Ở nhà đúng là buồn miệng thật sự. Đang cày phim nên muốn có thứ gì lai rai bỏ mồm. Mình dạo dạo now thấy ahihi đang sale nên gọi 2 phần : bánh tráng bò khô & bánh tráng bò đà lạt. Mỗi phần sale có giá 12k, được 4 miếng bánh tráng đó.
- Bánh tráng bò khô mình thấy ăn cũng tạm, bánh hơi dịu, nướng bị quá tay nên cháy đen đen mặc phía sau, ăn thơm mùi hành phi
- Bánh tráng bò đà lạt thì nhân ngập bánh tráng luôn, vị đậm đà hơn bánh kia, cũng bị dịu chứ k giòn lắm, ăn ngon hơn bánh kia 1 xí
Menu thực sự nhiều món khiến mình hoa mắt không biết gọi món thế nào luôn ấy ạ ???? ở nhà cũng thèm phải order về ăn . Bánh tráng trộn siêu đỉnh ạ , quán khá là đông đúc vị trí thoáng mát , nhân viên lại tận tình phục vụ siêu yêu các***ạ, giá thành lại rẻ rẻ cực ạ đúng chất là đi ăn vặt í , Dịch vụ tốt mọi người ghé thử nha có trà sữa các loại ngon ngon nha
Order về hơn 100k tiền đồ ăn vặt. Về mở ra nhìn nhác ăn luôn :))) thực sự k biết là do quản lý hay do nhân viên nữa. Khoai tây lắc thì ship khoai lang. Còn đen đen trông như bị mốc. Trứng gà nướng thì rau răm k rửa k nhặt gì luôn. Chân gà thì hơi có mùi :))) tóm lại là k có lần sau
Đồ ăn dở***treo đầu dê bán thịt***, chưa ăn 1 quán nào mà phải cmt như thế này , đặt gà sốt cay mà nó ship mình gà gì ý gà thì ở trong đen thui như để mấy ngày
Lần sau chắc chắn mình né quán này thấy Pr ổn áp lắm . Đặt về như đấm vào mặt mình
đồ ăn thì dở, trà sữa kêu thêm milkfoam mà ship tới k thấy miếng kem sữa nào :))) nhìn giống lớp váng sữa :)))) nói chung lần dsafau đặt mà ko ưng bụng tẹo nào, rõ chán. Bánh tráng ship tới nhìn nhác ăn luôn
Mình có oder bánh tráng bơ của quán.
Nhưng khi về mình mở ra thì tá hoả bánh tráng bị mốc đen lên rồi.
Quán không đủ thời gian kiểm kê hàng hoá của mình bán ra hay là do quán vô trách nhiệm và cẩu thả vậy ạ.