Ở đây là dạng gọi món, nhiều món đa dạng cho mọi người chọn lắm nhe. Em chọn sương sương vừa đủ 2 người ăn thôi, nhìn thì ít chứ 2 người là vừa no.
.
Em gọi 2 vị lẩu 19k/ngăn được refill liên tục là lẩu saiwan & lẩu collagen. Lẩu saiwan có màu xanh nhìn xinh ghê, em cũng mới thấy có chỗ này có thôi. Em nhớ là chị chủ nói nước lẩu được nấu từ cá gì của Nhật á, nước lẩu thanh thanh, ăn cũng được nhưng chắc không hợp với em lắm. Lẩu collagen ở đây vừa thanh vừa đậm đà, béo béo, ăn ngon hơn em nghĩ luôn.
.
Em gọi bò wagyu, bao trứng nhím biển & cá chuồn, chả cá trứng muối, đậu hủ phô mai, bò viên, lá sách, mực, bạch tuột, tàu hủ ky, mì trứng, combo rau + nấm. Thích nhất chắc là mấy cái bánh bao & đậu hủ phô mai, ăn đã thiệt. Thịt ở đây để đông lạnh, ăn cũng mềm, ổn. Nước chấm cũng tự pha luôn, em pha đại là nước chấm pha sẵn + tương đậu phộng + hành lá + sate, chuẩn bị sẵn tinh thần là không chấm được rồi ai dè cũng ra gì phết ( ̄▽ ̄*)ゞ
.
View quán như HongKong thập niên 80-90 vậy, bật nhạc cũng toàn mấy bài HongKong-Trung Quốc. Mấy cô nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn lắm.
__________
Follow instagram @eatwithcheesie để xem thêm nhiều bài review của mình nha ❤
Mình là đứa siu thích mấy kiểu lẩu như này trên Đà Lạt luôn, được hôm đọc bài review trên fb thấy khen ở đây ngon hơn cả trên ĐL nên quyết đi thử.
Giá cả thì so vs mặt bằng chung thì mình thấy ko rẻ đâu nha, đặc biệt là gói mì gói thêm với giá 10k mình thấy vô lý vô cùng ????
Nước lẩu thì có lọai màu xanh như hình mình chụp là thấy ai cũng gọi luôn, nhưng mùi vị mình thấy bình thường vô cùng, được cái màu lạ lạ chụp hình ???? Mấy kiểu lẩu như này sẽ có 1 quầy để gia vị, sốt riêng cho tụi mình tự pha, nhưng ở đây khá ít nên hơi hụt hẫng tí.
Nhìn chung thì vẫn đáng thử và có thể quay lại nha, do lần đầu mình thử nên thử rất nhiều món, ăn ná thở luôn. Lần sau đến order có chừng mực hơn thì chuẩn ????
???? Ngoài lề xí là đối diện có 1 xe bán khoai tây chiên, toppoki siu ngon luôn. Bửa mình đợi món lên lâu quá ( do hôm đó full khách) nên qua đối diện mua đỡ đói, ai ngờ... Ngon xỉu ????
Lần đầu đi ăn ở đây. Nước lẩu theo mình thì cũng bình thường,thấy xuyên tiêu ngon hơn tomyum, bò wagyu, vẹm xanh với hàu ngon. Chả cá pmai thì hơi kì????Nhìn chung giá cả các món cũng k rẻ đâu)) Quán decor theo pcach hongkong,không gian hơi nhỏ. Về phần nước chấm thì hơi hoang mang tại nhiều quá mà k có chú thích gì nên chả b pha sao cho ngon. Mà cái mình thích nhất ở đây là mấy cô phục vụ, mấy cô nch siu dth với lịch sự luôn, mình ăn dư một phần mì còn dc trả lại. Khi nào có lương sẽ quay lại????????
Vị trí hơi khó tìm: số nhà nhảy lung tung hết đó
Thực đơn: đa dạng
Giá: hơi cao so với quán lề đường, rẻ hơn so với các quán nhậu
Chất lượng: nước lẩu ngon, thức ăn tươi
Phục vụ: cũng ổn
Bill: mình ăn 2 người
- nước lẩu chua cay + nước lẩu xanh
- 1 bò, 1 tôm, 1 bò viên, 1 bao tôm phô mai, 1 đậu hũ non, 1 mực, 1 udon, 1 mì gói, 1 coca, 2 nước suối, 2 khăn
- tổng: 415k
Góp ý chỗ này xíu: lúc mới tới mình xin kê 1 cái bàn cho 2 người ở ngoài để ngồi. Vì chỉ còn bàn 6 người ở trong nhà.
Mình thấy vậy thì hao chỗ, 2 người mà ngồi bàn 6. Và trong nhà cũng nóng nữa. Mình thích ngồi ngoài hơn.
Thì bạn phục vụ (chắc là con chủ quán) không đồng ý thì nên nói là "không kê thêm bàn được, do bị giới hạn số lượng 30 người"... hay là gì đó, có rất nhiều cách nói. Nhưng bạn lại trả lời với mình là "Nhìn coi ngoài đó còn chỗ không?" Xong quay qua nói với bà kia (chắc là mẹ). Mình chỉ nhìn miệng thôi. Không nghe rõ, kiểu như "bàn ở đây không ngồi, nhiều chuyện ghê"
Lúc đó không lẽ tức quay về hả ta?! .
Mà thôi, hên là ăn cũng ngon. Nên cũng dịu bớt sự bực mình ????