Nhân viên thái độ như mẹ thiên hạ, bà nội thiên nhiên, bà cố vũ trụ
-Khi bán hàng cho mình nhưng vẫn lo tám chuyện, phải nhắc lại hai ba lần mới chịu bán, lấy tiền xong quay sang nói chuyện tiếp không quan tâm đến khách đứng trước mặt.
- Khi mình phàn nàn về chuyện máy lạnh sáng tối, nhân viên bảo cấp trên ra lệnh phải đúng giờ mới mở máy dù khách cảm thấy nóng và thiếu ánh sáng :) (thái độ khi nghe mình nói chuyện cũng khá khó chịu).
- Một cặp vợ chồng trung niên khá hiền đến ngồi cạnh mình, khi cặp đó phàn nàn về bà lao công về việc muốn mở thêm máy lạnh vì quá nóng.***lao công NẠT lại "sao không biết tìm chỗ có máy lạnh mà ngồi? Cứ tìm chỗ không máy lạnh ngồi!" Vâng! Cái phòng rộng khoảng 60,70 mét vuông mở đúng 1 cái máy lạnh, có 10 bộ bàn ghế nhưng phải ngồi đúng một khu vực, ngồi chỗ khác thì bị nhân viên phàn nàn ngược lại)).
QUÁ TỆ!!! TỪ CẤP TRÊN XUỐNG CẤP DƯỚI.
Tiệm bánh có không gian tự phục vụ khá đẹp và rộng rãi
Thái độ nhân viên và các chú bảo vệ ok
Bánh ngon. Giá phù hợp cho những ai ăn tại chỗ.
Mình đi du lịch Nha Trang với nhóm bạn, xong trong nhóm có sinh nhật 1 chị bạn nên tụi mình tự search xem có tiệm bánh nào rồi ghé mua để tổ chức sinh nhật cho chị.
Vị trí: nằm ngay khúc giao Lê Thánhh Tôn với Ngô Giaa Tự, nằm ở mặt tiền đường Lê Thánhh Tôn nên cũng dễ tìm, dễ thấy nha.
Gửi xe ngay trước quán, có chú bảo vệ trông, miễn phí nha
Không gian: rộng rãi, có lầu mà mình chưa lên, mình mua take away thôi, chỉ thấy không gian rộng, nhiều quầy bánh
Món ăn: có nhiều loại bánh đa dạng nè. Bánh ăn cũng ok, decor bánh dễ thương
Quán này quản lý là bù nhìn hay sao ý nhỉ. Dàn nv thì như mẹ thiên hạ coi thường khách hàng như ăn mày đi xin banh mà vẫn trường tồn được đến giờ. đặc biệt là mẹ lao công đi làm nhưng muốn ngồi k. Khách vào mua bánh sợ dơ sàn phải lau thì mệt nên luôn muốn đuổi khách. Ôi 1 cái quán làm hỏng cả thương hiệu ????. Toang
Mình và nhóm bạn thường xuyên học nhóm tại đây . Nhiều lần thái độ của nhân viên không tốt làm tụi mình cảm thấy rất khó chịu. Nhưng đỉnh điểm là trưa hôm nay , khi tụi mình đi học nhóm thì do trời âm u , mà bàn gần cửa sổ thì có người ngồi chỉ còn lại mấy cái bàn nhỏ không đủ chỗ cho 7 đứa ngồi , thì tụi mình ngồi bàn phía trong , do tối quá nên tụi mình đã tự bật đèn lên và CHỈ BẬT ĐÈN NGAY BÀN MÌNH THÔI , thì có 1 chị từ văn phòng đi ra tắt đèn của tụi mình ,dù cho tụi mình có nói là " tối quá tụi em học không được" nhưng chị ấy vẫn tắt và trả lời là " Buổi sáng bên chị không cho bật đèn em ơi" với thái độ rất là lạnh lùng
Thái độ của các bác bảo vệ tốt, nhân viên phục vụ ok, nhưng còn về mấy cô dọn dẹp thì ko ổn lắm. Mình mua bình sữa yakult lớn 20k, mang lên lầu và ngồi uống, uống chỉ được nửa bình thì mình đi vệ sinh, nhưng ra thì đã thấy cô vệ sinh dọn mất bình sữa của mình. Rõ ràng mình mở nắp bình sữa và vẫn còn cắm ống hút vào ý chỉ cỏn uống cơ mà, tại sao lạu dọn của mình ? Tiệm bánh có thể góp ý cho cô được ko ? :)
Nói thật là mình bỏ tiền ra để có 1 cái chỗ ngồi thoải mái trong quán vs lại lấy chỗ để họp nhóm nhưng lại bị cô nhân viên ở đây dằn mặt và đuổi một cách khá “khéo léo”. Vì để lấy chỗ sạc náy tính nên mình phải chuyển từ lầu 2 xuống lầu 1 và tầm khoảng 11h30 cô lao công xách cây lau nhà xuống và lúc đó mình thấy có vẻ như mình sắp bị “đuổi”. Mình cx hiểu lý do và biết điều kêu đám bạn đi vè. Đùng 1 phát mình đang tính rút dây sạc đi về, cô lao công bảo ko đc qua chỗ có giắc cắm vì cô đang lau nhà, mình tôn trọng cô đợi khô, nhưng cô lại giựt phích cắm và quăng nó xuống 1 cách ko hề nhẹ nhàng gì, sau đó cô qua chỗ bạn mình và nói 1 cách ko hề tôn trọng “con đi ra nhanh lên để cô lau lại chỗ đó đi”
Mình chẳng muốn quan tâm đâu nhưng hành động của cô là ko tôn trọng tài sản của khách hàng và cô ơi con xin nói là máy tính là tiền của mẹ con mà ra, cô ko sót nhưng con sót cô ạ. Mình mong cô lần sau hãy suy nghĩ và sửa hành động của mình cô nha