Mình thích cái gì đấy chân thật, lúc ăn chụp hình gửi cho friends xem, nên tiện lấy ảnh này review cho quán luôn. Trưa đói bụng chỉ cần như này thôi. Mình chỉ thích ăn chân gà ngâm vì ăn hòai ko thấy ngán, lần nào cũng order 2 hộp về ăn dần. Thèm lại ăn ???????? bỏ tủ lạnh nhiều ngày vẫn ko bị sao cả. Chân gà vẫn ngon như thường.
1 hộp quá trời nhiều, mình với chồng ăn 2 ngày ko hết. Đag mùa Cô Vy nên mua về ăn luôn với cơm, khỏi chợ gì hết ráo, lại để được lâu. Tiện ghê ???????? chứ ăn mì gói hòai chắc nóng chết luôn.
Quán có nước chấm nữa nha, ngon lắm. Nhưng ăn với bún thì thích ăn muối ớt hơn.
Ưng ý lắm mới review cho quán đó. Điểm mình hài lòng nhất là quán làm chân gà rất thơm, k còn tí mùi hôi nào của gà. Nước ngâm có tắc sả này kia, vừa ăn lắm. Chấm kèm nước chấm đỏ xanh j đó, mình ăn cay được nên ăn rất đã.
Nhà ở tận Bình Dương có việc ghé ngang nên ghé mua chân gà quán quen ăn. Hôm nay tới thấy hơi lạ, sao tên quán khác vậy ta. Tưởng bỏ công đi rồi chứ. Hỏi cô hàng xóm thì cổ chỉ qua bên cạnh. Các bạn lưu ý là quán đã chuyển qua 66/16A rồi nha, khôg còn ở địa chỉ cũ đâu. Nhà mình ăn chân gà nhiều nơi vẫn chỉ thích chân gà với nước chấm ở đây. Quán chỉ bán online và bán ngâm sả tắc thôi mà rất chất lượng.
Mặc dù hơi xa vẫn phải ghé mua vì phí ship quá cao. Cô bán nhiệt tình vui vẻ, thấy mình đi xa nên có bớt chút tiền cho mình (mua tại quán giá đã rẻ hơn trên now gòy). Cho mình gửi lời chúc sức khỏe cô bán hàng vui tính ạ.