Mình order sữa tươi kem trứng và việt quất. Quán in hình gấu trên ly rất dễ thương. Lớp Kem trứng thơm ngon mà hơi mỏng. Sữa cũng ngon, có điều trân châu đen hơi cứng.
Còn Việt quất vị chua chua, lớp kem ngon. Gọi toping trân châu trắng mà quán quên bỏ vào.
Giá cả thì rẻ. Uống ủng hộ được. Có điều nếu được thì quán thay loại nắp đi nhỉ. Cái nylon đóng nó bị dai quá, khó cắt để uống lớp kem.
Thấy có khuyến mãi nên order thử, kem trứng uống được, milk foam cheese nhưng ko có vị phô mai, rút kinh nghiệm thấy review chê ngọt nên mình chỉ lấy 50% đường thì vừa uống. Nói chung với giá có khuyến mãi thì ok.
Trà sữa vừa miệng, mình dặn 50% đường
Trân châu ngon
Có khuyến mãi nên ly 32k cũng okay
Mà kem trứng ngọt quá, ngọt xỉu
Nếu khuấy ts với kem trứng thì vừa
Nhưng lại ko ăn dc kem trứng nữa
Mình mua thêm 1 hộp kem trứng 15k
Ngọt ko ăn nỗi luôn
Mình đặt 1 đơn 381k ở quán đây là lần thứ 2 mình đặt , khá thất vọng vì quán giao sai 2 3 món trong đơn của mình , và trà sữa ở đây mình thấy cũng bình thường
Mình sẽ ko đặt lại nữa
Lần đầu sau 800 năm trung thành vs sữa tưoi trân châu đng đen và đã mạnh dạn thử sang ts kem trúng cháy.
1. Lớp kem trứng cháy hơi bị sịn luôn... Phải chi nhiều 1 xíu nữa thì hạnh phúc biết bao..:)))
2. Trân châu - mềm- không xuất sắc nhưng vẫn đảm bảo
3. Trà sữa...- Mặc dù 100% đá và giao hơi bị lâu...:( > Vẫn ngọt.. Nếu lần sau, mình sẽ chọn 50% đường
> Túm gọn lại: Lớp kem trứng cháy hơi xuất sắc... > Quán có thể kết hợp “ Sữa tươi trân châu đường đen kem trứng cháy cho những con nghiện sữa tươi tcdđ ko nhỉ”???.