Một trong những nhà hàng Trung Hoa đáng đến ở Hà Nội, nhất là trong khoản Dimsum. Chỉ có duy nhất một điều là nó rất rất xa trung tâm, nhưng k vì thế mà gây trở ngại cho các tín đồ dimsum như bọn mình ?
Buổi trưa ở đây có buffet dimsum, lại đang giảm giá đến 20/3 nữa. Ngày thường 198k, còn cuối tuần là 218k. Đi cuối tuần đắt hơn có tí nhưng có hẳn một quầy buffet nhiều món ngon như thịt quay, các loại xiên, salad,... mà trong tuần k có đâu ý, vì thế nên đi cuối tuần để thử hết đc các món. À mà giá trên chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí phục vụ đâu nha, nhưng mình thấy có tính thêm phí phục vụ cũng đáng ý. Nhân viên k phải dạng thân thiện vui vẻ nhưng chuyên nghiệp, phục vụ nhanh, mình yêu cầu đồ ra cùng lúc, nhân viên bảo k thể nhưng vẫn cố gắng ra đều cho mình, k để bọn mình phải đợi món nên mới ra được những bức ảnh xuất sắc này đây ?
Như những lời ca tụng, dimsum ở đây khá chất so với mặt bằng các nhà hàng dimsum tại Hà Nội, chứ mà để so sánh với Sài Gòn thì lại thành bình thường. Buffet có tổng cộng 41 món, chưa kể đồ uống và các món trong quầy tự chọn. Bọn mình đi 4 người chắc thử được tầm 2 phần 3 ?
Cần phải thử nhất là bánh bao hoàng kim, chính là trứng muối ý. Nó khác hẳn mọi nơi khác, bé tí xinh xinh mà nhiều nhân vô kể, k nghĩ nó nhiều nhân như thế đến nỗi dính tùm lum vào tay mình ?
Kể ra nếu chỉ gọi toàn đồ hấp sẽ bị ngấy như gọi thêm nhiều món chiên.
Ah Yat thuộc Ciputra Club, nằm trong khuôn viên khu căn hộ Ciputra. Trong đấy rộng dã man, rất dễ lạc đường. Tiện nhất là rẽ vào từ chân cầu Thăng Long, vào cổng là thấy ngay Ciputra club luôn. Bên trong dễ lạc mà để đi vào cũng khó đi cơ ? Đi xe máy ra đấy đúng là cực hình, may hôm đấy các em gái được anh ga lăng đón bằng ô tô nên thấy cũng k xa lắm ?
1 set Tam Bảo 2 củ 7. Ăn 8 set thêm 1 chai vang 1 củ 8 )). Được cái chất.
Trong lúc rảnh có thể xuống xem đánh golf .
Ko gian rộng rãi. Mấy lần vô ko thấy có khách mấy. Phục vụ ok
1 set Tam Bảo 2 củ 7. Ăn 8 set thêm 1 chai vang 1 củ 8 )). Được cái chất.
Trong lúc rảnh có thể xuống xem đánh golf .
Ko gian rộng rãi. Mấy lần vô ko thấy có khách mấy. Phục vụ ok
Tôi sẽ để những bức ảnh ở đây và không nói gì cả:)) vì không từ ngữ hoa mỹ nào có thể diễn tả nổi sự vi diệu của bữa ăn:)) các bạn chỉ cần đến và gọi hết menu thôi các bạn sẽ thấy hạnh phúc thật giản đơn:)) nhưng đừng gọi mấy món như chân gà kiểu thái hay bánh cuốn chay nếu muốn chấm dứt giấc mơ nhé:)) hôm đấy lên đồ hơi lâu xong lúc sau ồ ạt kiểu úp sọt làm hỏng hết chiến thuật ăn uống của ae:(( ăn no ná thở:(( nước nếu gọi bình trà 35k/ng thì sẽ được refill liên tục đến khi nào nhà hàng hết nước thì thôi:)) thuế vat 10% phí pvu 5% nghe thì có vẻ đắt nhưng với chất lượng đồ ăn và được ăn trong khung cảnh như vậy thì tôi chấp nhận. Mình ăn trong đợt giảm giá nên chỉ hết 250k/ng đã tính cả nước và các phụ phí khác. Thế nên lúc nào cũng chỉ chở giảm để đi đớp tiếp. K giảm thì giá gốc là 250k/ng chưa nc chưa phí nhé
Tôi sẽ để những bức ảnh ở đây và không nói gì cả:)) vì không từ ngữ hoa mỹ nào có thể diễn tả nổi sự vi diệu của bữa ăn:)) các bạn chỉ cần đến và gọi hết menu thôi các bạn sẽ thấy hạnh phúc thật giản đơn:)) nhưng đừng gọi mấy món như chân gà kiểu thái hay bánh cuốn chay nếu muốn chấm dứt giấc mơ nhé:)) hôm đấy lên đồ hơi lâu xong lúc sau ồ ạt kiểu úp sọt làm hỏng hết chiến thuật ăn uống của ae:(( ăn no ná thở:(( nước nếu gọi bình trà 35k/ng thì sẽ được refill liên tục đến khi nào nhà hàng hết nước thì thôi:)) thuế vat 10% phí pvu 5% nghe thì có vẻ đắt nhưng với chất lượng đồ ăn và được ăn trong khung cảnh như vậy thì tôi chấp nhận. Mình ăn trong đợt giảm giá nên chỉ hết 250k/ng đã tính cả nước và các phụ phí khác. Thế nên lúc nào cũng chỉ chở giảm để đi đớp tiếp. K giảm thì giá gốc là 250k/ng chưa nc chưa phí nhé
Đi ăn đúng đợt giảm giá nên được ăn ngon mà rẻ. Đúc rút ra kinh nghiệm đó là muốn ăn đẫy dimsum thì chỉ có ăn buffet thôi. Chứ gọi từng món thì đốt tiền. Giá có 188++/ng nhé. 10% vat 5% phí phục vụ. Giấy ướt tính riêng 5k.
