Đặt giao hàng nên cũng chưa biết quán như thế nào, giao hàng cũng nhanh, các món uống đều rất ok. Trời nóng uống ly trà trái cây đã khát. Nếu muốn uống ít ngọt thì có thể note để quán điều chỉnh, rất ok. Trà đào có đào miếng, trà cũng thơm, miếng đào hơi mỏng xíu. Trà trái cây thì có thạch trái cây, cũng ok. Lúc giao đến uống ngay là thấy ngọt vừa, không bị ngọt gắt, ly in hình quán cũng đẹp. Sẽ thử thêm nhiều món khác của quán, chất lượng khá là ok
Hôm nay đổi vị chuyển sang uống trà đào, vừa hay mua ngay deal 10k quá hời luôn nè ????
Hình thức: ly size L và là ly nhựa
Giá cả: deal 10k nên ly size nhưng giá chỉ 10k nè ????
Thức uống: phải nói là rất ngon luôn nhé ❤️ vị đào rõ ràng, không quá ngọt, đậm đà uống là khỏi buông xuống luôn á, còn có nhiều miếng đào nữa nha, điểm 10 cho chất lượng ????
Nói thiệt là đối với mình thì trà đào ở quán phải nói là xuất sắc luôn á
Mấy lần đặt ở quán thấy ngon nên lần này đặt lại mà thất vọng quá trời. khúc bạch phô mai bị hư chua mà quán không để ý bỏ vô ly hồng trà của mình rồi nó bị bể ra làm nước bị chua luôn. Giờ chắc bỏ luôn nguyên ly chứ không uống nổi hazzzzzzzz
Em xin đc review quán Trà Sữa Aboli đây là quán mà em hay uống khi đến quận 10 , quán thì nằm ngoài vỉa hè địa chỉ 463***P8 Q10 quán mở bán 11h tới 22h từ T2 đến CN , quán nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng đồ uống ở đây rất ngon nha ???? , trước đây e cũng thường hay uống mấy quán vỉa hè nhưng đồ uống ở đây giá cả hợp lí chỉ từ 20K tới 40K đồ uống rất ngon , nhân viên dễ thương ???? , tiếc là quán chỉ bán mang đi do mấy anh đô thị không cho chiếm vỉa hè mấy , mấy anh chị có đi ngang qua Q10 mà không đến uống thử một 1 ly là tiếc lắm nha ...
Nay lên trường lấy đồ , đang khát nước mà vô tình thấy Aboli nên ghé ngang. Bạn nhân viên nhiệt tình dễ thương lắm luôn , có chỗ ngồi mát mẻ, tiện hỏi mấy người bạn có ai muốn uống thì mua luôn . Mang về ai uống cũng khen ngon. Mốt đi học ghé Aboli quài quài luônnn ????
Sau khi đọc rì viu về quán, đặt ún thử, và đây là ly trà sữa olong. Thiệt sự nhìn bên ngoài đã k giống trà sữa rồi, lần đầu tiên trà sữa olong mà uống như sữa đậu nành. Trân châu trắng thì sặc mùi đường. Các bạn hãy thử trà sữa olong vị sữa đậu nành nhé. Quá thất vọng. Ít khi nào rì viu, nhưng phải lết lên rì viu để m.n còn biết