14k? thật không thể tin nổi.
1 ổ bánh mì dài sọc nhân cũng khá là nhiều mà giá chỉ 14k. Vị thì ngon bá cháy luôn. Nhân thì không nhiều bằng Saigon nhưng được cái ai kết chà bông là thích cực kỳ. Giá nhỉnh hơn 2k mà ăn cũng chất lượng không kém cạnh lại được ổ to hơn đảm bảo no luôn.
Nhân viên thì ổ bánh cực kỳ vệ sinh và rất ư là sạch sẽ luôn, phục vụ thì do mua hơi tối nên nhân viên đang bận làm chiện khác nên cũng bỏ qua được. Ngoài ra bên trong cũng bán nhiều món bánh nhìn có vẻ là ngon nên mốt sẽ mua ăn thử coi sao
Một buổi chiều lạnh lẽo lang thang trên đường đông nghịt người, bỗng dưng tâm hồn xốn xan khi nhớ lại món bánh mì thần thánh này, thế là lại lết xe quay lại để mua cho bằng được.
- về không gian: quán rộng rãi và thoáng mát, lại còn sạch sẽ. Đây là một quán bánh mì duy nhất mà mình biết có chổ để cho khách ngồi lại ăn luôn.
- về món ăn: bánh mì mềm dẻo chứ không giòn rụm đâu nha, bên trong đầy vơ và xốt, thịt nguội chà bông, rau củ các loại đầy đủ luôn. Giá chỉ có 15 nghìn thôi, quá rẻ cho một bữa ăn no và đầy dinh dưỡng
Ai mà định ăn bánh mì thì nên đi sớm xíu nha, chứ lại hơi trễ là hết bánh mì à, dành ngậm ngùi ăn hamburger vậy
- về không gian: tiệm rỗng rãi, sạch sẽ, có chổ ngồi lại ăn nữa.
- về món ăn: hamburger, bánh mì hay sandwich gì cũng đồng giá hết. Cơ bản là mình thích ăn bánh mì hơn, mà lâu lâu đổi gió qua hamburger cũng ngon lắm. Bánh mềm, thơm, hông bị bở như một số chổ khác, rau tươi và khá là nhiều, thịt cũng nhiều lắm. Giá thì khá hợp lý cho một bữa ăn no nê.
- về phục vụ: vui vẻ.
Ăn gì vừa đầy đủ chất vừa hợp túi tiền mấy ngày này đây, suy nghĩ nát óc cũng nhớ ngay tới món này.
- về không gian: tiện có không gian rộng, mát, thơm nứt mùi bánh, dòm bốn bề đều là bánh, từ bánh ngọt tới mặn. Thích ơi là thích.
- về món ăn: ổ bánh mì to ụ, nhiều thịt nhiều rau thế đấy mà có 14 nghìn, hợp lý luôn, 14k mà được một bữa ăn thế này thì còn chê ở đâu. Bánh mì mềm, thơm mùi bơ, kết hợp thêm các loại xốt này kia, chả lụa, giò thủ, rau các loại, nhức nách luôn
- về phục vụ: vui vẻ và thân thiện
Đang chạy xe về tới ngã ba Trần Hưng Đạo, đói quá thế là tấp xe vào tiệm bánh mì ABC ở đây.
Gọi ngay một ổ bánh mì. Bánh mì ở đây ngon khỏi nói rồi, bánh mì giòn rụm, bên trong có pate, chả lụa ( miếng chả xắt dày lắm luôn ), dưa chua, xà lách, chà bông và đặc biệt chẳng thế nào thiếu được xốt mayonaise, vị béo của xốt, vị mặn của chà bông, vị bùi bùi của đồ nguội, chua ngọt của dưa chua. Tất cả nhưa hòa quyện chung lại, ôi ấm lòng cả tối.
Giá mỗi ổ chỉ 14 nghìn thôi. Giá rẻ bèo
ABC ở đường Trần Hưng Đạo, ngay trụ đèn giao thông.
