Cà phê ở đây rất ngon, đặc sánh và thơm hương cực kỳ quyến rũ. Decor và không gian tương đối chán, có một khu hồ sinh thái gì đấy phía dưới nuôi cá phía trên là lớp kính thuỷ lực để các bạn nằm ngồi tha hồ, nhưng tối và mùi không mấy dễ chịu. Nhân viên vô cùng thân thiện, nói trống không và giật cục hơi bị hãi hùng. Thức ăn, bò kho ăn được, riêng bún xào rất dở, nguyên 1 cục bún nhão nhào đinh bết vào với nhau, thịt bò dai và nhiều mỡ. Chung quanh thấy món cơm chiên AK có vẻ được ưa chuộng nhiều. Giá cả so ra không dễ chịu so với vị trí, không gian và chất lượng, trừ cà phê. Buổi trưa đông vì gần trường kinh tế. Phòng lạnh hút thuốc! Không bao giờ có nhu cầu quay lại.
Không gian yên tĩnh, ấm cúng, thích hợp là nơi để học nhóm, bàn bạc công việc. Nhân viên phục vụ tốt, nước uống giá cả phải chăng nhưng bạn cần phải trả tiền sau khi nước uống được mang tới. Giữ xe ngoài trời, và chưa được tốt lắm!
nghe nói có phòng thuỷ sinh ngồi lên hồ cá có kính cường lực nên vô thử!! thú vị 15p đầu sau đó hơi chán vì cá rất xấu chả có gì đặc biệt! sao quán k thả cá chép Nhật hay đại loại những loại cá đẹp đẹp khác! nước uống cũng đc nhưng chak đi 1 lần cho biết thôi