Sáng ăn bánh mì trứng mà mình mua gần trưa nên như ổ bánh mì cuối cùng hay sao ấy ngoài trứng cô cho thêm chả các loại một ổ 10k mà ngộ ngộ cực nhiều luôn ngoài nước tương thêm nuoc sốt gì tự làm vừa miệng đậm đà hơn. Mình k ăn rau chỉ có dưa leo thôi. Cô bán vui vẻ dễ thưong. May là thưa khách và mình k phải đợi lâu.
Đi ngang trước truong y duoc là thấy à một dọc các xe bán bánh mì mình thấy giá cả cũng bình dân vì đều cho sinh viên thôi mà
Ngay đối diện trường mình học, ăn bánh mì của cô lâu lắm rồi mà chưa viết cái review nào nữa, cũng chưa bào giờ chụp hình chụp hòe vì mua vội mà đi học cho lẹ chứ kịp đâu mà chụp. Nay buổi chiều k ăn nhích qua mua bánh mì nên tranh thủ. Tiệm bán cả ngày, ngay đôi diện bệnh viện trường, ngay đường đi học quá tiện. Xá xíu cô làm ngon lắm à, vị ngọt ngọt, mặn mặn, thích nhất thêm chút ớt ít thôi, cái vị cay nhẹ làm bánh mì ngon lắm. Ngoài ra cô còn bán phá lấu, vịt quau nữa, mà mình thì chưa ăn, ăn xá xíu riết quen luôn rồi. Xôi cũng ngon lắm nhe, mà thường sáng mới có, chiều là hết rồi. 10k/1 ổ nhe.
cô chủ dễ thương thân thiện lắm.
Mua 20k phá lấu lộn xộn ở đây về ăn mì gói, ngon phết, sốt trộn với mì có trộn rồi nhưng vẫn hợp. Chung quy riêng phần thịt còn thiếu đậm đà so với quầy bánh mì xá xíu phấ lấu bình minh (cách tiệm này k xa). Bán chiều tối!!!
Mình thích bánh mì phá lấu ở đây lắm, hầu như chiều chủ nhật nào mình cũng ăn một ổ trước khi đi lễ. Mình thường mua ổ 15k để được thêm thịt hơn, nêm nếm vừa ăn, thịt không quá dai đâu, bánh mì hơi xẹp và khô xíu.
Hôm rồi mua thêm 20k thịt về ăn, có kèm theo bọc nước sốt và dưa chua dưa leo ăn kèm.
Hình như là bán từ 4 5h chiều tới khi nào hết thì thôi, mọi người cũng mua nhiều lắm ý.
Cô chú bán buôn nhanh nhẹn, cởi mở lắm.