Do vội ăn quá nên quên chụp hình
Mình gọi bánh mì thâp cẩm đặc biệt cái ổ bánh mì to ụ và đặc biệt với đứa nghiện pate gan như mình thì phải khen pate gan ở đây rất ngon
Thịt đầy cả ổ mà loại nào cũng ngon bị cái to quá hai người ăn 1 ổ mới hết lần sau sẽ gọi ổ bé hơn và sẽ thử bánh mì que pate gan xem sao
Bánh mì giòn vừa ko cứng quá ko mềm quá (tuỳ cảm nhận mỗi người nha) xá xíu chang thêm nước sốt ăn vừa miệng. Lần sau mua bánh mì xá xíu thêm trứng chiên vơi phomat, nghe mấy bé bên trường Ten-lơ-man bảo ngon ????
(Tiệm này lúc trước ở 77C bùi thị xuân chuyển qua đây đó)
Mình đặt qua grab 3 ổ bánh mì que
- 2 pate phomai
- 1 pate gà xé
Bánh mì giòn ngon, gà ok, nhưng 2 ổ bánh mì pate phomai thì bị thiếu pate :) chỉ có phomai không nên ăn rất chán, mong quán cẩn thận hơn khi làm order.
Hôm qua mình có order 1 phần xôi thập cẩm k bỏ đồ chua, ngò và jambong. Tài xế đi mua đồ phản ánh lại thái độ quán rất khó chịu, đi mua giống đi xin. Đến nơi thì xôi có 1 cục xíu mại thiu, mình ngồi p máy lạnh mà còn thúi um.
Thử hỏi phục vụ kiểu này liệu có giữ được khách?
Đặt hàng trên grab, bánh mỳ cheese, hình là bánh mù nướng cheese vàng, nhưng bánh mỳ đưa tới lại là phô mai trắng mặn, ko được nướng. Càn cập nhật hình ảnh, đừng để khách hàng phải nhầm lẫn...
Mình rất thích quán này vì thuận đường đi học và giá vừa túi học sinh mình nữa. Chỉ cần đến đây thì mình có đủ 7 món cho 1 tuần luôn đó mọi người; mình còn hay mua giùm bạn bè trong lớp nữa. Những món đáng thử nhất là BÁNH MÌ THỊT TRỨNG, XÔI XÁ XÍU và BÁNH GIÒ TOPPING, có bán cả nước giải khát ko cần đi đâu xa mua nhé. Cô, chú chủ quán và nhân viên ở đây thì khá thân thiện.
Hôm nay cơ quan đặt bánh bên tiệm. Thấy info nên review cho tiệm nè.
Bao bì giấy, có khăn và tăm đi cùng nên nhìn lịch sự, đặt cho hội nghị vừa gọn vừa tiện nữa.
Còn vị thì thì hợp vị của mình, pate rất ngon nhé. Béo vừa phải, làm dậy mùi thịt nên khá thích nhé. Nói chung là 9/10 rồi nè.