Mình đi Đầm Sen chơi với bạn, lúc về đói bụng quá nên đi vòng vòng tìm đồ ăn luôn. Thì thấy nhà hàng nướng Aka house nhìn cũng rộng rãi nên ghé luôn. Mình cũng thấy nhiều chi nhánh rồi mà nay mới có dịp ghé thử Aka house chi nhánh này thử. Được bạn bao nên không rõ giá cả ra sao. Không gian thì cũng rộng rãi, thoải mái. Mình đi chiều mà thấy cũng khá vắng, chỉ có vài bàn có khách, chứ cũng không đông lắm. Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình. Thịt mềm ướp cũng ổn chứ không có xuất sắc cho lắm. Ngoài ra còn có hải sản nữa. Nói chung ăn trong lúc đói với mệt nên thấy cũng ok. Còn giá cả tính tiền có người lo nên cũng không rõ. Chỉ thấy dịch vụ nhân viên vui vẻ ok.
Chọn bf giá cao nhất
Thịt không tươi
Dỡ mà không còn từ nào diễn tả
Các ban nghĩ sao lên 1 dĩa thịt bằng bàn tay rồi 30 phút sau chưa lên được dĩa tiếp theo??
Nhân viên thì không thấy đâu? Kêu trong vô vọng
Lần đầu cũng là lần cuối nhé
AKA House - Buffet Nướng & Lẩu Nhật Bản - Hòa Bình
Cô bé đam mê đồ nướng vs lẩu là tui luôn á . Mà ăn chỗ này là ưng nhất . Còn được nhiều chương trình nữa chứ ???????? vô đây các bạn nhân viên vừa nhiệt tình lại dễ thương nữa , thịt vs hải sản thì ướp không chê vào đâu được . Mình thuộc kiểu khó chịu nhưng vào đây thấy ưng là các bạn hiểu rồi . Nói chung theo quan điểm của mình là ok . 9/10 nè ????????
AKA House - Buffet Nướng & Lẩu Nhật Bản - Hòa Bình
Cực kì thích ăn ở đây , nước sốt có 102 luôn ???????? thịt thì được ướp siêuuu ngonnn . Nhân viên thì quá nhiệt tình rồi ???????? các bạn nên thử ở đây nha . Tui lo ăn quá hem có chụp đc tấm nào hết á ????????
Cách đây mấy hôm mình được bạn dẫn đi ăn ở đây. Mình ăn đồ nướng khá nhiều chỗ nhưng mình ưng chỗ này nhất. Thịt khá là ngon. nhân viên dễ thương, nhiệt tình, điểm này mình thích nhất luôn ^^ Nghe là có ctrinh đi 4 tính tiền 3. Tiếc là hôm minh đi có 3 người. Sẽ tìm thêm 1 người nửa :))))
Mình ăn ở đây mấy lần rồi lần nào cũng ưng hết, các loại sốt đều ngon lắm, thịt thì dai thơm ngon hết sẩy, line cũng nhiều món các món trộn ăn được, tráng miệng có dưa hấu, chè đậu xanh, pudding trà xanh ăn ngon muốn xỉu, lần nào đi cũng canh pudding trà xanh hết á. Mình đi 6 người ăn vé 329k dùng ctr đi 4 tính 3 nên tính ra 1 đứa có 200 mấy thui, giá hạt dẻ dễ chịu đã z còn dc refill nước ngọt thoải mái luôn!!
Cực kì tệ, nước chấm nhạt cực kì, các món ăn kèm cũng hết, không thâý nhân viên đi lấy mà đứng tám chuyện, thật sự đây là một trải nghiệm tồi tệ với tôi
Mình được cô 3 dẫn đi đầm sen chơi sẵn đi dạo hôm thứ 6 . Thấy quán ăn aka house bự chà bá luôn . Nên cả gia đình vào ăn . Vừa vào như vườn không nhà trống vắng hoe chả thấy ai . Nhân viên thấy có khách lật đật chạy từ dưới lên mời mình và gd mình vào bàn ngồi . Mà mình thấy tren bảng để sử dụng giá vé 259k được tặng 1 ly pepsi .nhưng khi hỏi lại nhân viên thì nói chương trình này hết rồi . Bắt gd mình ăn 319k để được tặng nước với sd chương trình 4 tính 3 Mình cũng đồng ý dùng thử .
1. Ra nguyên cái đĩa chà bá luôn . Soup miso ăn đã luôn . Nhưng đến lúc mình gọi diềm thăn thì nói món này hết kêu mình đổi qua dẻ sườn . Mình vẫn ok mà chả thấy đem ra . Mình gọi 3 lần cổ bò cũng ko thấy . Lúc đó mình hỏi nhân viên ở trong nhà hàng lớn vậy còn món nào hết nữa không . Ăn giá cao nhất mà toàn báo hết . Nhân viê lúc đó lãng đi hết . Cuối cùng ăn giá 319k toàn ăn bò giá rẻ .
Mở buffet như vậy thì đừng nên mở mang tiếng lắm . Bỏ ra cả triệu bạc cảm thấy rất hối hận . Thấy có cô bé cầm điẹn thoại đi vòng vòng xin mượn điện thoại nguyên bàn gd mình quét mã gì đó tự bấm hết luôn . Tới lượt mình hỏi ủa em quét gì vậy mình mới biết là đánh giá . Chưa trải nghiệm xong mà tự đánh giá 5 sao mới ghê ròi tặng mình 2 voucher 50k chả bik để làm gì . Haizzz thực sự nản .sẽ ko bao h quay lại và cũng ko bao giờ giới thiệu bạn bè . Thà về quê dùng king bbq ở quê còn ngon hơn gấp bội lần