Mua 1 bánh hạnh nhân dừa 16k + 1 bông lan chuối 15k + 1 su kem 12k: bánh hạnh nhân dừa ngọt nhiều, bột bánh ngon, thơm. Bánh bông lan chuối ăn khá ngán, hơi khô và nhiều dầu, cảm giác không ngon như trước đây, mềm, tơi, hơi ẩm. Bánh su kem ngon nhất, vỏ bánh nướng giòn, kem trứng ngon, nhiều, ngọt vừa, đặc biệt chi nhánh này mua bánh mới bắt kem vào nên siêu mới, ngon. Không gian có chỗ ngồi tại quán, menu đa dạng nhiều loại bánh mặn, ngọt, bánh kem, có menu nước uống, giữ xe trước quán, bánh nhiều nhưng cũng mau hết, giá cả tương đối ổn phù hợp chất lượng.
Đây là tiệm bánh đầu tiên sản xuất bánh mì thanh long và đa dạng các loại từ bánh mì lạt, bánh nhân sầu riêng, khoai môn, nhân dừa, núi lửa phô mai, bánh kem...mình đã ăn hết các mùi vị cũng như ăn ở các tiệm bánh thanh long khác như siêu thị coop, bigc, aeon nhưng ở đây vẫn ngon nhất vì bột bánh dẻo, thơm, đậm chất thanh long đỏ, tuy nhiên gu mình ăn các bánh nhân ở đây thấy hơi ngọt tí. Giá cả vừa phải, giải cứu nông sản việt mà vẫn đảm bảo chất lượng. Bánh kem thanh long thì kem hơi ngấy, mứt thanh long chưa ngon. Bánh núi lửa phô mai nướng vỏ bánh khô, phô mai bên trong nguội, cứng ăn khá ngấy.
Quán nằm gần cà phê thức, khá to, có chỗ ngồi lại. Quán bán nhiều loại bánh, đa số là bánh mới làm trong ngày. Bánh mì gà chiên 25k/1 ổ, bánh kem khoảng 30k/miếng nhỏ. Giá cả trung bình, chất lượng tạm ổn, cũng tùy loại bánh, theo mình thì bánh kem của quán không ngon, vì bánh khá ngọt, bột bánh không ẩm, xốp, khá ít, lớp kem ngấy. Bánh mì làm sẵn hâm nóng lại thì không có độ nóng giòn. Gà chiên nhiều dầu. Nhân viên bán hàng cuối ngày thường kém thân thiện. Giữ xe miễn phí trước quán.
Hôm rồi nhận dịp ABC ra mắt món bánh mì thanh long ủng hộ người dân do dịch khá hot nên là mình cũng đi mua ăn thử ????????
Mình vào tiệm lúc đó cũng bớt hot rồi nên cũng không đông lắm. Mình mua 2 bánh mì thanh long, 1 bánh mì thanh long núi lửa (phô mai), 1 bánh hàn quốc
Về bánh mì thanh long, vị cũng lạ lạ, ăn nhai kỹ tí có hậu vị ngọt nhưng vị ban đầu hơi mặn ????????
Bánh mì thanh long núi lửa mặn lắm hic phô mai là dạng phô mai lắc á nhưng vị mặn quá ăn hơi ngán hic
Bánh hàn quốc mình có ăn trong aeon 1 lần ăn ở đây cũng ok, hơi khô hơn tẹo
Nói chung ăn vì ủng hộ thì cũng khá ok nè ^^
Bánh này là ăn ké với bạn nên cũng ko rõ giá và tên gọi của bánh. Bánh Abc bakery mình khá ít ăn vì ko tiện đường, nhưng lần này mình ăn lại thấy khá ổn, bên trên có lớp sốt việt quất chua chua, các lớp bánh mềm, không ngọt, lớp kem giữa bánh trét mỏng ăn không ngán, 1 cái này cắt làm 8 ăn còn thòm thèm. Trang trí bánh khá ổn, nhìn ko sang như các hiệu bánh lớn nhưng khá bắt mắt. Giá nghe bảo cũng mềm, có dị sẽ mua thử các loại khác
Lúc trước mình rất thích tiệm ban này phần vì thái độ nhân viên rất thân thiện luôn có một Nhân viên trực của niềm nở chào khách hàng còn bệnh thì luôn mới và nhiều loại. Mỗi lần Đi ngang qua tiệm đều ngửi thấy mùi thơm của bánh nướng. Nhưng từ khi tiệm xây lại thì mình hoàn toàn bỏ tiệm rồi. Nhân viên mới vô cùng khó chịu, ko để ý khách hàng. bánh thì cũ ít mẫu mã, quán sửa lại mất Đi vẻ ấm cúng.
Rất quý chú Kao Siêu Lực! Vì vậy tiếc cho tâm huyết của chú bị ảnh hưởng bởi những NV tồi!
NV bảo vệ: Bàng quang với khách.
NV bán hàng: Chuyên gia đuổi khách!!!
Trước đây khi chú Kao mới khai trương ở Quang Trung, chú đứng ngay cửa đón chào khách, NV lúc đó tuyệt vời. Còn NV khoảng 2 năm trở lại đây rất kém.
Bánh ngon nhưng dịch vụ khách hàng kém --> TIẾC
Hôm nay đi mua bánh kem tại tiệm, đây là lần thất vọng nhất về :
- Bánh kem Bắp rất tệ
- Thái độ nhân viên rất ngông, chán, không có một chút thái độ tôn trọng khách
RẤT THẤT VỌNG