quán, đi từ đầu đường bên này mà quán lại tít ở đầu đường bên kia. Quán ở đoạn gần ra Hoàng Đạo Thúy, chếch chếch với Bay Buffet. Mình gọi 1 pizza hải sản nhưng không nhớ tên chính xác là gì. Hương vị vẫn l mình thích như lần đầu ăn ở cơ sở Trần Thái Tông. Nhân viên phục vụ khá ổn nhưng thấy không được nhiệt tình lắm như bên TTT.
Hôm rồi đang trên đường đi làm về với chồng thì mưa to sấp mặt. Ướt gần hết người, chưa kể bụng đói reo ầm ĩ, nghĩ ngay tới địa điểm nào ấm áp, ăn món gì nóng hổi. Nghĩ ngay tới Alfresco ngay gần đường Hoàng Đạo Thuý.
Alfresco thì không lạ lẫm gì nữa rồi. Mình gọi 1 spaghetti hải sản xốt kem tỏi, không biết có phải bụng đang đói không mà chắc món này từ giờ trở đi thành món spaghetti cuộc đời của mình luôn mất rồi. Mì chín vừa tới, mềm nhưng không bở, hải sản tươi ngon, xốt đậm đà và béo ngậy, thơm nữa, ăn với ketchup nữa thì oh my god luôn :))
Ngoài ra mình có gọi một combo steak, 70% chất lượng, 2 người ăn no lặc lè luôn.
Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, lịch sự nhưng vẫn thân thiện lắm luôn. Nói chung chưa khi nào thất vọng với Alfresco.
???? Vị trí: đường Hoàng ngân này nếu đi qua mà k để ý sẽ kb đâu ý. Nó ở đoạn hoàng đạo thuý rẽ vào. Biển to khá dễ tìm nhg vỉa hè hơi bé. Để xe khó
???? Không gian: có 3 tầng, khá rộng rãi, sáng sủa
???? Chất lượng: mình rất thích ăn pizza ở đây. Đế mỏng mà k bị cứng, ăn giòn, vị vừa vặn. Gọi pizza số 3 vs số 5 hình như số 3 là vị hải sản, k ngon lắm, hơi nhạt, hải sản k tươi. Pizza số 5 là gà thì ngon lắm nha
Gọi set combo số 2 gồm những thứ như dưới hình ???????????? khá đầy đặn, sườn mình vs gà mình thấy k ngon, ướp hơi bị ngọt, mùi gia vị quá đậm mà nhạt nhạt kiểu j ý. Sườn hơi hôi. Khoai ngon. Bánh mì hơi mỡ, k thơm. Xúc xích tươi thì ăn ngon
???? Giá cả: giá ở đây thì khá cao. Nhưng clg khá tương xứng, đi vào hôm km cx hợp lí. Mình đi 8ng, gọi ntn ăn cx lưng lưng bụng chứ k no. Hết hơn 600k thì phải ( giá đax dk giảm 30% cho pizza vì bọn mình có thẻ giảm giá)
Giá cả khá chát. Hôm ấy bọn mình ăn pizza số 10 - hải sản ngon, đế mỏng giòn. Gọi thêm cánh gà chiên thì chất lượng ko bằng gà ở lotteria. Nhân viên khá nhanh nhẹn và nhiệt tình. Không gian quán đẹp.
Mình và chị đi ăn ở alfresco Hoàng Ngân nhân lúc sườn được giảm giá 50%. Bọn mình gọi sườn cỡ vừa và 1 salad. 2 chị em chưa ăn sáng mà đi ăn trưa thành brunch lun. Sườn alfresco thì the best rồi, mềm và cực kì cực kì thấm sốt. Khoai thơm ngậy và ngon, chấm cùng sốt thì thôi rồi (quá béo :)))). Salad cũng rất ngon k có gì để chê. Mình cực kì kết sauce thịt nướng ở đây và chưa thấy nhà hàng nào làm đc, ăn rất nhiều lần và lần nào cũng siêu chim ưngg.
Sẽ quay lại khi nào thèm sườn ????
Trưa nay mình đi ăn tại Al Fresco’s Hoàng Ngân, đi 2 người ăn hết 1 Salad Caesar, 1 Fettucine Carbonara hết tầm gần 400k, không quá đắt so với những gì Al Fresco’s mang lại.
Gần như tuần này cũng ăn Al Fresco’s nhưng đây mới chỉ là lần thứ 2 ăn ở đây
Ưu điểm:
- Thái độ phục vụ và chất lượng dịch vụ tốt, chuyên nghiệp, nhân viên nhiệt tình
- Không gian rộng rãi, thoải mái
- Salad Caesar khá ổn, mình khá thích bacon, salad ở đây có vẻ có nhiều hơn chỗ khác nên mình thấy ngon )))) sauce có anchovy ăn kèm đúng vị Caesar
- Carbonara thì thơm, ngậy nhưng cũng chính vì vậy mà ăn mãi mới hết ???? mình thấy ăn nhiều khá là ngấy, nhưng ở đâu cũng vậy thôi, carbonara mà )))
Nhược điểm
- Khá nhiều ưu điểm nên giá thành cũng không hề rẻ, có thể hơi chát với một số bạn, mỗi món trung bình khoảng 150-200k cả VAT
- Chỗ để xe không được lớn lắm và không có mái che nên hơi bất tiện nếu trời mưa giống hôm nay mình đi ????
Đồ ăn ok nhưng thái độ phục vụ của nhân viên thì quá dở
Mình vào ăn lúc 5h30 chiều thứ 7 khi cửa hàng vẫn còn chương trình khuyến mại cho Off peak time. Nhưng nhân viên nhận order (là 1 bạn nữ) không hề tư vấn cho mình order để được hưởng ưu đãi.
Đến khi mình phát hiện ra thì có yêu cầu nhà hàng đổi order, thì bạn nhân viên (1 bạn nữ khác) ra từ chối với 1 vẻ mặt rất kênh kiệu, và thách thức và cao giọng lên.
Mình yêu cầu gặp quản lý thì người quản lý offer 1 phương án khác. Tuy thái độ của người quản lý này khá nhiệt tình nhưng vẫn chưa trọn vẹn việc tư vấn (không gợi ý cho mình các vị).
Nói chung là cửa hàng nên sát sao lại nhân viên, đặc biệt là thái độ của họ. Nếu cảm thấy làm nghề dịch vụ mà không thích phục vụ khách hàng thì nên chọn công việc khác. Vừa làm ảnh hưởng đến không khí của bữa ăn của khách hàng vừa làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
So với cơ sở khác của Alfresco tôi ăn gần đây thì sự phục vụ thiếu nhiệt tình hơn hẳn.
So với lần trước tôi ăn ở Alfresco HOang Ngan thì cách phục vụ không còn tốt như trước (trừ người quản lý)
Mình thấy pizza ở đây ổn chứ ko hẳn xuất sắc, và thích đế mỏng hơn. Món sườn khá ngon, ướp rất vừa miệng, món mỳ Ý cũng ngon tuy nhiên giá cả có vẻ hơi cao so với cùng mặt hàng này ở 1 vài nhà hàng khác. Lót bàn bằng giấy khổ A0 rất to tha hồ vẽ vời trong lúc chờ món. Điểm trừ cho đồ uống, 2 lần mình gọi đồ uống đều thấy k ngon, ngọt quá hoặc nhạt quá. Năm lần bảy lượt yêu cầu thêm/bớt đường/đá mới thấy ổn