Vị trí: dễ tìm
Không gian: sáng sủa, sạch sẽ, khá rộng rãi, thoải mái
Nhân viên: khá thân thiện, nhân viên giữ xe nhiệt tình, thân thiện
Menu cũng khá nhiều món, giá cả tương đối
Món ăn: mình đi vào lúc trưa, lúc đến là quán cũng khá vắng, gọi đâu có nhiêu món đâu mà lâu khủng khiếp, chắc phải gần 30 phút mới có món, những người đến sau lại có món trước chả hiểu thế nào, tính bỏ về rồi mà thấy hơi kì nên ráng ngồi đợi. Đồ ăn cũng khá ngon, trang trí đẹp mắt, cơm tay cầm, to, nhiều, khá no
Gửi xe phía trước quán, miễn phí
Không gian quán trang trí khá đẹp, theo phong cách nhà hàng Nhật Bản, bàn ghế sắp xếp hơi chật 1 tí nên không được thoải mái cho lắm.
Menu khá đa dạng, từ cơm cuộn, sashimi, lẩu, cá tẩm bột, salad, nói chung là không nằm gọn trong sushi và sashimi nên ai thích ăn món nào cũng có thể đáp ứng (tất nhiên là món nhật).
Mình thấy chất lượng nằm ở mức trung bình khá, không phải xuất sắc, thức ăn không tươi mới như các quán Nhật tầm trung (Tokyo Deli). Đi kèm với chất lượng trung bình khá là mức giá cũng vừa phải, không rẻ, không đắt, mình đi 4 người ăn no nê hết khoảng gần 1 triệu thôi (tính cả nước uống nhé).
Nhìn chung mọi người cũng nên thử nếu có dịp đi Thủ Đức.
Nhân viên không quan tâm khách lắm... tôi vô lúc 18h chiều ngày 24-04.. vô kêu món ăn.. thêm gừng 2 lần mà chờ cả 10 phút trong khi nhân viên đang chơi điện thoại mà quán đc 2 bàn.. chờ lâu quá tui mới gỏ đũa trên bàn thì nhân viên mới đi lấy gừng... thất vọng. Thua xa Tokyo Dely và Sushi Bar. Đến vì thấy gần và mọi người trên fooody khen mà thấy thất vọng tới một lần rồi thôi.
Lần thứ 2 ghé lại quán, lần trước ăn đồ chín thôi, lần này chuyển qua ăn đồ sống, chị bạn ăn ngon miệng ghê hồn, mình ko ăn đc đồ sống nên đành chịu thôi, lần trước ăn cơm cuộn lươn nướng ngon lắm nhen, rất vừa miệng, cơm cuộn bò cũng hết sảy luôn, lần này kiu toàn món sống nên đành nhìn miệng chị bạn thôi, bánh xèo nhật cũng ngon mà chắc ăn bột là chính, tôm mực lèo tèo chút đỉnh hà, cái dĩa đậu hủ kia nhất định ko kêu lần nữa, như đậu hủ ngoài chợ cắt cục xịt nước tương, lạnh và nhạt, ăn rất ngán. Nói chung cơm cuộn ở đây khá ngon và vừa giá tiền, sống chín đủ lựa chọn, mà hình như mới chỉ có chi nhánh này ở Thủ Đức thôi.
Mình đã chọn nhà hàng là nơi đón sinh nhật sớm. Ấn tượng ban đầu là không giản đơn giản nhưng sang trọng. Nhân viên thì chào đón rất niềm nở. Thức ăn được dọn từng món và nhân viên ghi chú vào biên lai kẹp ở mép bàn. Các món ăn mình đều hài lòng. Riêng món kim chi thì mình thấy không ngon như một số nhà hàng Hàn. Có lẽ vì đây không phải là thế mạnh của nhà hàng.
Ở bàn cũng đặt menu những món đặc biệt trong ngày. Còn cuốn menu để chọn món thì thật sự rất đa dạng món ăn cho mọi người lựa chọn. Nước uống giá cũng mềm.
