Quán nằm gần chùa Nghệ Sỹ, đi con đường số 8 bên hông chùa là tới. Đi ngang thấy quán mới khai trương giảm giá nên ghé vô ăn chiều. Đồ ăn ổn, món bò nướng nước mắm ngon. Món độc của quán này chắc là thăn long hay khăn long hấp gừng xả, tại chưa ăn ở quán khác món này bao giờ. ????
Món ăn ngon, nhìn hấp dẫn với giá cả thì rất là bình dân. Chủ quán thì quá là dễ thương, thích nhất là món tủy bò trùm mềm nghe thì lạ mà ăn thì cực ngon
Món ăn ngon và lạ miệng dành cho người muốn thay đổi khẩu vị
Menu khá phong phú món ăn ngon giá vừa phải, nêm vừa miệng, dễ ăn, mà kết nhất khoản nhìn rau cỏ đồ ăn rất sạch sẽ và trang trí đẹp mắt cực kỳ. Anh chị chủ thì vui vẻ, nhiệt tình (y) like nặng ^^
chắc chắn sẽ quay lại ăn cho bằng hết tất cả các món ))))
Trong đêm mưa gió bão bùng, vô tình thấy khúc đường này không ngập nên chạy né qua tránh ngập, thấy quán khai trương giảm 10%, ham giảm giá nên vào ăn, ai dè ghiền luôn phải quay lại lần 2 ăn tiếp. Thấy để quán chuyên bò, nên vào ăn bò. Định bụng chắc bình thường, ai dè, ngon hơn tưởng tượng. Nêm nếm rất thanh, rất cân bằng, không mặn quá cũng không ngọt quá, nói chung hài hòa vừa ăn với mình. Mà củ quả trong món ăn hình như có sơ chế chút ít trước khi bỏ vào xào hay sao đó, mà ngon và không nồng mùi rau củ.
Các món đã "quất": bò sốt me, tủy bò trùm mền, bò nướng mắm nhỉ, lẩu bò, đậu hủ chiên, thăn long (sao quán lại để tên khăn long nhỉ, vậy phải kêu sao đúng)
Món nào cũng vừa miệng, chuyến này chắc phải "cúng" cho quán vài lần nữa quá.