Miutea có nhiều chi nhánh, chi nhánh này uống khá ngon, cheese ngon. Menu đa dạng, có thể điều chỉnh được lượng đường nữa. Trà sữa vị béo, không thơm lắm, so với giá thì chấp nhận được, trân châu ít khi nào bị sượng, cho cũng khá nhiều. Bánh flan khá ngon, béo béo, cream cheese có màu cam, vị phô mai, ngọt vừa, ngon. Milo dằm full topping cũng ok, hơi ngọt nên để tan đá ra đỡ ngọt hơn. Quán cũng hay có chương trình khuyến mãi khi order về
Ngon á mng mình. Cái này là mình đặt 2 lần á vì ngon. Hiện tại đang freeship tranh thủ nha.
Cái tô milo đặc biệt mua với giá 27k. Mình lỡ trộn lên nhìn hơi ghê nhưng rất nhiều topping nha.
Tô có kem cheese mình add thêm bánh flan 10k nên có giá 32k. Tưởng 10k là mắc nhưng công nhận ngon lắm mà tui vốn ko thích bánh flan. Kem cheese đầy ụ che hết topping lun á mí bạn. Cái ly này là tui bị no lun á. Kem cheese không có vị mặn á mà hơi béo ngọt, ko quá ngấy.
Nên thử cái nhẹ nha mấy bạn.
Lần đầu order milo dầm ở đây, giá là 30k/ ly size đại, mình có dùng mã giảm giá nên chỉ còn 10k mà thôi. cảm nhận đầu tiên thì thấy li to chất lượng, topping gồm các loại thạch, flan và trân châu, milo đậm đà, flan hông phải dạng flan trứng mà kiểu pudding trứng, ko ngon như nhiều tiệm, giá 30k thì tính ra hơi cao so với mặt bằng chung. uống cũng được. mình thì thích dạng đá bào rồi tự dầm ra hơn là dùng đá viên, thạch đủ màu mà ko ưng lắm, trân châu ngon
Mình lấy mã trên Meete, đến quán và dùng milo dầm free 4 loại topping bất kì với giá 11k, giá gốc 25-30k hay sao ấy!
Món milo dầm này là lần đầu tiên mình ăn, milo dầm trân châu và 4 topping, đa số là thạch, thạch con cá và thạch có phô maim có loại thạch màu trắng thơm mùi sữa, và hình như có cả bánh flan. Uống khá ngon.
Không gian quán khá nhỏ, nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Quán có 2 bé cún xinh xắn, đáng yêu chết được. Bé corgi lanh chanh hơn thì phải, cứ xáp xáp lại đòi nựng hoài luôn!
Nhân viên cute.
Thấy t6 km nên mình ỏdery milo bánh flan, km nên dc 15k. Chời ơi giao cái ly tới là thấy quê r, mình xem mấy cmt khác dc ly lớn mà giao cho mình ly nhỏ, đã v còn ko full ly. Đã v còn thiếu trân châu của mình, ko lẽ h kiu shipper chạy đi đổi ly khác ?!?!? Thôi còn sót hy vọng ly này ngon thì cũng đỡ. Không mấy bạn ạ, nguyên cái ly ăn được mỗi cái bánh flan xong r bỏ nguyên ly luôn. Milo gì mà uống dô mùi khét nghẹt, đồng ý có thể pha thêm socola khác nhưng mà mùi vị thực sực quá dở, quá kinh khủng, mình ko nghĩ quán có thể pha cái ly này ra mà bán được. Ly này bán được chắc mình cũng mở tiệm bán milo dầm lun quá.
15k cũng là tiền, quán nhắm bán dc với cái giá này thì bán, còn ko thì cũng ko ai nói gì. Chứ đừng nghĩ là 15k nên bán s cũng được. Cảm thấy vừa phí mã mà còn phí 15k, ôm cục tức, lâu lâu order quán bình dân thì đúng là nước nôi chả ra làm sao