Ở bàn có giấy để khách hàng ghi nhận xét và góp ý cho nhà hàng. Đây cũng là một ý tưởng rất hay.
Nhân viên ở đây phục vụ hơi chậm! Chắc do mới làm nên chưa quen! Sushi ăn cũng khá được nhưng món gà rán mình gọi thì siêu mặn! Khi mình nói vs quán thì nhân viên đã xin lỗi và dc miễn phí món gà, tặng thêm 1 phần sushi ^^
Nước vs đá bào ở đây không ngon! Mình gọi trà lúa mạch uống chả có vị gì, đá bào thì không có gì đặc biệt!
Giá cả cũng không quá đắt tầm trên 30k 1 món
Cuối tuần cả nhà e ra ngoài ăn tối, đi ngang chỗ này thì thấy có vẻ tốt cho nên tắp vào. Bác bảo vệ gửi xe nhiệt tình lắm, xếp xe gọn gàng chứ hok xuề xoà, vào tới trong thì quán trang trí đẹp lắm, bàn ăn, nền đất, không gian quán ăn khớp vs nhau. Sạch sẽ lắm, có cái chỗ nho nhỏ cho trẻ em chơi nữa nên cũng tiện cho các gđ dãn con nhỏ theo. Nhân viên cũng rất nhiệt tình, nch lịch sự lắm, phục vụ tương đối nhanh. Về đồ ăn thì cho 4⭐️,
Lúc đầu thì kêu mực chiên xù vs thịt heo chiên xù, mùi thơm, giòn giòn, ăn vs cơm chang nc tương washabi thì tuyệt vời ông mặt trời. Lát kêu thêm maki, mùi thơm vs cả cá béo, trứng cá hồi giòn giòn nữa. Ăn xong rồi kêu trà xanh, mùi trà thơm phức mà beo béo, đậm vị trà lắm. E rất hài lòng, quán cũng gần nhà nên chắc sẽ ghé nữa
Do nhận được tờ rơi quán phát nên mình rủ bạn cùng đi ăn. Quán có không gian sang trọng, mỗi bàn có không gian riêng tư, máy lạnh mát mẻ, không ồn ào.
Nhóm mình đi ba người và gọi: 2 coca (25k), 1 cơm cuộn cá hồi tái, 1 cơm cuộn tôm và phô mai, 1 cơm cuộn cá hồi tempura, 1 bánh xèo Nhật Bản, 1 gunkan trứng cá hồi, 1 gunkan tôm và trứng cá chuồn, 1 sushi tôm.
Cơm cuộn (đồng giá 78k thì phải) đẹp mắt, cuốn chặt tay. Mình thích nhất cơm cuộn cá hồi tái, cá hồi tái béo béo ăn rất ngon. Bánh xèo ăn tạm ổn, có hải sản và thịt trong bánh. 2 loại gunkan (35k) và sushi tôm (30k) thì phần cơm hơi chua, chắc do giấm hơi nhiều. Do tất cả các món nêm vừa vị rồi nên mình cũng k chấm nước tương nhiều vì sẽ bị mặn.
Tổng thiệt hại bữa ăn của mình là 469k nên mình thấy giá cả phải chăng. Nhân viên tận tình, do quán mới khai trương nên ăn xong nhân viên sẽ đến hỏi ý kiến xem mình ăn có hợp khẩu vị không và cho nhận xét về quán. Lần sau đến mình sẽ thử thêm nhiều món trong menu nữa. À mà quán cũng có bán set cơm trưa nữa nhé.
Thèm món Nhật nên kéo cả nhà đi ăn quán này thử. Gọi một set sushi, salad và mì, ăn no quá trời luôn. Uống thử nước gạo rang nhưng thấy khá dở, vị lợ lợ giống cafe loãng. Sushi tươi ngon,salad cá hồi ăn ngọt, vị thanh. Nước mì thì thấy hơi mặn 1 tí nhưng cũng ok (có thể do mình thích ăn lạc). Vị chi mỗi người khoảng 150k, cũng k quá mắc khi ăn món Nhật
Vừa mới ăn ở đây hôm t7, mưa tầm tã luôn, nhưng bác bảo vệ vẫn dắt xe rất nhiệt tình nha... mở màn vậy là thích rồi!! ))
Nhìn từ ngoài thì thấy bt thôi, nhưng đi vào trong thì...cả một không gian bao la luôn ạ! đẹp, sạch sẽ..
