Mình tìm đến quán vì tò mò thấy mấy anh chị đi rồi quảng cáo quá trời mặc dù quán ở khá xa chỗ mình ở. Quán ở đường Đồng Văn Cống, nghe tên lạ hoắc chứ nhiều bảng hiệu mình thấy ghi là đường Vành đai Phi trường. Không gian quán cực kì đơn giản và bình dân, phía trước không thấy quán bày trí nhiều, chỉ có nướng cá lóc thôi chứ lẩu thì ở tuốt trong nhà lận nên mình hơi e dè khi ghé vô. Cái lẩu y như hình mà chỉ 59k thôi mình còn không tin được, rất rẻ mà đồ ăn lại tươi nữa, nước lẩu nêm khá ổn. Mình gọi thêm dĩa đồ xào chua ngọt, ăn cũng ok lắm đó
Mình biết đến quán trong một lần lướt facebook và thấy một vài bạn review về quán khá tốt nên quyết tâm tìm đi ăn thử để cảm nhận. Quán nằm ở đường Đồng Văn Cống, đường Vành Đai Phi trường cũ, mình đi từ hướng Võ Văn Kiệt vô thì quán nằm bên tay phải. Không gian quán không quá rộng nhưng sáng sủa, sạch sẽ, xe để vô trong nhà nên rất an toàn. Mình và bạn gọi cái lẩu 59k, rau rất nhiều, dĩa đồ ăn cũng nhiều làm mình hơi bất ngờ vì rẻ. Nước lẩu quán nêm cũng ngon lắm, hải sản tươi, có điều là hơi cay quá so với khẩu vị của mình. Quán mới nên khách chưa đông, hy vọng sẽ nhiều bạn biết và đến ủng hộ quán nha.