Lên giá nhưng càng ngày càng tệ, buôn bán mất dạy không cần khách mặt mũi cau có, nhiều topping nhưng dỡ hơn lúc trước rất nhiều không uống hết nỗi dù là ly nhỏ.
Ko biết có fai chủ hay ko nhưng con mẹ già trong quán ăn nói bỗ bã , chửi đuổi khách , mặt chằm dằm như ai ăn hết của nhà bã. Nếu là chủ thì càng đáng lên án . Trà nhạt nhách k đâjm vị trà , dở so với ngày trước.
Rất hay uống trà sữa của quán, hầu như là tuần nào cũng đặt, có khi đặt gần cả 30 ly luôn. Nhưng gần đây có vẻ như quán bỏ thêm nhiều đá và bớt lượng trà sữa lại hay sao ấy, nhưng đó chưa phải là vấn đề lớn cho đến hôm nay. Mình được topping thêm sợi tóc vào luôn, nên mình buồn lắm. Cả công ty mình rất thích của trà sữa của quán nên mong quán chú ý hơnntrong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nha!
Mình thấy đăng hình rất hấp dẫn và rất nhiều review khen ngon đặc biệt trân châu phô mai (TCPM) nên mình order thử. Thât sự rất dở luôn, phô mai như bột loại gì ko biết nhưng chua tệ lắm. Trà sữa lạt nhách, topping củ năng thì bột áo dày chỉ có tí nhân xíu xiu bên trong. Tóm lại là order ly 36k như hình thấy phí tiền thật sự.
Mình tình cờ biết quán này vào 1 người bạn, uống rất ngon vị béo béo, sạch sẽ và chất lượng, giá lại okeeee, ngon nhất là trà sữa trân châu phô mai mình rất thích