Phải nói là Hồ Thị Kỷ đi hoài mà ăn cũng k hết luôn nha. Từ món sang sang tới các món bình dân, thứ gì cũng có luôn á. Rât thuận tiện cho các bạn vào những dịp cuối tháng đi ăn rẻ rề 1 bữa nè.
????Hủ tiếu trộn, mì gói trộn 25k, thêm xương là 30k: Nhìn hình là nói lên tất cả rồi nha. Chỉ tháy có cái tiếc là hơi ít so với con người bụng bự như mình.
————————
????Hủ tiếu trộn A Hùng: 87/23 Hồ Thị Kỷ, Q10
????4/5
Nếu bạn đang thèm 1 tô hủ tiếu ngon nhưng giá bình dân thì ở đây rất lí tưởng nhé. 1 tô giá 15k thôi. Thêm xương là 20k. Mà nêm nếm vừa miệng lắm. Quán lúc nào cũng đông nên bị cái đợi hơi lâu. Nhưng bù lại ăn rất đã !
Quán lúc nào cũng đông nghẹt. Hôm bữa mình ghé lúc gần 9h là đã hết sạch. Hủ tiếu siêu ngonnnn, đã hiểu lý do vì sao lúc nào cũng đông khách đến vậy. 15k 1 tô. Nhưng mình có gọi thêm xương nên thêm 5k. Ngon lắm luônnnnn. Nói chung là chính thức bị ghiền hủ tiếu ở đây ????????
Lúc mới ăn 1 tô chỉ có 15k mà ngon lắm, lâu rồi mới ghé ăn lại. Thất vọng kinh khủng khiếp
- Phục vụ: có nhanh lên đồ ăn hơn trước vì thấy có nhiều nhân viên hơn.
- Đồ ăn: mình gọi 3 tô hủ tiếu khô, vì lúc đó hết xương nên gọi 2 tô thịt bò viên + 1 tô bò viên hoành thánh. Mình là người ăn rất mặn nhưng vẫn không thể nuốt nổi vì thật sự hủ tiếu trộn rất rất mặn luôn, hoành thánh đc 2 viên + bò viên và thịt cắt lát rất mỏng.
- Lúc tính tiền cứ nghĩ đinh ninh rằng chắc tầm 20-25k/ tô. NHƯNG KHÔNG, vỏn vẹn 3 TÔ 90K ????????????
Hờn! Đồ ăn không xứng đáng với mức tiền bỏ ra, nghỉ khoẻ không hẹn gặp lại...
Vừa miệng có, rẻ có, nhưng chờ lâu quá, và do chủ quán chỉ chú tâm bán cho người mua về thôi còn những khách ngồi tại quán thì luôn bán sau, dường như không biết cách sắp xếp cho lắm.
Nên thiết nghĩ không xứng đáng được đánh giá cao và chắc sẽ không quay lại nữa
????Hủ tiếu trộn chợ Hồ Thị Kỷ - Quận 10
Về đêm mà hết tiền thì cầm 30k qua chợ Hồ Thị Kỷ cũng đủ ăn và đủ uống. Chuyện là hôm qua tạt ngang chợ Hồ Thị Kỷ ăn hủ tiếu trộn rẻ rồi còn ngon nữa, chán chường chưa. Nói chứ em chỉ ăn mì khô trộn nha các bác. Thói quen của em ra đường mà có mì trộn thì em chỉ mì gói và mì gói. Tô bình thường 20k còn màu mè cho thêm cục xương như em tới 25k lận :)). Cô bán dễ thương dã man, cô nói “Còn cục xương mà nó bự con ăn được ko? Con gái ăn sợ ngại cạp” )). Xong em kiểu “Xời cô đừng lo, ăn thì con không bao giờ ngại haha”. Cô cười rồi cục gắp nguyên cục bự (cuối cùng) cho em. Quẳng hết tất cả âu lo buồn bực em ăn sạch sẽ. Cô bán bận bịu nhưng vẫn quay ngang hỏi ăn được ko con? Em cười hề hề hết trơn rồi cô ơi )).
Quay lại chuyện cầm 30k qua chợ Hồ Thị Kỷ thì ăn và uống cái gì. Theo như em nhớ đúng giá nha thì có thể ăn ????1 tô cháo hến rau đắng (hoặc ????hủ tiếu/mì trộn) + ????1 trà sữa đào dầm/ trà sữa bạc hà (my fav). Còn không thì nhắc cái thèm tô hủ tiếu ốc chú Tũn ghê các bác (tô thường 25k, tô đặc biệt hơn thì 30k).
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ ????.