Nói chung là nhà hàng cao cấp nên chất lượng không phải bàn rồi. Nhân dimsum đẫm tôm thịt. Vỏ bánh mỏng mỏng đến mức vừa chạm vào nó đã rời ra. Nhưng có cái bánh chiên nhân thịt vịt thì thịt ít vãi. Cắn đôi xong thấy bên trong lèo tèo có tí. Chủ yếu là vỏ. Mình đặc biệt thích vỏ ngàn lớp ở đây nhé. Ngon kinh khủng. Vỏ tan trong miệng mà thơm ngậy mùi bơ nhé chứ không phải kiểu giai nhách đâu. Mình thích các loại bánh chiên ở đây hơn. Thấy n đậm đà k vỏ giòn k thấm mỡ. Mấy loại há cảo thì mình thấy k hợp khẩu vị mình lắm nên thấy cũng bt nh nhân thì tươi ngon. Thịt xá xíu ở đây ngon lắm. Mình thử hết các loại xá xíu thì ưng nhất bánh bao vs bánh xếp. Còn về bánh cuốn thì thích loại da giòn nhất. Mỳ hoành thánh thì sợi mỳ hơi kì cục. Nước mỳ đậm vị rau cải luôn nh ăn cũng thanh thanh. Chân gà hấp tàu xì ngon số dzach lun còn chân gà kiểu thái thì bt. Đừng gọi cái nộm sứa gì đó nhé. Ăn ghê kinh khủng. Must try ở đây là các loại bánh ngọt tráng miệng nhé. Bánh bao kim sa thơm mùi trứng muối mà k quá ngọt. Bánh tart thì quá ngon r. Bỏ vào miệng mà n tan ra phê lắm. Bánh chuối nướng chua chua ngọt ngọt ăn đc. Còn bánh củ cải chiên thì hơi khó ăn. Thấy k hợp lắm nh thử cũnng đc.
Có 47 món thì mình cũng thử đc hơn nửa r. Còn laii toàn cơm phở miến k đặc săc lắm nên cũng k gọi. Ăn tham quá mà món bê ra nóng hổi làm về miệng rách tan hoác luôn:((
Ăn nhiều đến mức về xem lại ảnh thấy sợ luôn:(( nên là ăn mấy hôm r mới dám viết review
Nhân viên k thân thiện đâu. Hãy thể hiện là ng có tiền để được phục vụ chu đáo nhé??
Mình được rất nhiều các anh chị em bạn bè recommend đến quán này ăn. Vì rất xa nhà nên siêu ngại đi, được hôm có bạn cho đi ăn nên kiên quyết ra đây ăn thử nà. Quán ngay lobby luôn, đi từ cửa đi thăngt là đến, ánh sáng tràn ngập luôn á. Cơ mà mùa hè hơi nóng ...
Dimsum ở đây là buffet, gọi theo món, m thấy 1 lần gọi 4-5 món là hơpk lí, ăn cho nóng á. Bọn mình đi có 2 người nên chie thử được 12 món hoy, ăn no lặc lè, no ná thở, no mắc sợ luôn á. Trong mấy món ăn thì mình kết nhất là bánh bao xá xíu, bánh bao hoàng kim (kim sa), bánh xếp tôm, sườn non hấp tàu xí, với cái há cảo ah yat, ăn ổn lắm lắm. Set buffet dimsum là 218++, tính ra là khoảng 251k, nếu đi đông hẳn ăn được siêu nhiều món luôn á.
Đồ uống có phần mắc hơn, aquafina là 25++, và trà oolong là 35++. Ăn xong thanh toán hết 587(??) siêu siêu rẻ, chất lượng quá ổn luôn á. Bữa sau thèm dimsum chăcs chắn mình sẽ quay lại đây ăn.