Nhân viên cực kì nhiệt tình luôn, cũng dễ thương nữa. Mình w bạn mình order hơi lâu.. tại k biết ăn gì cả!! ))) (vào chỗ này vì bị bể kèo+trời mưa, ai dè.. vào đúng ổ luôn)
Mình order 3 món + nước:
Sushi gì ấy có trứng cá chuồn nè: ăn ngon, )) vì mình thích trứng cá chuồn từ đó h!! ))
sushi gì nữa có phomai: cuốn chắc tay, nhưng mình không nghe có vị phô mai!! :( buồn ghê
lẩu gà 1 người: ăn 2 ngừi ok!! gọi thêm mì udon thì ok con dê lun!
mình gọi thêm trà xanh vì phần trà lúa mạch là có trong phần lẩu r!! >.< trà lúa mạch: có mùi giống cafe lắm, còn trà xanh thì.... chắc là bột trà xanh pha ra!! ))
tổng thiệt hại của 2 đứa là 300k! gồm 2 sushi + 1 lẩu + 1 mì thêm + 1 trà xanh
điểm (+): ngon, vừa miệng, sushi cuốn chắc tay, không gian đẹp, thoải mái, nhân viên thân thiện, dễ thương, món lên nhanh, dễ kím lắm (vì ở đầu đường luôn)
điểm (-): trà xanh của mình uống giống bột trà pha ra k có gì đặc biệt, sushi phô mai k được bèo lắm,.. chắc hết r!!!
Dẫn con em gái cuồng sushi đi ăn. Vào đây lần đầu, nhận xét chung là không gian không rộng ko hẹp, bàn ghế thoải mái, quán ít khách (chắc ế), yên tĩnh, nhạc nhẹ nhàng, nhân viên phục vụ nhanh và nhiệt tình.
Menu khá phong phú, mình gọi 2 sashimi và vài món sushi, thêm 1 salad khai vị. Món ăn ra khá nhanh, nhưng không hiểu sao mình thấy không ngon miệng, đồ có vẻ ko tươi?? nhất là 2 món sashimi và món sushi tôm. Túm lại món ăn không có gì đặc biệt, ngon nhất chắc là... nước tương.
Cái mình ko hài lòng là khi mình hỏi thêm gừng ngâm, nhân viên bảo là cái này phải order thêm nhưng lại ko nói rõ là lượng gừng như thế nào, dẫn đến việc lúc đem ra thì chắc ...10ng mới ăn hết chỗ gừng đó. 1 phần do mình ko cẩn thận xem menu kỹ nhưng vấn đề này nhân viên hoàn toàn có thể dựa vào lượng khách, lượng thức ăn còn lại để báo với khách hàng.
Giá cả: Theo mình ko mắc cũng ko rẻ nhưng so cái danh nhà hàng cỡ nhỏ và chất lượng món như vậy ko tương xứng. Mình sẽ ko quay lại.
Món ăn tạm được. Menu phong phú.
Giá mắc hơn bên tokyodeli
Phục vụ cũng thân thiện
Có cái là bên này ko có trà đá miễn phí như bên tokyodeli. Gọi trà xin thêm tí nước nóng cung Bắt oder nữa :v
Ở khu thủ đức mà có 1 nhà hàng sushi thế này thì cũng hơi hiếm. Nên mình check thử thì nhận xét thế này:
Điểm cộng: gửi xe tại đó free, không gian lich sự rộng thoáng, làm đồ ăn lẹ, thực đơn cũng đủ món cơ bản của một nhà hàng nhật.
