Quán nằm trong khu chợ Lê hồng phong còn gọi là chợ Miên. Quán cũng nhỏ có bàn ghế ngoài hoặc ngồi trong nhà. Bún ăn tạm được, thịt nướng ướp vừa vị, nướng còn hơi bị dai dai, có miếng mình cắn ko đứt, nước mắm hơi ngọt các bạn nên thử tí nước mắm trc khi ăn để tránh chan nhiều quá.
Bạn mình ăn món bún chả Hà Nội, mình thấy cũng giống như bún thịt nướng chỉ khác cách chế biến thịt.
Nếu món ăn ngon hơn chút thì hợp lý với giá 30 - 35k.
Tối không có gì ăn nên ghé đây, mình ăn thì thấy bình thường thôi, nhưng so với mình thì hơi ít, hơi đắt 1 tẹo. Có bán trà đào dầm nữa nên kêu 2 đứa 2 ly uống luôn 1 ly 10k thôi, trà đào thì khá ngon nha.
- Mình ăn xong tô bún là xin sđt chủ quán để mai mốt đặt cho cty liền, vì bún ở đây nước mắm chua ngọt rất hợp khẩu vị của mình, giá quá là rẻ số vs nhiều quán khác chỉ có 30k thôi. Mình ăn cũng nhiều quán rồi nhưng vị cứ nhạt nhạt nhưng nước chấm ở đây rất đậm đà, có điều hơi ít đu đủ chua ngọt tí. Vợ chồng chủ quán rất vui vẻ và thân thiện.
Nay ghé khu chợ này. Đi 1 vòng rồi quyết định vô quá này. Mới đầu ấn tượng là có nhiều khách du lịch nước ngoài lắm luôn, chắc nghĩ cũng nổi tiếng lắm mới có du khách ghé ăn. Kiu ra 2 phần Bún chả Hà Nội, vì do quá đông nên không kịp nướng thịt cục gì tròn tròn í, nên cô bán đã cho thêm thịt nướng vào. Vị cũng ngon í chứ nhiều thịt lắm, bún cũng cả đĩa chứ gì. Mình ăn 1 phần không hết đâu nhờ con bạn nó ăn phụ, đĩa rau xanh um đầy 1 đĩa. 1 phần chỉ có 30k vừa chất lượng vừa giá hợp lí. Bảo sao quán ng ta không nổi tiếng. Ở đây cũng có nhiều món kjasc nữa mình không để í menu cho lắm, chỉ thấy cái bảng to đề Bún chả Hà Nội nên vào...???? . Có dịp thì hãy ghé khu chợ này món nào cũng có..