Tình cờ đi tìm chỗ ăn sáng nên ghé thử chỗ này. Không gian quán thoáng nhưng không mát lắm. Bạn nhân viên nghe mình than nực liền mang cây quạt ra đặt cạnh. Bánh canh này không phải loại bột xắt nha, nước được nêm nêm vừa vặn, rau sạch sẽ, cá tươi tan trong miệng. Giá cả menu theo mình là tương đối, không rẻ cũng không mắc.
Hôm qua oder vịt nướng ngon bao nhiêu thì hôm nay thất vọng vịt luộc bấy nhiêu . Vịt cũ mới bỏ từ tủ lạnh ra , nhận vịt lạnh như kem . Đành phải bỏ chiên lại , gỏi nhạt nhẽo . Hôm qua khen bao nhiêu thì hôm nay chê bấy nhiêu