Phát hiện ra chỗ này do đói quá tình cờ ghé vô. Nhìn là thấy quán ngay vỉa hè, cơ mà sáng sủa cũng rộng rãi nên mình ko lo. Vô kêu thử mì xào giòn thập cẩm với bao tử xốt hột gà. Xuất sắc !
Mì xào giòn thì xào vừa ăn, sốt ngon, có thịt thà tôm mực rau bong bóng cá... Món mình ăn xong mà muốn kêu dĩa thứ hai là bao tử đó :( ngon mềm vừa ăn, sốt trứng nữa đúng chất lượng, kêu thêm cơm trắng ăn cho no.
Giá mì: 50k, bao tử 100k ăn đáng tiền
Lần thứ n ăn, mấy món đều ngon,mình thấy tiền nào của nấy mà quán lề đường giá vậy hơi chát xíu, nhưng chất lượng ngon ,không chê được, đồ ăn cũng nhiều ^^
Tạt ngang vào quán vì thấy đông quá. Hai vợ chồng gọi 1 dĩa mì xào giòn, 1 dĩa tôm lăn bột và 1 dĩa mực xào. Đến khi dọn món ra thì hú hồn. Nhiều vô đối, ăn no gần chết.
Điểm cộng của tiệm là món ăn chất lượng, nhiều thật sự, tôm mực đều tươi, thịt thà dày cộm, cắn ngập răng. Quá xá tưởng tượng. Đồng thời dù đông nhưng quán lên món rất nhanh, ông đầu bếp làm thoan thoắt thấy mà ngưỡng mộ. Món ăn nêm nếm ngon.
Điểm trừ bự chà bá là menu không có giá, nhân viên cũng không nói 1 phần cỡ nào. Đáng ra chỉ cần 2 món là 2 người ăn chết bỏ rồi. Làm mình phải trả hơn 250k, hơi bực mình, rút kinh nghiệm mốt ăn kiểu này phải hỏi giá nha các bạn.
Điểm trừ nữa là quán quá chật, ngồi lề đường đông xe, bếp bốc khói nóng nếu ngồi dãy bàn gần bếp.
Tuy nhiên lâu lâu gia đình ra ăn vẫn rất ổn.
Đây là lần 2 mình ăn ở đây, định không quay lại nhưng ông ny thèm nên quay lại ăn chung ????
(+) Mì xào giòn ăn ổn nhưng hơi ít nước sốt.
(+) Bún gạo ăn cũng được, xào mềm, gan ăn thơm lắm.
(-) Đôi lúc có khói ngào ngạt, chủ yếu bay vào người của khách.
(-) Ở đây món nào cũng dùng chung 1 loại nước chấm, và mình có chụp lại được khoảnh khắc cô phục vụ đang múc nước chấm từ 1 xô khá cũ ????.
(-) Ở đây khá đông, mặt bàn cứ bị mỡ.
(-) Gửi xe ở trong hẻm gần đó, hơi bất tiện vì cứ phải đi qua lại như vậy.
Chỗ này bán vỉa hè nha, đông lắm nên ghé vào ăn thử, chạy vào hẻm bên hông để gửi xe nè. Bên mình có gọi 2 phần, là mì xào giòn thập cẩm với nui xào thập cẩm, thập cẩm là 50k/dĩa, xào bò là 55k/dĩa.
(+) Ở đây nước chấm pha sẵn luôn, mình cảm nhận là nướng tương pha với tương ớt.
(+) Giá gửi xe là tuỳ tâm nha, muốn cho nhiêu thì cho, không cho cũng được.
(-) Ở dưới bàn nhiều rác nên nhìn mất vệ sinh quá.
(-) Chả hiểu sao đôi khi thấy khói bay mù mịt @@
(-) Cô bán lanh lợi nhưng không vui vẻ lắm.
• Nui xào ăn cũng ngon, nhưng mì xào giòn thì mình thấy không ngon lắm.
-Mì xào dòn vị khá tệ so với giá
-Lề đường khói nhìu bàn ghế bụi bẩn, rác dưới chân nhiều.
-Nhân viên thì cực kì khó chịu, gọi món mà muốn hỏi thêm gì là mặt thái độ rất bực mình (cả nhân viên nam trẻ tuổi và nữ lớn tuổi đều rất khó chịu và còn chửi khách nói lớn tiếng từ xa còn nghe).
Sẽ không quay lại lần nữa