Trừ: thiệt tình là ăn nhiều chỗ ngon hơn r nên quánh giá chỗ này làm ko đc ngon lắm, ăn vào ko có gì đặc sắc. Giá thì cũng ngang nganh tokyo deli( có thể rẻ hơn vài ngàn tuỳ món). Đc cái là ra hoá đơn đúng giá đó ko tính thêm mục vat nữa.
Kết: sẽ ko quay lại
Đi hôm t7 tầm 6h30 quán có vẻ đông. Phục vụ dễ thương . Đồ ăn lên hơi lâu 1 tí
Cá nướng ngon nhưng cái cục trắng trắng sau miếng chanh nó tanh nên k biết ăn sao '~'
Mình thích ăn sushi nên chỗ này làm rất ngon. Trừ trứng cuộn thì ngọt như kiểu ăn cơm với bánh flan vậy ?
Lẩu gì quên tên rồi nhưng vị lạ ăn ngon
Sẽ ghé tiếp lần sau
Vị trí: dễ tìm.
Không gian chỗ này okie, ấm cúng, không ồn ào.
Món ăn: tùy món. Sashimi cá hồi ngon, cơm cuộn cá hồi cũng ngon (cơm dẻo, cá tươi), cơm trộn thịt bò cũng rất ngon luôn. Nhưng, bánh xèo thiệt sự dở tệ, toàn bột vs bắp cải, chả thấy miếng thịt nào cả (giá bằng Tokyo deli mà dở hơn nhiều). Nước ép cà rốt cũng dở.
Mình vừa đi ăn ở Ajido về cách đây chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, nhưng vì quá bực mình nên mình viết đánh giá trên này ngay lập tức. Rất lấy làm tiếc về việc "con sâu bỏ dầu nồi canh". Về đồ ăn, thức ăn khá tươi ngon, giá cả nhìn chung ok, nhân viên phục vụ trong nhà hàng cực kì nhiệt tình và thân thiện. Mình cực kì có thiện cảm, rất thích ăn sushi nên nghĩ có thể sẽ bám trụ ở đây luôn. Tuy nhiên, khi lấy xe ra về,vì chồng mình đeo găng tay nên không biết, đi được nửa đường bóp côn các thứ thấy dính, nhìn ra mới thấy một đống kẹo cao su dính vào đấy . mà thấy mấy anh bảo vệ ngồi nhai kẹo như đúng rồi. Mà ví dụ ko phải do mấy người đó đi, họ gửi xe thì cũng phải có trách nhiệm chứ ai muốn bôi gì thì bôi, chét gì thì chét hả? Găng tay da lộn nên nó dính mình không làm sạch nổi. Mình mong các bạn nên trainning lại đội ngũ gửi xe thân thiện và có trách nhiệm hơn nữa. Mình nghĩ mình ko muốn quay lại đây thêm lần nào nữa. Mong nhà hàng có thể đọc đc bài này! Thân!
Trưa nay mua 3 phần về nhà ăn, đang nhai sushi thanh cua thì thấy dai quá k nuốt đc, nhằn nhằn ra thì là nguyên miếng...nilon.
Quán bình thường bán ngon, rẻ, nhưng hnay thất vọng thì bếp ẩu.
Thấy comment có khen có chê cũng đi thử, chắc do mình ăn quán nhật nhưng ko thích ăn đồ sống, ăn bánh xèo, trứng hấp, salad, đậu nành, uống trà gạo nên món nào cũng như món nào dở quá chừng, giá cả Thủ Đức mà mắc còn hơn đi ăn quận 2, quận 1. Chắc ăn là ko bao giờ ghé lại
Thỉnh thoảng nổi cơn thèm món Nhật lại phải vác xác đi ăn. Quán không gần nhà cho lắm. Chất lượng món ăn ngon, sashimi tươi, bánh xèo ngon. Giá ok. Phục vụ nhanh nhẹn.
Sẽ quay lại nếu có dịp vì hơi xa.