_Vị trí: oimeoi xa ơi là xa ý :(( xa khủng khiếp nên chả nhớ nổi đã đi và về như nào luôn :(( được cái nếu ai ở khu Ciputra hay gần gần đây thì quán này là 1 địa điểm dimsum vô cùng lý tưởng đó :x
_Không gian: trong khách sạn nên tất nhiêu vô cùng lịch sự và sang trọng. Thái độ phục vụ cũng vô cùng chuyên nghiệp, nhiệt tình. Nói chung chẳng chê được gì lại còn ko ầm ĩ nữa. Rất thoải mái :x
_Đồ ăn: dimsum ở đây so với tim ho wan hay fu rong hua cũng ngang ngửa đó. Loại dimsum nào cũng nóng hổi, nhân nhiều, ngọt và vừa miệng :x há cảo và xíu mại ăn khá ngon tuy nhiên nếu bỏ hét vào miệng sẽ nóng và khó nhai đó :)) bánh báo kim sa cũng rất tuyệt nạ :x nói chung là ưng lắm :))
_Giá cả thì buffet như này mình thấy ko hề đắt. Từ ko gian, phục vụ cho đến chất lượng mỗi người tầm 250k thì khá oke mà :x
? Nhà hàng rộng sang trọng tinh tế, trông lịch sự hợp với việc mời khách cũng như đi ăn với gia đình
? Đang có đợt kmai 189k/suất buffet dimsum 47 món chưa gòm 10% vat 5% phí phục vụ. Khá phải chăng so với mặt bằng chung các nhà hàng dimsum.
? Nhân viên chuyện nghiệp lắm. Mình để ý đến cách bưng đồ, rót xì dầu đến cách thay đổi đĩa cho khách đều làm rất thành thạo và bài bản
? Về đồ ăn thì cảm tưởng như mình đã ăn hết cả menu dimsum rồi :)) há cảo xíu mại bánh bao xá xíu và mấy thứ khác ko nhớ tên :)) đều ngon cả, nhân xá xíu ngon lắm thơm lừng thịt mềm.
Món mình thấy ngon nhất bánh cuốn da giòn, chân gà tàu xì và bánh bao hoàng kim (kim sa đó) 2 món đầu rất đậm đà, thơm mềm ngấm gia vị. Mà gia vị đặc trưng lắm, mình không biết tả thế nào, nói chung gây nghiện. Bánh bao kim sa nhỏ hơn ở các nhà hàng khác, trắng mịn, béo ú nu. Nhân ngon, không bị sánh quá, thơm và mịn kinh khủng. Nghiền vô cùng.
Nói chung bữa ăn hôm nay mình hài lòng vô cùng.
No nứt cả bụng.
Nếu nghe câu "Ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng", thì chúng tôi đích thị là đi từ làng này sang làng khác, đi từ thôn Đoài sang thôn Đông để được ăn bữa trưa nay????????????
188K++ (VAT & phí phục vụ nhé), 1 cái giá quá hời để được ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng, view sân golf hồ điều hoà thảm cỏ thanh cảnh trong khu đô thị hàng đầu thủ đô. View chả khác gì Crystal Jade ở JW cả, cũng cửa kính bao quanh đẹp cực mạnh, mỗi tội chưa có tiền ăn CJ :)))
Menu buffet 41 món, ko no ko về nhé. Trưa ngày thường sẽ ko có quầy buffet tự chọn, cuối tuần mới có thôi.
6 đứa đi ăn gọi sạt nghiệp cả cái menu nhà ng ta. Và tất nhiên có nhiều món ngon, cũng có nhiều món ko như ý.
Với kinh nghiệm ăn buffet nói chung & dimsum nói riêng vô cùng hổ báo, nên gọi cật lực các món hấp, xửng các kiểu, gọi ít món chiên rán thôi nếu ko muốn nhanh bứ & ngán.
Các món mà tụi mình thấy ok nhất là: Há cảo kiểu Ah Yat, bánh cuốn tôm, xíu mại cá, cuốn thịt băm da giòn, cuốn chiên rong biển, bánh bao hoàng kim, bánh bao Thượng Hải, dưa chuột kiểu Bắc Kinh. Thề là các thể loại nhân tôm ở đây đẫy mồm và ngon dã man, giòn, dai, đầy, thơm. Ngon như lần đầu ăn ở Fu Rong Hua vậy. Bánh cuốn rất mềm, mướt, mỏng nhẹ và ướt, ngon ngang với bánh cuốn tôm của Tim Ho Wan. Cái cuốn thịt băm da giòn ăn kích thích vị giác cực, vừa mềm vừa giòn tan, sốt thì vừa tầm, ko mặn quá, phủ ngập được cuốn.
Và tin Nhím đi, món dưa chuột kiểu Bắc Kinh nhìn rất bt mà ăn ngon max tầm, gọi hẳn 4 đĩa ăn, hết sạch????. Dưa chuột lạnh, giòn tan và vị phê lắm (nhắc lại thèm????)
Ưng bánh bao hoàng kim ở đây cực. Nhân nó rất sánh và ngậy, bùi bùi mà vỏ mỏng vừa, ko quá dày. Kích cỡ miếng bánh vừa đủ, ko to ko nhỏ quá.
Các món cháo & chiên khá bt, có mỗi bánh thịt vịt chiên ok.
????Đang giảm 30% hết 20/3 còn 198K++ trưa ngày thường, trưa cuối tuần 218K++
Nếu nghe câu "Ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng", thì chúng tôi đích thị là đi từ làng này sang làng khác, đi từ thôn Đoài sang thôn Đông để được ăn bữa trưa nay???
188K++ (VAT & phí phục vụ nhé), 1 cái giá quá hời để được ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng, view sân golf hồ điều hoà thảm cỏ thanh cảnh trong khu đô thị hàng đầu thủ đô. View chả khác gì Crystal Jade ở JW cả, cũng cửa kính bao quanh đẹp cực mạnh, mỗi tội chưa có tiền ăn CJ :)))
Menu buffet 41 món, ko no ko về nhé. Trưa ngày thường sẽ ko có quầy buffet tự chọn, cuối tuần mới có thôi.
