Quán nhỏ nhỏ, cũ cũ, bình dân mà bánh xèo hấp dẫn. Bánh xèo to, giòn nóng, khi bạn tới thì mới đổ bánh, rau ăn kèm tuối, ngon, nhiều loại, nước mắm tại bàn ăn bao la. 1 người 1 cái 25k là đã rồi, ăn 2 cái là banh bụng luôn.
- Không gian: quán có khoảng 10 bàn, để xe trước quán và tự giữ, ở đây mọi người chủ yếu mua mang về nên chỗ ngồi cũng rộng rãi. Nếu ko muốn chờ đợi lâu thì tốt nhất nên đi vào buổi chiều.
- Menu: 2 loại bánh
> Bánh xèo thường: 25k
> Bánh xèo trứng: 30k
> Trà đá/khăn mặt: 1k/cái; ngoài ra còn thức uống khác như nước sâm, sữa đậu nành, sữa bắp...
- Chất lượng: vỏ bánh ko giòn lắm, hơi mỏng, bù lại nhân thịt tôm cũng nhìu so với giá, nước chấm hơi nhạt, bánh tráng rau thêm xin thoải mái.
Túm lại bánh ổn so với giá tiền, nhưng nếu nước chấm làm đậm đà sẽ ăn ngon miệng hơn.