Mình order 1 bingsu matcha size S lúc 14:58 mà mãi đến 15:30 mình mới nhận được bingsu, nhân viên khi được hỏi thì cứ bảo chị đợi đi, chị đợi một tí, không nhận được một câu xin lỗi nào ;))) mặc dù lúc mình order chỉ có vài khách, không hề đông
Vị trí khá đẹp, chỗ ngồi khá ok tuy nhiên diện tích hơi bé nên hơi chật
Bingsu-đợi order vị matcha mà ăn toàn thấy vị sữa, có tí xíu màu xanh còn đâu toàn cái gì không, hơi ngọt quá, nói túm lại là như bingsu thập cẩm hổ lốn ;)) vị hơi hoá học, kiểu ngọt lớ quá
Vì bực với thái độ phục vụ nên mình viết lên đât để chia sẻ với các bạn, sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY MỘT LẦN NÀO NỮA, giả sử đông có thể thông cảm, hoăcj có thể các bạn nhân viên chỉ cần nói xin lỗi mình một câu đằng này mình không hề nhận được sau hơn 30 phút chờ đợi @@