6 đứa đi ăn gọi sạt nghiệp cả cái menu nhà ng ta. Và tất nhiên có nhiều món ngon, cũng có nhiều món ko như ý.
Với kinh nghiệm ăn buffet nói chung & dimsum nói riêng vô cùng hổ báo, nên gọi cật lực các món hấp, xửng các kiểu, gọi ít món chiên rán thôi nếu ko muốn nhanh bứ & ngán.
Các món mà tụi mình thấy ok nhất là: Há cảo kiểu Ah Yat, bánh cuốn tôm, xíu mại cá, cuốn thịt băm da giòn, cuốn chiên rong biển, bánh bao hoàng kim, bánh bao Thượng Hải, dưa chuột kiểu Bắc Kinh. Thề là các thể loại nhân tôm ở đây đẫy mồm và ngon dã man, giòn, dai, đầy, thơm. Ngon như lần đầu ăn ở Fu Rong Hua vậy. Bánh cuốn rất mềm, mướt, mỏng nhẹ và ướt, ngon ngang với bánh cuốn tôm của Tim Ho Wan. Cái cuốn thịt băm da giòn ăn kích thích vị giác cực, vừa mềm vừa giòn tan, sốt thì vừa tầm, ko mặn quá, phủ ngập được cuốn.
Và tin Nhím đi, món dưa chuột kiểu Bắc Kinh nhìn rất bt mà ăn ngon max tầm, gọi hẳn 4 đĩa ăn, hết sạch?. Dưa chuột lạnh, giòn tan và vị phê lắm (nhắc lại thèm?)
Ưng bánh bao hoàng kim ở đây cực. Nhân nó rất sánh và ngậy, bùi bùi mà vỏ mỏng vừa, ko quá dày. Kích cỡ miếng bánh vừa đủ, ko to ko nhỏ quá.
Các món cháo & chiên khá bt, có mỗi bánh thịt vịt chiên ok.
?Đang giảm 30% hết 20/3 còn 198K++ trưa ngày thường, trưa cuối tuần 218K++
Mình đi với cả công ty mấy trăm người trong đợt 8.3.
Đúng là nhà hàng cao cấp nên phục vụ vô cùng chuyên nghiệp. Mỗi lần mang món mới ra là cả lũ lại mắt chữ A, mồm chữ O.
Tuy nhiên mấy món khá giống nhau và không có món nào ngon một cách đặc sắc.
Mình đi với cả công ty mấy trăm người trong đợt 8.3.
Đúng là nhà hàng cao cấp nên phục vụ vô cùng chuyên nghiệp. Mỗi lần mang món mới ra là cả lũ lại mắt chữ A, mồm chữ O.
Tuy nhiên mấy món khá giống nhau và không có món nào ngon một cách đặc sắc.
Thứ 7 máu chảy về Ah Yat Abalone - Ciputra Club
Như đã đề cập lúc trước, Ah Yat đang sale 188K++ vào trưa tất cả các ngày trong tuần nhưng riêng cuối tuần sẽ có thêm quầy buffet tự chọn với các món salad, vịt quay, thịt xá xíu và hoa quả kèm các loại chè tráng miệng.
Review đã có ở ảnh hơn tháng trước, mọi người chịu khó bơi xuống nha.
Lưu ý mỗi đĩa lạc ở đây là 20k nên hãy nhờ phục vụ bê đi nếu không dùng vì để trên bàn không dùng sẽ bị tính tiền.
Trà đá 35k dùng thoả thích.
Tầm 260k/ người cả thuế, rẻ cực kỳ mà ngon hơn cả Tim Ho Wan ở Lotte hay Fu Rong Hua trên Hàm Cá Mập luôn. ️
Chẳng phải fan của Dimsum nên ko mấy khi đi ăn nhà hàng tử tế, nhưng sau hnay đúng thật dành 1 phần tình yêu to lớn cho dimsum luôn đấyyy ;))
Ah Yat Ablone ở hơi xa trung tâm, tít mạn Ciputra cơ. Không gian rộng rãi, ngồi bàn tròn rùi phóng tầm mắt ra sân golf bao la kể cũng nên thơ lắm nè
Về chất lượng thì được lắm, so vs giá cả thì còn thấy yêu là đằng khác. Theo khẩu vị của tớ thì thấy ấn tượng nhất với bánh bao hoàng kim. Ngon gì đâu bánh nhỏ như quả bóng bàn, bê ra nóng hổi, bẻ đôi là nhân ứ ừ trào ra, béo ngậy thôi rồi. Cuốn thịt băm da giòn, há cảo tôm, xíu mại, bánh nướng xá xíu cũng đáng để thử lắm đó
Buffee trưa ngày thường có khoảng 40 món, đi cuối tuần thì được ưu ái hơn vì có quầy tự chọn thêm. Giảm giá 30% đến hết 20/3 thui nên chế nào muốn thử thì đi ngay cuối tuần này nha;))
.
????: Ciputra Club
.
