Đi nhiều trung tâm thương mại, ưng nhất vẫn là siêu thị nhật ở bình tân. Quá to. Quá rộng, bãi giữ xe lớn, miễn phí giữ xe. Tầng trệt có hẳn 1 khu ăn uống lớn trước siêu thị aeon, bán đủ loại từ bún đến cơm, lẩu, chè, trà sữa... Có hẳn khu vực ngồi ăn tự phục vụ, tự hâm nóng bằng lò viba, quá thích luôn. Đặc biệt sau 21g, thực phẩm giảm 50% và thức ăn thừa sẽ bị bỏ theo phong cách bán hàng chuyên nghiệp của người Nhật, ngày mới thức ăn mới, sạch hoàn toàn. Ưng hết ý.
Tầng 3 là khu vực ăn uống sang chảnh với đủ các thương hiệu nổi tiếng như king bbq, seoul garden, kichi kichi, bobapop, shabu ya, texas chicken,... cho khách hàng chọn. Quá tuyệt vời. Hết ý luôn
Nhà vệ sinh có hẳn khu vực dành riêng cho người khuyết tật, cho trẻ em dưới 3 tuổi, có luôn ghế rộng phục vụ cho việc thay tã em bé
Thái độ của nhân viên luôn cúi đầu chào khách hàng, lịch sự
Có luôn 4 cây atm của các ngân hàng
Phải nói là aeon nhật quá đầy đủ tiện ích, giá cả lại rẻ vì phục vụ cho người dân lao động là nhiều.
Lần nào đi cũng thích. Thoải mái
-Món ruột ưa thích mỗi khi đi Aeon là bánh Donut, gồm đủ loại, đủ màu sắc và hương vị, giá rẻ (10k/ cái) nên hầu như mìn đi toàn mua 2-3 cái ăn cho đã
-Gà rán: có hai loại là cay và không cay, giá thì 14k/100 gr và 16k/ 100 gr. Lựa đùi hay cánh xong ra thu ngân cân và tính tiền. Gà chiên nóng ăn ngon, thường sau 21h30 có khuyến mãi giảm giá mua sẽ rẻ hơn được một chút
-Sashimi cá hồi (199k/ phần): cá tươi, có sẵn nước tương và mù tạt đi kèm. Ăn một lần là ghiền
-Coca (15k/ ly)
Bánh của AEON Tân Phú, giá cả phải chăng, chất lượng cũng tạm ổn, mỗi vấn đề là chờ hơi lâu khi tính tiền, đặc biệt là vào lúc cao điểm đông khách. Do phân khúc giá và chất lượng là bình dân, nên các loại bánh không đặc sắc lắm. Loại ngon có bánh mì phủ chà bông, khi mới làm xong thì bánh ngon và mềm, hình như loại này được yêu thích nhất đấy, mình thấy mọi người mua ăn khá nhiều. Giá trung bình khoảng 10 – 20k/ bánh, cũng khá là ổn. Các loại bánh mắc hơn là trong tiệm Bread Talk, loại cao cấp hơn xíu.
Bánh đa dạng mà rẻ nữa
Nhưng có vài bánh mua xong ăn thử thấy dở ẹc, chắc do ko hợp khẩu vị
Thích mấy bánh ngọt hơn bánh mặn
tiếc ở chổ tới giờ cao điểm là xếp hàng mệt nghỉ luôn mà chỉ có 2 chỗ tính tiền với lại dồn nhiều bánh vô bịch chứ ko bỏ hộp
Như lúc mình mua bánh donut 2 mùi khác nhau mà dồn 2 bánh vô 1 bịch
Lúc lấy ra ăn, kem dính tùm lum rồi kem này trộn vô kem kia :(
À còn có hôm mình thấy có mấy người lấy tay không bóc bánh hay sờ thử bánh còn nóng ko... thấy ghê luôn
Mình nghĩ Aeon nên làm gắt việc này
Bữa 1/1 mình tính ghé vô mua bánh mì. Đang đứng suy nghĩ coi nên mua bánh vì và do đông quá nên mình đứng nép qua 1 góc để tia bánh
Thì thấy có cô kia, cỡ 30 trở lên, mở khay bánh tiêu lên rồi lấy tay bóp, sờ từng cái coi còn nóng, giòn hay ko. Sau đó phủi 2 tay trên đống bánh tiêu đó luôn
Mình thấy xong hết dám mua rồi đi về luôn
Chứ cứ nghĩ lỡ mình lấy trúng mấy bánh mà bị người khác lấy tay không rồi sờ như vậy, biết bao vi trùng lây qua... nghỉ ăn luôn
Thích nhất món bánh mì phủ lớp chà bông phía trên, vị mặn mặn, bánh mềm. Nói chung là thích từ ngày đầu tiên khai trương đến giờ. Nhưng TTMS AEON cần xem lại những người khách không có ý thức, mở ngăn lấy bánh không đậy lại, rồi còn dùng tay không lựa tới lựa lui (nhìn rất mất vệ sinh)
Mình cực thích vào đây mua bánh. Bánh rất ngon rẻ mà lại có rất nhiều loại để mình lựa chọn. Mình thích nhất bánh donut socola, bánh chà bông cay... Ngon cực kỳ luôn. Nói chung đây là nơi đáng để thử khi đi Aeon Tân Phú ????????????
Đã lâu rồi không được nhìn thấy món ăn đầy màu sắc khiến tâm trạng cảm thấy vui vẻ, mọi kí ức của tuổi thơ ùa về và bây giờ lại được xuất hiện với một diện mạo mới khiến mình cảm thấy bất ngờ và vô cùng thích thú.
Bánh đa dạng, giá vừa túi tiền. Thích bánh sừng trâu phomai ở đây, vỏ bánh giòn, nhân phô mai béo, ngọt mà chỉ có 9k/ cái. Phomai cũng nhiều lắm, bánh phomai mà giá vậy là rẻ.
Bánh Hàn quốc ko ngon, 8k cái ko có nhân. Có cả bánh macaron mini 9k/ cái. Điểm trừ, nhân viên tính tiền thái độ kém.