Tiệm có sân trước khá rộng đỗ xe khách. Không gian rộng rãi, sạch sẽ, rất thơm mùi bánh. Tiệm có rất nhiều loại bánh mặn, ngọt, bánh bông lan các loại, bánh kem lớn nhỏ đủ cả^^! Tiệm còn bán bánh mì nữa!
Tiệm chia thành các dãy tủ đựng bánh có lối đi xung quanh. Bánh được trưng bày đẹp mắt, bánh đa dạng mẫu mã với giá tầm trung. Nhân viên thân thiện, mau lẹ, bạn đến chọn bánh nào thì bảo nhân viên gấp ra cho.
Tiệm còn bố trí một khu bàn ghế cho bạn ăn tại chỗ, bàn loại cao, đơn giản.
Như hình là bánh bông lan thập cẩm 12k, lan mềm, thơm, bên trong có nhân rất ngon, rất đáng đồng tiền^^!!
Mình co đặt bánh 1lan tren foody thi bên bộ phận cskh báo là giá bánh lên, lân sau minh ghé trưc tiep tại cửa hàng thì nhân viên phục vụ rất tệ
Bánh ko co gì đăc biệt kem lại rất ngấy giá cũng cao hơn so voi chỗ khác (chắc không chuyên về bánh kem)
Chuyện là mình cần bánh to hơn những size có sẵn mình lại lúc 12h va hỏi khoảng 14h thi kip lam bánh to hơn ko? Hoac neu lam bánh to hơn thi phải bao lâu mới có ( trong ngày) nv bảo ko có lun đã vậy con đi nói với 1 ban nv khác và bĩu môi tỏ vẻ khó chịu
Minh lân đâu dat truc tiep tai cửa hàng nên minh ko rõ cach lm việc của cac ban, ko giai thich va nho khach thông cảm đã đành còn tỏ thái độ ko tôn trọng khách như vậy. Trước giờ mình chỉ mua ở Đức Thành và bánh minh chỉ cần sáng đặt chìu là có nên minh nghĩ ở đâu cũng vậy
Hôm bữa đi làm trễ nên đã ghé chỗ này mua bánh mì vào ăn luôn. Quán nằm trên đường Trần Hưng Đạo, ngay ngã 3 Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo nên dễ tìm lắm. Quán bán khá đa dạng về các loại bánh từ bánh ngọt, bánh mặn, sandwich và cả bánh mì chả lụa nữa. Như hình là bánh mì gà của quán. Lớp bánh mì có lớp bơ khá ngon, làm cho bánh mì ăn đỡ ngán nhưng mà gà hơi tệ, gà thì khô và cứng nhưng được cái cắn vào thì nhai giòn giòn, nêm nếm vị vừa ăn.
Không biết bánh ngon dở nhưng thái độ bán hàng của nhân viên ở đây cực tệ. Mình lại thì đứng đó mặt lạnh tanh phớt lờ, hỏi bánh này được bọc cái gì bên ngoài cũng không biết, tới lúc gói hàng thì ôi thôi quăng bánh ngả nghiêng vào bọc đến nỗi bánh bông lan hai tầng nó tách ra luôn, bánh trứng thì mặt trứng ụp ngược xuống bọc. Lúc ra thối tiền một lời cảm ơn cũng không có.
Chủ tiệm muốn bớt ế thì đề nghị đào tạo lại nhân viên bán hàng đi nhé. Còn mình thì sẽ không bao giờ ghé lại nữa.
Nhân viên phục vụ tiêm bánh rất tê khách vào không hướng dẫn khách tự lấy khây gấp bánh nên ai mới đến sẽ không biết, nghĩ là kêu nhân viên lấy dùm
Nhân viên không lấy dùm còn quát mắng khách không như bên đức phát
Bánh ở đây nhìn đep nhưng bánh kem toàn hương liệu không chả có bông lan gì hết, trừ bánh trứng ra còn các loai bánh không ngon