????: ngày thường 198k, cuối tuần 218k (giá này chưa tính thuế và phí dịch vụ), à nếu ban đầu ko ăn lạc thì trả lại ngay nhé, hnay đi lần đầu ko biết nên bị tính tiền 2 đĩa lạc mặc dù k gọi:))
Chẳng phải fan của Dimsum nên ko mấy khi đi ăn nhà hàng tử tế, nhưng sau hnay đúng thật dành 1 phần tình yêu to lớn cho dimsum luôn đấyyy ;))
Ah Yat Ablone ở hơi xa trung tâm, tít mạn Ciputra cơ. Không gian rộng rãi, ngồi bàn tròn rùi phóng tầm mắt ra sân golf bao la kể cũng nên thơ lắm nè
Về chất lượng thì được lắm, so vs giá cả thì còn thấy yêu là đằng khác. Theo khẩu vị của tớ thì thấy ấn tượng nhất với bánh bao hoàng kim. Ngon gì đâu bánh nhỏ như quả bóng bàn, bê ra nóng hổi, bẻ đôi là nhân ứ ừ trào ra, béo ngậy thôi rồi. Cuốn thịt băm da giòn, há cảo tôm, xíu mại, bánh nướng xá xíu cũng đáng để thử lắm đó
Buffee trưa ngày thường có khoảng 40 món, đi cuối tuần thì được ưu ái hơn vì có quầy tự chọn thêm. Giảm giá 30% đến hết 20/3 thui nên chế nào muốn thử thì đi ngay cuối tuần này nha;))
.
?: Ciputra Club
.
?: ngày thường 198k, cuối tuần 218k (giá này chưa tính thuế và phí dịch vụ), à nếu ban đầu ko ăn lạc thì trả lại ngay nhé, hnay đi lần đầu ko biết nên bị tính tiền 2 đĩa lạc mặc dù k gọi:))
Mình vốn không ham mấy đồ dimsum nhưng hôm nay thì phải nhìn nhận lại vấn đề rồi. Ăn ở đây xong thì bị mê lun, ahuhu!!!!!
Suggest mấy đồ dimsum, chân gà, bánh cuốn... (Ăn đồ hấp ngon hơn, đồ chiên thì ngấy)
Đang trong KM đến hết ngày 20/03:
- Trong tuần: Buffet 198k/ người
- Cuối tuần: Buffet 218k/ người (cuối tuần nhiều đồ hơn nhé!)
(Giá chưa gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ khác).
Nói chung no lòi mỗi đứa hết 270k - tất tật mọi thứ nên vẫn cứ là ok cho bữa nay ??
----
Nhà hàng sang trọng, không gian siêu sang chảnh, view đẹp, nhân viên nice khỏi nói í! thấy iêu! <3 <3
Nhà hàng sang trọng view sân golf hồ điều hoà thảm cỏ thanh cảnh trong khu đô thị hàng đầu thủ đô.
Menu buffet 41 món không no không về. Trưa ngày thường không có buffet tự chọn chỉ có cuối tuần mới có thôi.
Với kinh nghiệm ăn buffet và dimsum với rất nhiều món ngon nên thật lực gọi các món hấp, xửng các kiểu, ít đồ rán thôi nếu không muốn khễnh bụng sớm.
Các món mình ưng nhất là há cảo, bánh tôm, xíu mại cá, cuốn thịt băm, cuốn chiên rong biển, bánh bao hoàng kim,...
Thích nhất là món dưa chuột. Hai chị em mà oánh chén được cả 4 đĩa
????Khu đô thị Ciputra, cổng trường Phạm Văn Đồng
????198k - 218k
Nhà hàng sang trọng view sân golf hồ điều hoà thảm cỏ thanh cảnh trong khu đô thị hàng đầu thủ đô.
Menu buffet 41 món không no không về. Trưa ngày thường không có buffet tự chọn chỉ có cuối tuần mới có thôi.
Với kinh nghiệm ăn buffet và dimsum với rất nhiều món ngon nên thật lực gọi các món hấp, xửng các kiểu, ít đồ rán thôi nếu không muốn khễnh bụng sớm.
Các món mình ưng nhất là há cảo, bánh tôm, xíu mại cá, cuốn thịt băm, cuốn chiên rong biển, bánh bao hoàng kim,...
Thích nhất là món dưa chuột. Hai chị em mà oánh chén được cả 4 đĩa
?Khu đô thị Ciputra, cổng trường Phạm Văn Đồng
?198k - 218k
Buffet dimsum ở đây có giá 188k++, ăn cơ man bao nhiêu món từ há cảo kinh điển đến bánh bao Thượng Hải mọng nước ngọt lừ. Mỗi lần gọi tầm 5-6 món, bao giờ lên hết sẽ gọi tiếp. Mình ăn qua tầm 15 món trong menu buffet thì thấy ngon nhất là sò điệp cảo, há cảo Ah Yat, chân gà tàu xì, sườn non hấp cũng ngon, bánh nướng xá xíu ăn y chang ở Jade, vì thích ngàn lớp và các loại pastry nên mình thích lắm. Tráng miệng thì có bánh bao kim sa nóng hổi, nhân vàng sóng sánh và tart trứng thơm ngon, ngọt nhẹ nhàng.
