Nhum ăn rất tươi nhưng cá sống thì mình cảm thấy vị không được tươi cho lắm.
Mấy phần xiên ăn ngon vừa miệng.
Thịt bò và lưỡi bò ăn có vị hôi khó chịu lắm .
Món tráng miệng mình gọi kem Đà Lạt vừa miệng, ngon, béo.
2 tên ăn hết 1.895.000 vnd nhiêu đây ????
Nói chung là muốn ăn ramen cơ. Nhưng cuối cùng quán Daiichi nghỉ tết nên cũng lười, lụi bậy vào đây.
Nói chung menu rất đa dạng và hấp dẫn. Bao la món. Toàn món kinh điển của Nhật với giá cả cũng tầm trung ko quá thấp hay quá cao.
Order nguyên group từa lưa món. Mình ăn cơm bò hầm thôi. Có miso và tráng miệng rau câu dứa ăn kèm.
Cũng khá ngon và vừa miệng. Khẩu phần khá đầy nên no. Mấy bạn mình ghiền mì tantan ở đây cơ tại cay ko nếm dc. Nói chung ăn ổn.
Tìm quán Nhật ăn trưa trên đường Lê Thánh Tôn, thấy quán cũng lạ nên ghé thử. Nhân viên ở đây không thân thiện, phục vụ đầy đủ thôi chứ mặt hơi "tang sự" . Gọi thử sashimi 1 người 150k, gồm 2 miếng cá hồi + 2 miếng cá ngừ + 2 miếng cá basa + 2 miếng cá hồng + 2 miếng bạch tuộc. Cá tươi, ăn cũng bình thường, cá hồi hổng béo, cá basa mặn quá. Tính ra giá bình thường, không mắc cũng không rẻ. Set nhỏ hà. Thêm 1 set lunch cơm cà ri heo chiên 120k. Cà ri hơi lạt, không đậm đà lắm, bù lại heo ngon, ngoài giòn trong juicy, trong set có salad, trứng hấp siêu dở, súp miso, 1 miếng gà yaki, 1 ly cafe vs 1 sữa chua. Giá rẻ. Trà đá, khăn free. Tóm lại cũng ổn, nhưng chưa nổi bật gì hơn các quán xung quanh. Ở đây có buffet thịt nướng nhìn cũng hấp dẫn lắm. Có tính vat 10%
Đầu tiên là vị trí: lúc đầu xem giới thiệu địa chỉ mình cứ nghĩ là ở trong hẻm. Quán ở ngay mặt tiền bên tay trái nên đi để ý xíu để ko bị lố.
Không gian quán khá nhỏ, trang trí đậm chất Nhật, thích hợp đi nhóm nhỏ và đi một mình.
Đồ ăn của quán cũng khá tươi ngon, thực đơn đa dạng. Chỉ có điều mình gọi set sashimi mà có thanh cua, tôm luộc hơi lạc quẻ ????.
Nhân viên thân thiện.
Quán nằm trong khu vực tập trung nhiều quán Nhật nhất nên hay được xem là Little Tokyo in Saigon. Tên quán hơi khó nhớ nên mình hay kêu quen là Chuồn Chuồn Đỏ. Không gian đơn giản, ấm cúng như mấy quán bên Nhật mình thường thấy trên tivi show hay Youtube.
Giá cả tầm trung, không quá mắc nhưng chất lượng sashimi tươi ngon. Nước soup của mì đậm đà, thanh. Phần set ăn như hình bao no cho 1 đứa con trai ăn khỏe như mình. Thái độ phục vụ cũng chuẩn Nhật, lịch sự và chuyên nghiệp.
Hôm nay, mình và gia đình đi ăn mừng em gái thi được kết quả tốt. Kêu liền món đặc sắc của nhà hàng (món nướng) ăn và cảm thấy rất được. Nhân viên cũng rất nhiệt tình. Mình và gia đình rất hài lòng với buổi ăn này.
Mình đã có một cuộc gặp mặt đầy vui vẻ vào dịp sinh nhật của bạn tại quán Akatonbo Q1.
Khi biết hôm nay mình có một tiệc sinh nhật thì các nữ phục vụ của quán đã rất nhiệt tình và vui vẻ dành những lời chúc tốt đẹp cho bạn của tôi làm cô ấy rất vui. Món ăn cũng rất ngon và tuyệt vời. Khi biết bạn mình không thể ăn được món sống thì nhân viên ở đó đã tư vấn vài món hợp với khẩu vị người Việt Nam và cô ấy rắt hài lòng. Chưa bao giờ thấy cô ấy vui đến vậy!!! Cảm ơn Akatonbo.
Mình thích món ăn nhà hàng Akatonbo, ăn trưa ở đây giá cũng trung bình, không mắc cũng không rẻ. Nhưng món ăn thì rất chất lượng, 1 phần ăn trưa thôi đã no căng bụng luôn. Còn free tráng miệng, cà phê, trà đá & khăn. Nhân vên phục vụ tốt, nhiệt tình. Không gian thiết kế theo phong cách Nhật rất lạ mắt.
Thấy Akatonbo quảng cáo set menu giảm giá từ 250K xuống còn 183K. Thế là mình rủ đồng nghiệp đi ăn cùng. Mình không biết ăn đồ sống nên chọn món chín là set 2 ( vì nhà hàng bán 2 set).Lúc đầu mình nghĩ chắc 2 người ăn (set 2) này sẽ không no, mình kêu thêm món bánh xèo ( bánh xèo ở đây rất ngon nha các bạn). Khi món ăn mang đến thì thật nhiều 2 đứa ăn no căng bụng luôn. Ăn xong còn có thêm trà đá, cà phê, sữa chua, 1 ly strongbow miễn phí nữa. Cám ơn nhà hàng Akatonbo cho mình bữa trưa ngon miệng như thế. Chắc chắn sẽ quay lại nhà hàng.
Đồ ăn ngon, chất lượng. Nước uống (cà rốt) đậm đà. Nhân viên vui vẻ hướng dẫn rất nhiệt tình. Lúc mình đến quán có nhiều khách Nhật.
Đang rủ bạn cùng quay lại :p