Bình thường mình hay đi mua tại quán, với lại cũng gần nhà mình nên sẵn ghé đi mua luôn cho tiện, cơm ở đây bán cũng nổi tiếng với mấy cô trong xóm của mình cũng biết đến chô này nữa. Nằm ở cung đường hơi vắng nên nhiều khi không biết đến sự tồn tại của nó nếu mình không search Foody thử luôn á. Quán đa số mình thấy người ta hay mua mang về, chứ ngồi bên trong thì hơi hầm. Nhân viên làm cơm nhanh gọn lẹ lắm. Hôm nay lười nên order Now mang qua cho mình, có tính thêm phí phục vụ 6k nhưng cũng ok, may mình có code 30k của Shopee cũng ổn. Mình gọi cơm sườn cắt ra 30k/ hộp, 1 phần có đồ chua này nọ ăn cũng đỡ ngán, sườn quên cắt ra dùm mình huhu, sườn hôm nay ướp hơi mặn, nhưng chung quy ăn cũng ổn nè.
Quán này mỗi lần ăn trưa mình hay đặt nè, toàn đặt delivery hahaa, có code giảm giá nên cũng rẻ, với lại ở công ty mỗi lần nắng cũng lười đi mua đặt delivery là đỡ nhất, mấy anh shipper giao nhanh lắm. Cơm ở đây giá cũng rẻ, tầm 26-30k/ hộp á mọi người. Có lần mình cũng mò địa chỉ để lại quán mua xem sao thì nó nằm ở ngay khúc hơi vắng, ấy vậy mà dân văn phòng cũng biết đến nhiều ghê. Tới thấy delivery order cũng nhiều. quán có đa dạng món, nhưng mình ăn thấy cơm sườn vẫn là ngon nhất.
Mình ăn ở đây từ hồi còn học cấp 3, cách đây cũng 7-8 năm rồi
Giờ ăn lại khẩu vị vẫn ngon như cũ
Mê nhất là cơm sườn - xíu mại
Xíu mại làm mềm nước sốt ngon
Canh 1 chén đầy ắp rau
Nói chung đã
Cơm ngon,quán gần nhà nhưng do trời mưa nên làm biếng đành lên deliverynow của foody book 4 phần cơm giao qua.
Nhân viên CSKH ok và deliman giao hàng nhanh
Có 1 điều mình chưa hài lòng là giá trên foody và giá giao hàng qua lệch cao hơn,mình hơi bất ngờ khi CSKH gọi bảo trả thêm 9k trong khi đã change thẻ mình rồi "
Lần đầy tiên oder cơm qua now thấy trường hợp dùng mã khuyến mãi mà báo là đã sử dụng hết trong khi thời gian khuyến mãi vẫn còn. Muốn đặt trải nghiệm mà ghét kinh khủng, gỡ khuyến mãi cho rồi.
Hôm trước ghé quán tầm 18h. Thấy chừng năm bảy thực khách bên trong. Nhìn bảng menu to đùng trên vách mình mới kêu dĩa cơm tấm chả chưng. Cơm mang ra nóng sốt còn bốc khói. Thịt được tẩm ướp khá vừa miệng, bên trên có vài miếng dưa leo và đồ chua nằm hững hờ :) Riêng chả chưng hơi khô, không mềm như mình nghĩ. Không biết do chế biến hay do để từ sáng nên nó khô vậy? Nhìn chung là khá hài lòng. ;)