Sáng nay mình có mua 1 phần bánh mì yến mạch, để ngay quầy tính tiền. Bánh mì RẤTTTT cứng và khô, như kiểu để mấy hôm r chưa bán dc. 12k, chẳng đáng là bao, nhưng chất lượng quá tệ.
Bánh kem ở đây trang trí đẹp, lạ , màu sắc đẹp , bắt mắt . Giá bánh kem rẻ, phù hợp với học sinh sinh viên . Nhân viên thân thiện, nhân viên viết chữ lên bánh khá cẩn thận và khéo tay nữa . Bánh kem ăn ngon , không bị ngán , đồ trang trí theo nhiều .
Các loại bánh ngọt ở đây nhiều và giá cả cũng phải chăng nữa . Mình thích nhất bông lan phú sĩ với bông lan cade của tiệm bánh .
Hầu hết bánh mình mua đều bị khô và không ngon.
Boing lan trứng muối có mùi hơi tanh.
Bánh hạnh nhân và bánh bông lan không mềm. Mua chừng 1 tiếng mà cứng và khô.
Bánh bông lan phô mai thì mềm, min thơm mình rất thích
Đói quá ghé mua cái bánh chổ ABC Bakery. Chổ lạ nên cũng hơi hồi hộp sợ không ngon nhưng mà hơi bất ngờ tại vì chổ hơi nhỏ mà bánh ngon quá.
Cái bánh trứng Bồ Đào Nha giá 10000 nhưng ăn thơm trứng lắm. Bên trong mềm và thơm chứ không bị nghe mùi bột như mấy chổ bán bánh khác hay làm. Vỏ bánh giòn, ngọt và thơm.
Mấy chị nhân viên vui tính lắm, phục vụ tận tình và vui vẻ. Chú bảo vệ cũng vui vẻ nữa. Nói chung là rất hài lòng và dự sẽ ghé dài dài.
Bánh kem ở đây trang trí đẹp, lạ , màu sắc đẹp , bắt mắt ???? Giá bánh kem rẻ, phù hợp với học sinh sinh viên ???? Nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn, nhân viên viết chữ lên bánh khá cẩn thận và khéo tay nữa ???? Bánh kem ăn ngon, không bị ngán, đồ trang trí theo nhiều ???? Thích nhất là bánh trứng ở đây, loại nào củng ngon???? ghiền lắm, bánh như KFC vậy :3
Hôm nay, mình có mua bánh ở đây. Tính tiền nhân viên không đưa bill, chỉ nói miệng. Thanh toán xong, mình chờ bill mà nhân viên cũng ko đưa. Hơn nữa mình không thấy bill in ra. Rồi ko biết tính tiền bánh nào giá bao nhiêu nữa.. chán