Mình là khách quen của Quán 1 năm trở lại đây thôi, nhưng thực sự thấy chất lượng món ăn rất ổn định, các món nêm nếm rất vừa miệng, hợp khẩu vị. Đặc biệt là các món cá sống luôn tươi, ăn rất ... đã :))))) cơm cuốn vừa tay, ko quá nhiều cũng ko quá ít. Menu đa dạng món, mì xào cơm chiên gì cũng đều ngon hết, nên phải đi lâu dài để thưởng thức hết.
Nhân viên phục vụ cũng rất ân cần, chu đáo. Mình ăn xong là dọn dẹp liền.
Chất lượng món ngon và giá rất hợp lý so với nhiều Quán khác.
Sẽ quay lại Quán thường xuyên.
Vì quán được cái gần nhà nên gia đình hay đi ăn. cũng hay mua mang về. ăn lâu rồi bây giờ mới review ??? nói chung là thức ăn ngon (đối với mình chỉ cần ngon là được ?) giá ko mắc cũng ko rẻ. cũng có nhiều quán sushi khác ở Thủ Đức lắm nhưng kết mỗi quán này. lời khuyên là ko nên đi ăn vào cuối tuần vì ... đông lắm ạ, có lần còn phải ôn bụng đói đi chỗ khác cơ, haha. mà dạo này cuối năm nên thấy đi trong tuần cũng vẫn ... đông, nhưng phục vụ vẫn tốt lắm, gọi gì cũng có liền.
hy vọng quán sẽ giữ vững được chất lượng như vậy trong tương lai.
Không gian đẹp và sang trọng. Thức ăn ngon (nhưng có điều hơi mặn). Đồ uống cũng ok, nhưng matcha thì không được ngon.
Cách dịch vụ và order cũng tốt và nhanh chóng.
Giá hơi cao.
Mình và người yêu đến nhà hàng vào lúc 8h20. Chào đón tụi mình là 1 bạn nhân viên nữ với giọng nói ko đc thân thiện lắm nhắc nhở ngay là quán sắp đóng cửa nên chỉ gọi 1 lần thôi. Vđ ko quá nghiêm trọng nhưng giọng và cách truyền đạt của bạn như bề trên của tụi mình ấy, nghe khó chịu lắm. Kiểu nói ko đầu ko đuôi ko chủ ngữ luôn. Vừa ăn mà vừa bực muốn đứng lên thật nhanh để về. Tụi mình chỉ ăn mì udon thôi, vị thì cũng giống nhiều nơi khác ko có j đặc biệt, giá lại cao hơn và thái độ nhân viên phục vụ ko tốt. Sẽ ko có lần sau quay lại.
Món ăn rất ngon rất ok.
Nhưng kiểu nhân viên phục vụ phải nói là rất tệ. Không biết sắp chén. Thái độ không vui vẻ. Kiểu phục vụ như vậy cho dù ngon thật nhưng chắc tôi không muốn ghé lần nào nữa.
Tối hôm qua mình và cả nhà xuống đây ăn vì 2 chị em mình thèm quạ lâu quá r k đc ăn ?? quán vẫn giữ được phong độ như những ngày đầu, nhân viên nhiệt tình và dễ thương, đồ ăn thì luôn tươi ngon, rất đúng hương vị nhật bản ? mình ăn 6 người mà hết chỉ 700k là no è bụng ra luôn (chắc tại toàn mình vơ vét đồ ăn :))) ) giá rất hợp lí và đặc biệt là các loại nước khá lạ và ngon @3@ ai tới đây phải thử soda atiso nha, màu tím tím đẹp uống thơm lắm ??
Bữa bọn Tớ có ghé ăn
* Vị trí quán dễ tìm lắm cơ
* Lúc ấy Ajido đang sửa trang trí lại phía trc quán, nên bên ngoài quán còn bừa bộn lắm
NHƯNG.........................
* Khi bước vào trong, thì hoàn toàn ngược lại luôn. Nói chung là View Đẹp ? thích hợp cho mấy bạn thích chụp hình, tha hồ chụp hình luôn "giống tớ" ?
* không gian sang trọng + nhạc không lời piano du dương, sâu lắng. Ta nói nó lãng mạn gì đâu ?
