So với các quán nướng vỉa hè thì chất lượng ở đây cũng khá tốt rồi. Chưa ăn lẩu nên chỉ bình luận nướng.
Đồ nướng ở đây dao động từ 45-65k/1 đĩa. Lẩu 130k/1 nồi chắc 1 ng ăn thôi :)) Nầm, bò ăn ổn. Sụn thái chưa mỏng nên cứng. Bạch tuộc đông cứng không nên ăn. Zòn zòn (cuống họng) thì bình thường. Bàn bên cạnh nướng ba chỉ thì khói thôi rồi. Nước chấm thì ớt, cà chua, đường, muối ăn cũng ổn, coi như lạ hơn chỗ khác.
Chủ quán rất nhiệt tình. Nhân viên nhanh nhẹn, thường xuyên kiểm tra bếp nướng, gọi đồ cũng nhanh. Lửa cháy to là lao đến dập ngay. Có quạt máy thổi phè phè sau lưng mỗi bàn nên không bị khói lắm. Ăn xong là có kẹo cao su nhai. Mình ngồi lâu nên ăn nhìu. Hết 310k/2 ng. Được giảm còn 300k. Chứ chắc bth chỉ 200k là no rồi (khoảng 4 đĩa đồ nướng). Trà quất kì lạ :)) ko ngon j cả. Chắc do quất nhạt nên toàn vị đường.
Sát hồ nên mát lắm. Ăn mùa này ko nóng đâu. Mỗi tội đi vào khu này từ hướng nào cũng xa
Quán nướng này ngày trc có thấy bán voucher nhưng chưa có dịp đi thử lần này có đứa bạn đi ăn rồi cứ khen nên kéo mình đi ăn cùng mà cứ khen lấy khen để. Mình thấy nó cũng bình thường.
Quán khá xa xa dã man luôn đi vòng quanh hồ tây luôn mới chịu.
Nhân viên vẫy chào nhiệt tình. Tới quán 1 lúc thì quán cũng khá đông có vẻ hot. Quán vỉa hè view hồ thoáng mát thích phết nha.
Menu ko có nhiều món lắm. Mình có order ba chỉ lợn, thịt thăn bò, bạch tuộc, nầm...
Đồ khá tươi tẩm ướp vừa ăn mà khá thơm nhưng thăn bò ăn như thịt lợn. Nầm ăn khá ngon và bạch tuộc thì lại là mực vui dã man.
Lần này t quay lại quán đi hội 4 người nên được ngồi bàn rộng, thoải mái hơn nhiều.
Mọi thứ vẫn vậy, cũng gọi các món lợn - bò- bạch tuộc.
Tính ra ăn 4 người mà tẹt ga thì mỗi đứa 150k mất nên bọn t cũng chỉ dừng lại ở mỗi đứa 80k gọi là thưởng thức hương vị nướng ???? checkin chụp ảnh thì nhìn nhiều mon các thứ lắm nhé.
Điểm trừ là món trà táo chỉ có buổi tối, trưa bọn t đi thì k có. Tiếp theo quán chỉ oder thức ăn buổi trưa đến 13h30, vậy là muốn gọi tiếp thì cũng chỉ gọi lúc đó là dừng. Vào ăn muộn thì cũng hơi không thích lắm ????
Quên mất, quán hay có kiểu xếp ngồi theo người đến trước đến sau. Chúng t đến đầu của phòng đó nên phải ngồi cạnh cửa ra vào trong khi tính đến sớm để ngồi cạnh cửa sổ cho thoáng đãng ???? hỏi nhân viên thì họ bảo ngồi theo thế này để k tranh chỗ, thế mất công đến sớm để làm gì? Đến muộn lại ngồi chỗ đẹp ????
* Không gian: chỗ này khá khuất, k hẳn là nhìn ra hồ tây. Điểm chung của những quán nướng vỉa hè thế này là khói rất nhiều, kiểu gì cũng bị ám mùi qao.
* Món ăn: ôi mình đang không hiểu tại sao quán này có thể trụ được ... đồ ăn rất không tươi, tẩm ướp chưa đủ độ.
- lạp xưởng ăn rất chán, lúc nướng còn có dịch trắng trắng sùi ra k dám án luôn.
- nầm: ôi món nầm bình thường ngon thế cơ mà sao vào đây thì n dai thậm tệ thế này? Không nuốt nổi miếng nào luôn. Hay do hôm đấy mình dính đúng đợt n không ngon???
- thịt ba chỉ lợn: cách thái miếng thịt không phân chia lượng nạc - mỡ đều. Ăn miếng toàn thịt miếng toàn mỡ. Được cái thịt ở đây mềm. Nhưng tẩm ướp chăngr ngon ????
- chân gà cũng ok
- đĩa đồ rau củ gọi cũng được không gọi càng tốt ???? khoai tây nướng lên ăn chả ra làm sao, cà rốt cũng thế.
* giá cả ở đây cũng bình thường rẻ. Nhưng m biết nhiều chỗ giá này mà ngon chất lượng hơn nhiều ????????♀️
* phục vụ cũng chán
Nói chung là ăn thử 1 lần cho biết, lsau còn né né ra.
Ăn ở quán bao nhiêu lần, thịt tẩm ướp ngon, nước chấm cũng ngon. Có điều hơi khói cay mù mịt, xác định người đầy mùi thịt nướng. Mấy hôm nữa lại rủ bạn qua đây ăn mới được
Biết quán qua lời khen của đứa bạn, đi ăn thì cũng thấy ngon thật. Giá ở đây ở mức vừa phải, k cao k thấp. Nhân viên nhiệt tình và dc cái khá biết ý khách, chủ động thay than thay vỉ dù khách chưa yêu cầu. Gọi cái gì cũng nhanh nữa. View rất thoáng đãng vì sát hồ Tây. Điểm trừ là xa quá. Ngoài ra thì theo cá nhân mình chỉ nên gọi xúc xích, dải, ba chỉ lợn thôi vì ăn khá ngon. Các thứ khác k đặc biệt lắm, bò thì thái dày quá ăn rất dai, bạch tuộc thật ra là mực _. À ở đây có rượu ổi khá ngon và thơm nhé.
Mình ăn ở chỗ này nhiều lần rồi hnay chung kết u23 VN thua nên ra đây ???????????? kay quá vì còn 1p nữa thôi là hết hiệp rồi mà bị thủng lưới????
Đồ ở đây tươi ngon giá cả hợp lí mà đông nữa nên nhiều lúc bị phục vụ ngó lơ luôn đó (^ν^)
ko gian hơi ồn, đông người mà..
điểm lí tưởng cho nhóm đông người hoặc dănz gấu đi hjhj ????????
Mình hay ăn quán bên cạnh nướng ngói,nhưng hqua nghĩ thế nào lại chạy sang quán này. Đồ ăn cũng khá đa dạng về đồ nướng. Quán có giới thiệu món bò mới,mình ăn thấy cũng đc. View không nhìn được ra hồ,sẽ quay lại lần sau.????
Đã từng làm nhân viên tại quán này khuyên mọi người nên tránh xa quán này ra, đồ ăn ở đây toàn đồ bẩn, bát đũa thì rửa qua loa, rất bẩn, không sạch sẽ gì đâu! Chân thành...