Dimsum ở đây giá quá tốt so với chất lượng, đầu bếp là người Singapore. Nhà hàng ở ngay đoạn cổng Ciputra chân cầu Thăng Long.
Đang có promotion buffet trưa 188k++ nên mình không quản đường xá xa xôi và trời nắng vỡ đầu để đi ăn dimsum. Nhà hàng ở ngay cổng ciputra, phía trước có đài phun nước cực to, phía sau view cũng cực đẹp luôn. Vị trí xa trung tâm nên khá vắng vẻ, lúc mình đến khoảng 11h chỉ có vài khách, được phục vụ rất chu đáo, tận tình, đồ ăn cũng được mang lên rất nhanh. Về sau có thêm mấy hội nước ngoài ăn nữa nên đợi đồ ăn cũng hơi lâu hơn 1 xíu. Mỗi lần order mình gọi tầm 6 7 món, đến lần thứ 3 là vừa đủ no căng bụng. Mình ăn hết món nào thì phục vụ sẽ dọn đi, còn 1 miếng thì vẫn để đấy nên mình cũng cố gắng không để thừa cho đỡ ngại. Về chât lượng đồ ăn thì khá tốt, mình thấy so với crystal jade cũng 1 9 1 10 còn bạn mình thì khen ngon hơn hẳn cj. Vài món recomended là há cảo ah yat, há cảo cay, bánh bao kim sa, mực hấp tỏi, gỏi sứa, sườn non hấp. Về giá cả thì 188k/ng là giá khá yêu, dù nhìn 2 dấu ++ là cũng đủ hiểu thêm phí phát sinh nhưng cũng hơi thất vọng xíu vì khăn giấy cũng tính tiền (trong bill ghi là khăn lạnh). Ăn xong mình định vào lounge ngồi, đi qua nhìn thấy cũng khá rộng rãi nhưng mình đang thèm ngồi ghế salon và cả lo cho ví tiền nữa nên lại đội nắng đi về.
Thái độ phục vụ tệ chưa từng có. Mình nói thật đồ ăn đã ko ra gì rồi, nhân viên nó còn ngơ ngơ bê đồ ăn ko biết đang bê cho bàn số mấy nữa cơ.
Mình đi 4 người ăn bufe check 2 danh sách đồ ăn, nhân viên ngáo ngơ quên mất của mình 1 trang đồ ăn mình check, hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần thì bọn nhân viên mới bảo e quên (lúc mình ăn ko hề đông khách). 4 người đợi vêu mõm mà các đồ ko mang lên đủ xong cứ phải gọi đi gọi lại nhiều lần nó ức chế
Quả chốt hạ này mới khắm lọ này ae. Lúc ăn đã tức nghẹn cổ vì gọi mãi ko mang đồ ra, đến lúc gọi thanh toán thì nhân viên cứ ừ ừ. Các bạn biết không 20 phút sau nó mới mang cái bill thanh toán ra, nó có ức chế không.
Với bữa ăn tổng hết 1tr7 bốn người ăn nó có ức chế không. Nói chung là chưa bao giờ mình phải chịu cái cảnh đi ăn mà nó khốn khổ như ở đây.
Hôm nay bực quá nên ăn xong mình mới phải viết luôn cho mọi người biết là mình cay đến thế nào.
Thái độ phục vụ tệ chưa từng có. Mình nói thật đồ ăn đã ko ra gì rồi, nhân viên nó còn ngơ ngơ bê đồ ăn ko biết đang bê cho bàn số mấy nữa cơ.
Mình đi 4 người ăn bufe check 2 danh sách đồ ăn, nhân viên ngáo ngơ quên mất của mình 1 trang đồ ăn mình check, hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần thì bọn nhân viên mới bảo e quên (lúc mình ăn ko hề đông khách). 4 người đợi vêu mõm mà các đồ ko mang lên đủ xong cứ phải gọi đi gọi lại nhiều lần nó ức chế
Quả chốt hạ này mới khắm lọ này ae. Lúc ăn đã tức nghẹn cổ vì gọi mãi ko mang đồ ra, đến lúc gọi thanh toán thì nhân viên cứ ừ ừ. Các bạn biết không 20 phút sau nó mới mang cái bill thanh toán ra, nó có ức chế không.
Với bữa ăn tổng hết 1tr7 bốn người ăn nó có ức chế không. Nói chung là chưa bao giờ mình phải chịu cái cảnh đi ăn mà nó khốn khổ như ở đây.
Hôm nay bực quá nên ăn xong mình mới phải viết luôn cho mọi người biết là mình cay đến thế nào.
Thái độ phục vụ của nhân viên rất tệ, lừa dối khách hàng về số lượng ly trà, order 1 nhưng tính tiền 3, lúc khách hàng phát hiện thì nhân viên cãi lại với thái độ rất gay gắt, không chịu nhận sai. Nói chung là rất rất tệ, mọi người không nên đến đây ăn
Thái độ phục vụ của nhân viên rất tệ, lừa dối khách hàng về số lượng ly trà, order 1 nhưng tính tiền 3, lúc khách hàng phát hiện thì nhân viên cãi lại với thái độ rất gay gắt, không chịu nhận sai. Nói chung là rất rất tệ, mọi người không nên đến đây ăn
Quyết định đi ăn ở đây đúng là "ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng" ???? vì nhà mình ở quận HBT đi đến đây cũng mất 45p. Điểm trừ là nhà hàng xa trung tâm quá thôi.