* Bọn tớ đi 2 đứa gọi
?1 Salad hải sản
?1 Bánh xèo Nhật Bản (Okonomiyaki)
?1 Set Sushi A
?1 Mì udon xào hải sản cay (yakisoba)
?1Trứng hấp kiểu Nhật (Chawanmushi)
?2 trà lúa mạch ?
Menu phong phú lắm cơ, nhiều tới nổi bọn tớ coi hoài mà ko biết chọn gì luôn ?
* Suy nghĩ mãi mới chọn đc á ?
Nhìn vô menu thấy trang trí đẹp bắt mắt nên tớ gọi quá trời
* 2 đứa ăn hết nhiêu đó no căng bụng luôn ?
Mà Phải Công Nhận là................
+ Đồ ăn ở đây ngon thiệt, giá cả hợp lí, trang trí thì đẹp bắt mắt lắm
+ Ko biết đầu bếp ở đây làm sao mà canh hay lắm cơ.
+ Bọn tớ vừa ăn hết 1 món là có món tiếp theo ra liền, ko phải chờ đợi gì luôn á ?
+ Được cái nhân viên ở đây thì phục vụ vui vẻ nhiệt tình lắm
-*-*-*-*-*-*-*-
>>> Tớ là tớ KẾT nhà hàng này rồi á.
Món ăn ngon, trang trí đẹp, giá cả hợp lí, view cũng đẹp.
Tớ thì chắc chắn sẽ quay lại ủng hộ Ajido tiếp rồi á ?
Mới vừa đi ăn xong với mẹ và em trai mình, gọi 2 trứng hấp, 2 bánh xèo, mì udon, cá hồi chiên, cồi sò điệp chiên, salat trộn, cua lột chiên. Theo mình thì ngoài chuyện trứng hấp ít hơn lần trước mình ghé, cồi sò điệp hơi tanh, phục vụ hay đưa lộn món thì mọi chuyện còn lại đều ổn, cho tới khi phục vụ mang lên món mực xào bơ, món mình không kêu nhưng phục vụ ghi vô thực đơn lúc mình ko để ý! Xoay đi xoay lại thì nói món này đưa lên rồi, ko hồi lại được! Lúc tính tiền mình coi đi coi lại thì thấy tính thiếu món cua lột chiên giá 99k, cùng giá món mực xào bơ, mình hỏi có phải ghi lộn 2 món với nhau ko, phục vụ đi vô đi ra xong rồi nói ko, tính thêm tiền vô cho mình thêm 99k, hóa đơn từ bảy trăm mấy lên tám trăm mấy.
Sự việc này làm mình có cảm giác là bị lừa nên chắc sẽ ko quay lại nơi này nữa! Hết!
Quán nằm đối diện với nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, rất dễ tìm. Không gian thoãi mái, rộng rãi, dễ chịu, rất nhật bản, có phòng vip. Nhân viên phục vụ tốt nhưng có 1 vài nhân viên ko được niềm nở chu đáo, mặt lúc nào cũng 1 đống khiến mình cảm thấy khá khó chịu. Thức ăn kha ngon so với mức giá có thể nói là rẻ so với các nhà hàng nhật bản khác, mình kêu 1 set sushi b và 1 salad hải sản cùng 2 lon coca ăn no bụng với mức giá 290k khá là hợp lý! Nói chung quán rất đáng để trải nghiệm !!
Mình ăn ở đây rất nhiều lần(hầu như hằng tuần).Đồ ăn ngon, tươi. Nhưng thái độ của 1 nhân viên nam ở nh nhiều lần khiến mình, chồng và đồng nghiệp vô cùng bực mình.
Thêm 1 góp ý nho nhỏ là nh nên xem lại chất lượng mù tạc hoặc nước tương. 5h30 30/6 này mình có ghé nh và cảm thấy vị nước chấm không còn thơm và ngon như trước nữa, có vị hơi đắng và mù tạc hết nồng. Với nước chấm ko ngon thì tất cả các món cá tươi điều khó ăn. Với chất lượng nước chấm như vậy thì khó giữ dc thực khách. Mình có hỏi nv về vấn đề này nhưng ko nhận dc câu trả lời. Tạm thời gia đình mình cùng đồng nghiệp sẽ chuyển sang ủng hộ nơi khác cho đến khi chất lượng nước chấm cũng như thái độ nhân viên được cải thiện.
