Mình đặt mua ăn trưa được vài lần, quán bán đồ ăn ngon, hợp khẩu vị với nước mắm cơm tấm rất thấm. Đến tại quán ăn thì còn có phục vụ nước uống như sinh tố, nước ép cũng ok lắm. Mình sẽ ủng hộ quán lần tới.
Cơm gì đây trời. Cơm sườn gì đây. T xin thề là từ nay về sau sẽ không bao giờ ăn thêm 1 lần nào nữa. Và bạn bè hay những ng thân cận muốn ăn t sẽ kêu họ không nên ăn thử quán này. Buôn bán gì mà k có tâm 1 tí xíu nào.
Đồ ăn cái méo gì cũng ngọt như mứt tết vậy các thím ạ, được cái quán toàn các anh trai gay lọ cũng dễ thương hehehihi. Tuy nhiên, quán rất mất vệ sinh vì chuột gián chạy tung tăng từ trong bếp ra ngoài, nghĩ lại vẫn còn thấy rùng cmn mình ????