Đặt đồ ăn trưa tại đây qua app Now. Bình thường nếu đặt ở khu cấp 3 Kim Liên này thì mình hay đặt Thái Hạnh Huy Mai hoặc chú Long Kim Liên. Hôm đó thấy quán này hiện trong list giảm giá mà % giảm cao hơn nên đặt ăn thử cũng chưa ăn ở đây bao giờ.
Có lẽ là lỗi do quán rồi khi quên không bỏ đũa vô túi cho mình :)) nui xào bò ăn tạm, mỗi số lượng nui là tạm chứ bò với rau cũng sương sương thôi không bằng mấy quán cùng khu này. Nem chua rán được cái là để vào hộp xốp trông sạch sẽ hơn một số chỗ vì không thấy bị đọng lại dầu mỡ.
Tok ngập dầu, đã thế lại còn đặc mùi dầu cháy khét ngả màu vàng đậm, lại còn bonus miếng khoai tây cháy vào, xong bột phomai thì ít gần như chả cảm nhận được, bột bị vón vào cùng dầu cháy. Vừa viết cmt vừa bực, bai bai chỗ này dài dài nhé !!
Khu này nổi tiếng vs mấy hàng quán rẻ giá hs r ))) Mà rẻ thì tất nhiên chất lượng cũng tầm trung thôi. Chỗ trên ảnh hết 70k có cả 2 cốc nc nữa. Mỳ tương đen ăn chả hiểu vì gị nữa ))) Nó cứ lợ lợ đểu đểu ý chả hiểu sao nên loại nhé ???? Kimbab chiên thì đỡ hơn tí, ở mức tạm ổn thôi
Mình có oder về 1 phần kimbap thường với 2 xx . Kim bap nhân ít độn nhiều cơm , cuốn k chặt tay nên lúc ăn nó rớt ra hết . Cơm còn sống :< . Xx thì ăn được , hơi bở phần thịt bên trong . Tương chấm cùng hơi chua . Nói chung với 1 một mức giá như vậy thì nhiều quán ở Đặng Văn Ngữ tốt hơn
Một trong 2 quán yêu thích của mình ở tổ hợp ăn uống cổng trường cấp 3 Kim Liên. Đồ ăn ở đây giá vô cùng phải chăng, ăn ở mức ok chứ không thực sự xuất sắc, nhưng xét về chất lương/giá cả thì như vậy là hợp lí.
Các món nên thử: miến xào/trộn, tokbuki lắc phomai, phomai que.
Các món không có gì đặc biệt: spaghetti (ăn cũng được nhưng không đặc sắc), sữa đậu (hơi loãng, không hợp gu mình).
Phục vụ hơi lâu, đông hay không đông thì cũng hơi lâu, khoảng 10 - 15 phút. Được cái giá phải chăng và chất lượng ổn định nên mình vẫn hay ủng hộ.
Mình đặt 3 xuất nui ở đây do nhỡ nhàng giờ cơm và cùng vs b ăn . Ăn xong chúng mình bị nôn trớ và sốt tiêu chảy đã vài ngày phải truyền nước và uống kháng sinh . Xin mọi người hãy tảy chay quán này đi đừng để ta nông nỗi như mình
Đi ăn như mua bực vào người, đang vội nên vào quán ord 1 nui bò tươi, 1 mì bò tươi và 1 kimbap chiên. Mình vào trước ord trc nhưng bàn ord sau lại có đồ trước là nnao k hiểu ? Đợi 1 thôi 1 hồi k thấy đem ra 2 vc thấy cáu quá ra hỏi nvien làm đồ của mình chưa mình k đợi được nữa thì nhận được câu trả lời tỉnh bơ “chưa ạ” ???????????????????? cáu thật sự. Quán đông khách quá r nên k cần thêm khách nữa à ???
Hôm 15/5 mk có gọi đồ ăn ở đây. Thực sự đọc bình luận thì cứ nghĩ là đồ ăn khá ổn, nhưng khi thử r mới thấy hối hận????, cắn 1 miếng bánh gạo chiên lắc phô mai mà dầu ăn ngập mồm, cầm miếng bánh bóp còn thầy dầu "phun" ra nữa, nem rán thì chỉ rán sơ, ăn rất chán, tôm viên thì cảm giác như đồ quá hạn sd, đc mỗi phô mai que là tạm chấp nhận đc. Trà thái ở đây quá ngọt, dù đã để tan hết đá nhưng mk vẫn phải cho thêm lượng nước gấp đôi lượng trà thì mới uống đc. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối mk ăn đồ của quán này????