Vì đi 2 người mà lại ăn ít nên bọn mình k gọi hết menu được. Trên hình là những món điển hình mình gọi thôi chứ menu còn nhiều món lắm ????. Vậy nên khi nào quyết định đi ăn buffet ở đây thì mọi người nên rủ 1 nhóm đi cùng thì sẽ ăn được nhiều món hơn đấy! Buffet ở đây chỉ phục vụ buổi trưa. Đợt mình đi là cuối tuần và có giảm giá nên giá còn 218k++ nhé.
Cuối tuần có quầy tự chọn, có 1 số món ngoài menu như là vịt quay, xá xíu, xiên... Mình đặc biệt thích thịt xá xíu ở đây, thịt mềm, ngấm, ngọt vừa phải. Ngoài ra thì có há cảo tôm, xíu mại cá, bánh bao xá xíu, bánh bao kim sa,cuốn chiên rong biển, bánh nướng xá xíu... cũng rất ngon. Còn nước thì các bạn nên gọi bình trà ý! Hôm ấy mình gọi trà ôlong mật ong được free refill nên uống thoải mái luôn.
Quyết định đi ăn ở đây đúng là "ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng" ? vì nhà mình ở quận HBT đi đến đây cũng mất 45p. Điểm trừ là nhà hàng xa trung tâm quá thôi.
Vì đi 2 người mà lại ăn ít nên bọn mình k gọi hết menu được. Trên hình là những món điển hình mình gọi thôi chứ menu còn nhiều món lắm ?. Vậy nên khi nào quyết định đi ăn buffet ở đây thì mọi người nên rủ 1 nhóm đi cùng thì sẽ ăn được nhiều món hơn đấy! Buffet ở đây chỉ phục vụ buổi trưa. Đợt mình đi là cuối tuần và có giảm giá nên giá còn 218k++ nhé.
Cuối tuần có quầy tự chọn, có 1 số món ngoài menu như là vịt quay, xá xíu, xiên... Mình đặc biệt thích thịt xá xíu ở đây, thịt mềm, ngấm, ngọt vừa phải. Ngoài ra thì có há cảo tôm, xíu mại cá, bánh bao xá xíu, bánh bao kim sa,cuốn chiên rong biển, bánh nướng xá xíu... cũng rất ngon. Còn nước thì các bạn nên gọi bình trà ý! Hôm ấy mình gọi trà ôlong mật ong được free refill nên uống thoải mái luôn.
• Địa điểm: Cách xa trung tâm phải đi chuyển bằng xe taxi hoặc xe bus
• Không gian: Nằm ngay đại sảnh của Ciputra club vào cửa là nhìn thấy ngay. Khá là rộng rãi có mấy bức tượng trang trí nhìn hơi kì quái ????????
• Đồ ăn: Dimsum ở đây ăn khá là ngon. Có món thì rất ngon nhưng có món lại quá dở... Trên hình là đợt gọi thứ hai toàn những món ngon nhất nên mới gọi lại. Có Há cảo Ah Yat, bánh cuốn tôm, sườn tàu xì, bánh bao kim sa, mực chiên, cái gì đấy nhân cá mình k ngớ tên lắm và đặc biệt là dưa chuột thượng hải :)) đây là món mình đánh giá cao nhất trong bữa ăn :)) giữa một rừng đồ ăn béo ngậy thì cái món nhắm này như một cây đại thụ chọc trời vậy :)) hôm t đi là chủ nhật nên có quầy buffet vịt quay, thịt xá xíu, canh và đồ tráng miệng các thứ. Đồ tráng miệng ăn khá ngon, có cái món gì mà có nước thạch dừa phía dưới là đủ loại hoa quả ăn vào mát cả lòng cả dạ :)) Vs cả mình khuyên các bạn nếu muốn cúng các thánh insta, foody các kiểu thì gọi đợt hai hãy chụp vì mất thời gian bày biện và chụp ảnh thì đồ ăn sẽ nguội và qua thời gian ăn ngon nhất. Đợt 1 thì trânh gọi các đồ chiên mỡ các kiểu vì ăn rất dễ ngấy và nhanh no.
• Đồ uống: lúc đầu ba đứa gọi một bình trà ô long. Một bình thì rót đc khoảng 6 cốc nhiều đá. Nhưng do bình thường k hay uống trà mà trà ô long là nguyên chất nên mình cứ có cảm giác là đang uống trà sữa trong bữa ăn vậy huhu.
• Nhân viên bình thường chả hiểu sao phục vụ bt như thế lại tính 5% phí phục vụ :v
• Giá cả đang có sale nên tổng thiệt hai ba đứa hết 936k giá quá ngon nên tranh thủ đi ăn vì đến 15/9 này là hết km rồi ạ
• Địa điểm: Cách xa trung tâm phải đi chuyển bằng xe taxi hoặc xe bus
• Không gian: Nằm ngay đại sảnh của Ciputra club vào cửa là nhìn thấy ngay. Khá là rộng rãi có mấy bức tượng trang trí nhìn hơi kì quái ??