Về Món Lẩu Bò của quán Ajido...
Mọi người và cửa hàng nhận xét xem đây là thịt bò 100% hay chỉ có 2 miếng bên trái là thịt Bò, còn lại là thịt Heo.????
Mình thật sự không rành cho lắm. Mong các bạn giải đáp giùm mình.
Bàn kế bên mình cũng gọi món này và cũng gọi nhân viên ra hỏi là *Đây có phải thịt heo không?* và được trả lời là *Là thịt Bò*
Điểm thấy hài lòng nhất là vị trí gần nhà mình , quán trang trí đẹp , không gian ấm cúng. Thức ăn ngon, thích nhất sashimi, lát cát dày và rất tươi luôn. Thường xuyên ghé quán và vẫn sẽ ủng hộ dài dài .
Đến quán để ăn trưa, vô lúc quán mới mở cửa nên chưa có khách :3
Không gian quán khá ổn, nhưng cách sắp xếp bàn ghế không ổn lắm, nhất là hàng giữa...sắp xếp thế không khoa học gì hết và rất bất tiện :)
Gọi 1 set cơm sasimi, ăn cũng được nhưng cá hình như không được tươi nên làm giảm độ ngon...
Giá cả cũng không quá đắt.
Nói chung là khá
Lần đầu tiên mình ăn một quán mà phục vụ tệ hại đến vậy, vừa bất lịch sự và nói chuyện nghe chả ra làm sao. Nam phục vụ thì nói chuyện chảnh chọe, trả lời nhát gừng tay đôi với khách, kiểu như ăn thì ăn ko ăn thì biến vậy đó, đồ ăn so với mặt bằng chung thì ko ngon lắm, giá cả thì phù hợp, nhưng chất lượng phục vụ thì kinh tởm, mình chưa từng thấy phục vụ nào mà quá đáng như ở đó
Không gia quán thoải mái
Phục vụ cũng ok, không đợi lâu lắm
Món ăn ở ổn, nhưng không thấy được cái riêng của quán, món da cá hồi gì gì đó quên tên rồi :) với mình khá là chua!
Mình rất thích ăn ở quán này. Không gian vị trí miễn bàn rồi. Món Nhật và các loại sushi làm rất ổn, menu đa dạng phong phú mà giá cả lại phù hợp (nhà mình 4 người ăn mà chưa lần nào quá 1tr :)) trong khi mình vs đám bạn ăn ở chỗ khác vừa mắc còn bị tính thuế )) ). Mấy anh chị nhân viên ở đây rất nhiệt tình và dễ thương. Có điều là hình như dạo này quán hơi đông nên phục vụ món chậm đi nhiều. Mình đi ăn với gia đình ba lần thì tốc độ phục vụ lại chậm đi so với lần trước. Quán có gì điều chỉnh lại khoản này nha. Dù sao mình vẫn sẽ ủng hộ quán dài dài m/
Quán rất sang trọng lịch sự, thức ăn vừa miệng. Mình rất kén wasabi, chỉ 1 vài quán có wasabi vừa miệng, và quán này là 1 trong số đó ^^ Cá tươi, cuộn chặt tay, mẹ mình ăn chay, gọi cuộn bơ, đậu nành luộc, và đậu hũ non chiên, bơ béo và thơm, tuy nhiên ko có nước tương thường cho người ăn chay, điều này có thể hiểu và thông cảm nhưng nếu có sẽ rất tuyệt. Đặc biệt nhân viên rất nhiệt tình, nhanh nhẹn nhưng cũng có 1 bạn chưa chuyên nghiệp lắm. Giá cả tạm ổn, ko gọi là mắc. Sẽ quay lại ủng hộ ^^
Lo ăn chưa kịp chụp :))))