Aha thì quá quen thuộc r, phố đi bộ cũng đi mòn đường r mà sao bh mới để ý có xe của aha nhỉ :))
Thật sự thì nước ở đây chưa bh là ngon, hầu như đều bị ngọt quá đà, hoặc pha k chuẩn vị, nhg m vẫn hay ngồi vì vị thích cái view ngã tư 2 mặt tiền của quán ????
Hnay lượn qua thấy khát thì ghé mua cốc trà đào thôi ( 35k ), m vẫn nghĩ trà đào là thứ dễ pha nhất trên đời r.. cho đến khi thử ở đây )) uống như hâm, nó k phải chán hằn mà vị k giống trà đào ở các chỗ khác í, ncl uống đc ngụm từ bỏ luôn haha
6 đứa đi dạo có vòng hồ mà quất được đủ thứ đồ uống thử cho đã. Và tất nhiên không thể bỏ qua Aha rồi. Sau các cơ sở ở những địa điểm đẹp nhất Thủ đô thì anh Aha cũng quẩy thêm cái xe đẩy phục cụ con dân phố đi bộ. Menu cơ bản trà, cà phê và nước quả thôi. 35k cốc trà đào cũng giá chung thôi mà pha hơi chán. Chắc hôm đấy đường tăng giá nên tiếc, cho ít hay sao mà vị nhàn nhạt hiuhiu. Được cái có 3 miếng trà đào bự chảng. Hy vọng đây chỉ là cốc nước thể hiện phong độ nhất thời thôi
Kiểu mô hình kinh doanh xe đồ ăn này gần đây rất nổi ở phố đi bộ thì phải. Thấy nhiều xe lắm. Mình cảm thấy cách kinh doanh này rất hay, đậm chất phương Tây. Ghé mua cũng vì tò mò với loại hình này chứ nhìn list đồ uống của quán không thích lắm. Mình gọi trà đào thôi, cái này đơn giản nhất rồi, ít có chỗ nào fail lắm. Nhưng ít không đồng nghĩa với việc không có và quán là một ví dụ điển hình. Nói thế nào nhỉ... trà của quán uống ngang ngang sao đó, chưa chạm tới tiêu chuẩn, uống nhạt nhẽo, vô vị như kiểu nước đường thiếu ngọt + 3 miếng đào + phẩm màu. Haizz... Được cái cho tận 3 miếng đào lận mà cơ bản đào cũng không ngon. Giá cao, 35k cho một cốc chất lượng như trên. Chắc không có ngày gặp lại vì thứ đơn giản nhất mà quán làm cũng fail thì mấy thứ kia chắc chả trông mong được gì
Mình thấy cà phê aha có mặt ở khắp mọi nơi. Phố lớn nào cũng có.
Bây giờ cong thầu ở vỉa hè phố đi bộ. Cũng kinh phết đấy hehe.
Nằm ở Ngã 3 giao Nguyễn Xí và đinh lễ.
Hôm nay mình đi phố đi bộ thấy có nên vào ngồi nên Cũng không biết ngày thường có ở chỗ đấy không. Nhưng chắc là không.
Đồ uống thì cũng bình thường. Mình gọi hai cà phê. Cực đắng.
Về mất ngủ mất.
Có các loại sinh tố bưởi, cam, quýt, ổi
Cả các loại trà túi nữa. Tầm 20k/ cốc
Hôm nay mình có lên phố đi bộ chơi và mua 2 cây kem ở xe đồ uống của aha cafe ????
Mình mua 2 vị là vị xoài và chanh leo với giá là 20k /1 chiếc
Vị kem ở đây rất rõ vị, ăn kem vị xoài mà cứ như đang cắn miếng xoài ý :)) cả chanh leo cũng vậy ????????
Mình thấy hơi ngọt và nhanh chảy ( chắc là do trời nóng :)) )