M đi từ đợt quán vẫn đang soft opening. Quán là 1 căn biệt thự siêu to và rộng ở ngay mặt đường Quán Thánh luôn, có chia làm 2 nhà trước và sau với sân ở giữa và có bàn ghế ở bên ngoài nữa. Cơ mà mùa hè ngồi ngoài hơi nắng nóng nên hợp ngồi tối hơn í. Trong nhà tầng 1 xài ghế gỗ còn tầng 2 xài sofa ngả ngốn, ghế ở đây êm dã man con ngan luôn í, thích mê. Ở đây ít ổ cắm lắm nên nếu cần dùng ổ cắm thì phải nhờ nv kéo đường dây hộ nha. Đồ uống khá là đa dạng, giá cả ko rẻ, nhưng vẫn gọi là chấp nhận được. Ún trà blueberry gì gì đó thơm phết xD
Lâu lắm rồi mới có quán cà phê mà không gian đc đặc biệt thích như quán này
Quán cf bao gồm 2 tầng. Tầng 1 dành cho ăn uống với khoảng không gian trong nhà,ngoài trời tuỳ nhu cầu
Tầng 2 là không gian của cf với ghế sofa,mang vẻ hiện đại xen lẫn vẻ trầm tư vốn thấy. Giữa những bộ ghế sofa đủ kiểu, giữa những chiếc đèn hiện đại và chẳng giống ai thì đâu đó là cái tủ cũ,những cánh cửa in màu năm tháng vẫn giữ đc màu sơn ấy. Trên tường là những bức tranh hay ảnh với đủ cung bậc cảm xúc
Đồ uống: uống ở mức chấp nhận được, giá cũng hơi nhỉnh chút. Cafe tầm 35k trở lên còn món khác giá 50k. Đồ khai vị có khoai lang xí muội khá hay
khen rất nhiều cho kgian, đồ ăn ngon, vừa miệng, còn có nhạc du dương nữa.
cực kết salat kiẻu có sốt cà chua thịt băm như sốt mì ý, thịt nướng hơi dai có cá hồi đậm vị phểt. nch ổn lắm
Quán nằm trong một ngôi biệt thự khá cổ trên đường Quán Thánh.
Mình thì biết quán này lâu rồi vì đi qua cũng khá nhiều lần. Chỗ để xe máy thì rất là nhiều. Có bảo vệ dắt xe ra cho mình luôn. Khá tiện.
Đồ uống thì không thể nào phong phú đa dạng được vì đây vừa là quán ăn vừa là quán cà phê.
Nước sinh tố thì phục vụ khá là nhanh. Nhưng cũng khá là đáp. Mình chưa ăn thử đồ ăn ở đây bao giờ nhưng khi nào có thời gian rảnh chắc chắn mình sẽ đến đây anh thử và review.
Ở tầng một thì là hàng ăn còn tầng hai là chỗ uống cà phê
Lâu lắm rồi mới đến quán này. Ghế nào cũng bọc đệm. Ngồi êm ơi là êm. Âm thanh nhỏ nhẹ, vừa tai. Ít người. Quan trọng là cảm thấy thoải mái.
???? giá cả thì cũng bình thường. Đắt không đắt. Rẻ không rẻ :)) tầm 60-70k 1 cốc sinh tố. Chắc chắn mình sẽ còn quay lại đâyyy
Tia quán lâu lắm rồi ý mà chiều nay định ra ngồi thử xem cafe cà pháo thế nào thì anh nhân viên bảo là quán chuyển hẳn sang bán đồ ăn rồi nên lại lóc cóc mò về*khóc 1 dòng sông*, hôm nào sẽ quay lại thử vì nó cứ bị đẹp ý????
✅ Vị trí:
Chỗ này cũng hay đi qua mà đường QT này 1 chiều khá bất tiên nên mình cũng hơi ngại. Để xe trước cửa phía ngoài luôn, chỗ tuy bé nhưng cũng đáp ứng đủ nhu cầu chả khách, có bảo vệ dắt xe nhé.
✅Không gian:
Không gian là kiến trúc của ngôi biệt thự cổ thời Pháp thuộc nên nó đẹp, vừa đủ không gian, tuy không phải kiểu chăm chút từng li từng tí nhưng vẫn thấy đẹp kiểu giản dị cổ điển. Phù hợp nếu muốn có 1 bữa ăn yên bình, không quá giản dị đơn điệu. Điểm cộng lớn là không gian ở đây sáng sủa, thoáng nữa, và mình thích ngồi ngoài trời hơn. Bên trong có cái tường vàng hợp tông và phong cách của 81QT nhưng không phải mình.
✅ Food & drink:
Chỉ có thể nói nơi đây là để thưởng thức không gian thôi, đồ uống bình thường, cực bình thường không đáng nói.
✅ Dịch vụ:
Phục vụ cũng thân thiện, dễ mến.
✅ Giá cả:
Trả tiền đi ngắm không gian ấy mà, đồ ăn chưa thử chưa biết chứ đồ uống đắt mà cũng xoàng lắm.
????Một quán cafe có cái tên thật lạ???? nhg thực ra nó lại chính là địa chỉ của quán luôn:)) quán cafe xây theo kiểu 1 biệt thự thời pháp, kgian đẹp và nghệ. Mình có cảm giác chỗ này hơi giống "mình ơi", thiết kế khá lạ mắt. Có cả ngồi ngoài và ngồi trong nhà. Tầng 1 là nhà hàng, tầng 2 là cafe.
????Phục vụ nhiệt tình, chiều khách và đẹp trai:)))
????Đồ uống ở đây thì mình k thích lắm. Uống cái gì cũng thấy nhạt phèo phèo à???? Mình gọi 1 trà cam phúc bồn tử, nước quất và chanh leo việt quất. Đồ uống nhạt, k rõ vị, như kiểu pha nước lã vào ý. Giá cả thì cx k phải là rẻ nhưng chất lượng thì cần xem xét lại. Đc cái kgian đẹp và có ghế xofa ngồi thoải mái thôi.
Giờ cửa hàng chuyển hẳn sang phục vụ đồ ăn rồi các bạn nhé.
Hôm trước mình có ghé qua, khi biết mình chỉ có nhu cầu uống nước thì nhân viên có xin lỗi và thông báo nghỉ phục vụ riêng đồ uống rồi.
Mê nhất món này ở nhà hàng 81QT. Lần nào đến quán cũng phải gọi ngay 1 đĩa trước ngồi nhâm nhi. Gà gì đâu mà giòn giòn, dai dai mà ăn không bị ngấy mới hay.