-nay mình order 1 hoa quả dầm sữa chua đem về. Hoa quả dầm thì có dưa hấu cắt miếng to, thanh long, xoài, táo .xoài khá ngọt, điểm trừ là táo không gọt vỏ, mình về toàn phải cắn vỏ ra????Điểm cộng là hoa quả tươi????
- quán tầm trưa cũng khá đông khách
- nhân viên làm đồ nhanh
Quán này cũng mới mở thôi.
-Vị trí: nằm trong ngõ 233 Tô Hiệu, cạnh quán The cafein
-Không gian: quán khá rộng, đẹp. Tầng 2 có view nhìn xuống đường khá ổn
-nhân viên thân thiện
- hôm đi mình gọi 1 bạc xỉu, 1 viên kem chocolate ,1 cafe cốt dừa vs cốc gì đấy ngoài cùng. Mình thấy bạc xỉu khá ngon, cafe cốt dừa thì tạm ổn , kem ngon
K biết có phải mới ra Tết k mà quán rất là đông.
Quán rộng có cả ngồi tầng trên. Đội ngũ nhân viên trẻ và đông.
Đồ uống ra lâu.
Chất lượng đồ uống cũng k ngon cho lắm. Sữa chua chanh leo chua ngắt, vị dâu thì ngọt quá như kiểu cho nhiều đường hoá học.
Có hướng dương là ổn :))))