• Đồ ăn: Dimsum ở đây ăn khá là ngon. Có món thì rất ngon nhưng có món lại quá dở... Trên hình là đợt gọi thứ hai toàn những món ngon nhất nên mới gọi lại. Có Há cảo Ah Yat, bánh cuốn tôm, sườn tàu xì, bánh bao kim sa, mực chiên, cái gì đấy nhân cá mình k ngớ tên lắm và đặc biệt là dưa chuột thượng hải :)) đây là món mình đánh giá cao nhất trong bữa ăn :)) giữa một rừng đồ ăn béo ngậy thì cái món nhắm này như một cây đại thụ chọc trời vậy :)) hôm t đi là chủ nhật nên có quầy buffet vịt quay, thịt xá xíu, canh và đồ tráng miệng các thứ. Đồ tráng miệng ăn khá ngon, có cái món gì mà có nước thạch dừa phía dưới là đủ loại hoa quả ăn vào mát cả lòng cả dạ :)) Vs cả mình khuyên các bạn nếu muốn cúng các thánh insta, foody các kiểu thì gọi đợt hai hãy chụp vì mất thời gian bày biện và chụp ảnh thì đồ ăn sẽ nguội và qua thời gian ăn ngon nhất. Đợt 1 thì trânh gọi các đồ chiên mỡ các kiểu vì ăn rất dễ ngấy và nhanh no.
• Đồ uống: lúc đầu ba đứa gọi một bình trà ô long. Một bình thì rót đc khoảng 6 cốc nhiều đá. Nhưng do bình thường k hay uống trà mà trà ô long là nguyên chất nên mình cứ có cảm giác là đang uống trà sữa trong bữa ăn vậy huhu.
• Nhân viên bình thường chả hiểu sao phục vụ bt như thế lại tính 5% phí phục vụ :v
• Giá cả đang có sale nên tổng thiệt hai ba đứa hết 936k giá quá ngon nên tranh thủ đi ăn vì đến 15/9 này là hết km rồi ạ
Dimsum ở đây rất ngon . Bên mình đi 20 người có gọi buffe khoảng 180k giá khá rẻ ăn rất vừa vặn
Tôm ở đây làm rất tươi. Vị vừa phải, món mực giòn và thơm
Bánh bao hoàng kim thì không ngon lắm, được bánh bao xá xíu vị rất vừa
Nhân viên hơi chậm chạp. Bàn mình đi 10 người nhưng đồ ăn mang lên rất ít thường la 2 phần mỗi phần 3 đến 4 miếng nhiều khi phải nhìn nhau ăn. Gọi thêm thấy đợi khá lâu.
Biết tới đã lâu mà để dành tới lúc gần hết KM mới đi ?. Liều ko đặt trước nhưng tự nhủ ko đông như lễ đâu. Và đúng là 12 kém mình tới, vẫn trống nhiều bàn. Cá nhân mình thấy đồ ăn ngon, nóng hổi, nhân viên lịch sự, mỗi lần mình gọi 5 món thôi cho nóng, gọi 4 lần 2 đứa no căng. 2 vợ chồng ăn, 1 coca, 1 nước suối thanh toán hết 497N. Chỉ mỗi tội hơi xa, may mà hnay mát zời, ko bõ công đi xa
Nếu bạn nào muốn thưởng thức dimsum kiểu Tàu chính gốc ngon mà chi phí khiêm tốn thì nên đến chỗ này . Chỗ này làm dimsum cực kỳ ngon luôn , món ăn ra nóng hổi chứ không phải đồ đông lạnh như cái chỗ pr nhiều đâu . Với cái giá này thì nó là nhà hàng có dimsum ngon nhất hà nội luôn . Ko có ảnh nhưng đi ăn vài lần rồi nên giới thiệu qua vài món đáng thưởng thức :- bánh xếp nước trúc xinh : chậc cái nước súp ngon dã man , ngọt thơm mùi nấm . ai đi ăn cùng mình cũng khen món này , để khai vị thì đừng hỏi .
- Xíu mại : ui mẹ ơi ngon cực kỳ , lúc đầu tưởng xíu mại cá sợ tanh , ai ngờ mê luôn , vỏ mỏng thịt cá thơm trứng nhỏ nhỏ giòn giòn, đi là nhất định phải gọi món này .
- chân gà hấp tàu xì vị vừa phải , mềm mềm ăn ngon
- Canh thang bao thượng hải : ngon nước súp nóng hổi , hơi có vị gừng nhẹ , vỏ mỏng tang gắp phải cẩn thận như nâng trứng ấy . Ngon hơn mình đi ăn ở bọn may mắn fortuna .
- Cuốn da dòn : bạn mình bảo ăn ngon .
- Các loại há cảo hấp: khá ngon , vỏ mỏng , nhân bự
Đi hôm chủ nhật nên mình còn ăn thêm các loại thịt quay , vịt quay thịt mềm chắc , xá xíu thơm lừng . Ngoài ra có hoa quả tráng miệng , bánh trứng HK ở đây ngon đừng hỏi , có cả quế hoa cao ăn mát mát vị khá lạ .còn nhiều món lắm , tự tới thưởng thức , đảm bảo đi ăn ai cũng vác cái bụng to như cái trống về .