Mình mua 1 bánh bách thảo 11k, 1 bánh cua phô mai 11k, 1muffin 11k, 1 ổ bánh bông lan cẩm thạch nhỏ. Tổng cộng 51k
Bánh cua phô mai ngon nhất trong 3 cái, phô mai nhiều béo, bột bánh mằn mặn ăn không bị ngán.
Bánh bông lan cẩm thạch khá thất vọng, ở những chỗ khác bánh bông lan cẩm thạch có mứt dâu ngon hơn. Còn ở ABC toàn mùi socola ko có mứt nên ngán lắm.
Bánh trứng bách thảo do ăn cuối cùng nên hơi ngán, trứng ít nhưng vẫn thơm.
Bánh muffin cũng chấp nhận được, không ngán không quá ngọt.
Tiệm trưng bày nhiều bánh, bánh mặn và bánh ngọt để riêng nên dễ lựa chọn. Nhân viên đông, tính tiền nhanh, không đi theo làm phiền lúc khách lựa bánh nên mình thấy hài lòng.
Túi đẹp :))
Chocolate cupcake ngon , thơm mùi socola
Bánh cua phô mai ngon , ngọt ngọt thơm thơm , mà phô mai có xíu ăn không đã :))
Bánh chà bông gì đó hơi lạ , chà bông không có mặn gì hết á ಠ_ಠ
Bánh su kem , perfect :)) chắc tại lần đầu mình ăn su kem :)) bánh nhạt nhưng kem vani bên trong ngọt vừa , mát lạnh hà :))
Thích thích
Bánh kem bắp trang trí đẹp, bắt mắt, nhiều soocla trắng sợi, nhiều hạnh nhân. Kem quá nhiều, lạt, béo, ăn ngán, hầu như chỉ có 1/4 là bánh mà cũng ngon, bắp hơi ít.
Nhân viên dễ thương, được cái không thân thiện thôi :) chắc tại mình không đẹp nên lúc nchuyện cổ không thèm nhìn. Poor me :'(
còn cái chương trình khuyến mãi nhân ngày của mẹ gì đó , mình đặt bánh trước ngày km nên hỏi lại có đuoc km không nếu ko đc thì ngày km mình tới đặt lại sau. Thì cô kia cũng nói là lỡ hnay đến rồi thì cứ đặt đi, cô tính km cho. Đặt bánh rồi nv cũng không giải thích rõ phải đến lấy bánh mới được km , hỏi thẳng luôn thời gian giao bánh. Tới lúc xách phiếu đi nhận km thì cổ nói ko nhớ có nố v, còn mấy bạn nv đứng cười . Vui ạ ☺